Cuộc thi cục súc nhất nước Nga: Không đánh đấm, chỉ được tát lật mặt nhau để ẵm giải vô địch

DS  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/05/2020 07:06 PM

Giải thưởng của cuộc thi cũng rất hấp dẫn với 30.000 ruble (khoảng 470 đô) cho người thắng cuộc.

Những cuộc thi kỳ dị và giống hành xác như thi ăn ớt, thi bơi mùa đông,… tưởng chừng đã rất không bình thường. Tuy nhiên, khi đến với ‘hành tinh’ Nga, bạn sẽ còn được biết đến một cuộc thi dị nhất quả đất có tên ‘Slapping Championship’ – Giải vô địch tát nhau. Và cái tên nói lên tất cả, khi tham gia cuộc tranh tài này, điều duy nhất các thí sinh cần làm chỉ là dồn sức tát lật mặt đối phương mà thôi.

Cuộc thi cục súc nhất nước Nga: Không đánh đấm, chỉ được tát lật mặt nhau để ẵm giải vô địch - Ảnh 1.

Chào nhau bằng cách bắt tay hay gật đầu? Xưa rồi, giờ ở Nga người ta thích tát nhau

Trong thời buổi ai ai cũng bận bịu với công việc thì làm gì còn thời gian để bắt tay, nói xin chào và gật đầu với bạn bè. Thay vào đó, người ta có thể bày tỏ tình cảm một cách mạnh bạo hơn theo đúng nghĩa đen bằng cú tát nổ đom đóm mắt. Tại Krasnoyarsk, một thành phố ở vùng Siberia, những người đàn ông đã quyết định thi thố sức mạnh thể chất của mình bằng cuộc thi vô tiền khoán hậu có tên ‘Slapping Championship’ (Giải vô địch tát nhau), khiến mạng xã hội xứ bạch dương dậy sóng.

Cuộc thi cục súc nhất nước Nga: Không đánh đấm, chỉ được tát lật mặt nhau để ẵm giải vô địch - Ảnh 2.

Thử thách của cuộc thi này không quá khó khăn mà chỉ đòi hỏi người tham dự có khả năng lì đòn, bởi các thí sinh sẽ lần lượt tát vào má đối thủ của mình cho đến khi một trong hai người bỏ cuộc hoặc bị loại vì di chuyển. Nếu qua 3 vòng đấu không xác định được người thắng thì ban giám khảo sẽ chấm điểm dựa trên sức mạnh và kỹ năng. Một cú tát hợp lệ là cú tát chỉ sử dụng phần từ các ngón tay đến nửa trên lòng bàn tay, vị trí tát không được rơi vào những vùng nhạy cảm như thái dương, tai và mắt.

Cuộc thi cục súc nhất nước Nga: Không đánh đấm, chỉ được tát lật mặt nhau để ẵm giải vô địch - Ảnh 3.

Không giống như các môn thể thao đối kháng khác như quyền anh, nơi các đối thủ phải né đòn, ‘môn thể thao’ mới mẻ này đòi hỏi người thi đấu phải cảm nhận thật chân thực lực đánh. Hai thí sinh sẽ đứng đối diện nhau, giữa họ chỉ ngăn cách bằng một cái hộp cao dựng đứng nhằm giúp họ lấy lại thăng bằng sau mỗi cú tát.

Giải thưởng của cuộc thi cũng rất hấp dẫn với 30.000 ruble (khoảng 470 đô) cho người thắng cuộc.

Chân dung nhà vô địch mùa giải đầu tiên

Vasily Kamotsky (28 tuổi), nông dân từ Siberia đã trở thành quán quân cuộc thi. Được biết, Vasily đến Krasnoyarsk để xem giải đấu thể thao Siberian Power Show với dự định tham gia cuộc thi ăn bánh hamburger. Tuy nhiên, vì đi lạc nên anh đã lỡ mất cuộc thi ăn hamburger và được bạn rủ rê tham dự ‘Slapping Championship’.

Cuộc thi cục súc nhất nước Nga: Không đánh đấm, chỉ được tát lật mặt nhau để ẵm giải vô địch - Ảnh 4.

Mặc dù Vasily chỉ tát đối thủ nhẹ nhàng, nhưng anh vẫn hạ knock-out 2 người. Theo Vasily, cuộc thi này dễ như ăn kẹo và anh đã rất cố gắng kiểm soát lực đánh để không làm đối thủ của mình chấn thương.

Sau khi đoạn video ghi lại cảnh Vasily hạ knock-out một đối thủ trên YouTube đạt 19 triệu lượt view, anh chàng nông dân đã trở nên nổi tiếng với nickname ‘Bánh bao’. Anh được mời tham gia nhiều chương trình TV, tuy nhiên Vasily vẫn tiếp tục làm nông dân.

Cuộc thi cục súc nhất nước Nga: Không đánh đấm, chỉ được tát lật mặt nhau để ẵm giải vô địch - Ảnh 5.

Ngày 9/12, Vasily đến Moscow để tham dự một cuộc thi tát nữa. Lần này, ‘Bánh bao’ đã bị một đối thủ cao, to và hói tát cho bất tỉnh nhân sự rồi được chuyển thẳng đến bệnh viện.