Đời Sống Pháp Luật | 18/02/2026 11:30 PM
Ở thời điểm hiện tại, rất nhiều quốc gia châu Á, bao gồm cả Việt Nam đều đang đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tất nhiên, sẽ có không ít người vừa đón chào năm mới, vừa hồi tưởng lại năm cũ. Với riêng cộng đồng LMHT, năm Ngọ 2026 chưa mang lại nhiều dấu ấn đặc biệt khi chỉ mới qua được vài tháng, nhưng trong quá khứ, năm Ngọ 2014 đã đánh dấu một cột mốc lịch sử cho làng LMHT gắn với SKT T1.

SKT T1 2013 đã vô địch CKTG.
Theo đó, vào năm 2014, SKT T1 trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử LMHT sau khi vô địch CKTG ở mùa trước, đã ngay lập tức ở nhà ở mùa giải tiếp theo. Mùa giải 2014 vẫn đánh dấu thể thức của các giải vẫn chưa thực sự hoàn thiện và SKT T1 vẫn đóng góp 2 cái tên ở giải quốc nội. Thế nhưng, cả SKT T1 S và SKT T1 K đều có thứ hạng rất đáng thất vọng ở giải Mùa Hè. Đặc biệt, SKT T1 K còn không thay đổi bất kỳ tuyển thủ nào trong đội hình.

Nhưng ngay năm sau đó họ cũng không được dự CKTG và mất cơ hội bảo vệ danh hiệu của mình.
Thất bại của SKT T1 K khi đó khiến nhiều người bất ngờ, khó hiểu nhưng cũng từ đó đã tạo nên nhiều sự thay đổi. Ở mùa giải tiếp theo, SKT T1 chia tay các huyền thoại như Impact, PoohManDu, Piglet rời đi, và các siêu sao như MaRin, Bang - Wolf... góp mặt. Những nhân tố này hợp cùng EasyHoon, Bengi và đặc biệt là Faker đã tạo nên 2 năm lịch sử của SKT T1 với 2 chức vô địch CKTG liên tiếp.

SKT T1 2013 cũng mở ra "dớp": đội vô địch CKTG sẽ hoàn toàn có thể ở nhà ở mùa giải tiếp theo.
Có thể nói, SKT T1 là đội mở ra "dớp" đội vô địch CKTG mùa trước nhiều khả năng sẽ vắng mặt ở mùa sau (mà Samsung Galaxy Blue đã gặp phải ngay trong năm 2014 sau đó), nhưng cũng chính SKT T1 đã "phá dớp". Có thể nói, đây là một tập thể đặc biệt chưa từng có trong lịch sử và đó cũng chính là yếu tố tạo nên sự vĩ đại của họ.