Cùng điểm qua 3 thói quen khó bỏ đã “ngấm vào máu” của game thủ Đột Kích đời đầu

Vào Sân Thay Người  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/06/2017 05:28 PM

Đột Kích
11/02/2008 NCB: Trung Quốc NPH:

Đây đều là những pha xử lý đem lại sự giải trí vui vẻ, không ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng của những fan Đột Kích gạo cội.

Bất cứ những tín đồ FPS nào nói chung hay game thủ Đột Kích nói riêng đều có những thói quen khó bỏ. Đây đều là những pha xử lý đơn giản, “hiếu chiến”, “bất cần đời” thể hiện một cái gì đó ngang tàng mà có lẽ chỉ còn thuộc về quá khứ mà thôi.

Cùng chúng tôi điểm qua những tình huống rất quen, rất gần gũi khi đã là một phần của những trận đấu nảy lửa không những đã và đang tồn tại trong Đột Kích phiên bản “1.0” mà còn ở nhiều tựa FPS kinh điển khác.

1. Trận đấu kết thúc là cả hai team rút cận chiến lao vào “bem nhau”

Khi mà điểm số nhân mạng của mỗi phe có thể tác động đến tình hình thắng – thua đã làm nhiều game thủ phải “giữ mình”, tháo chạy, tử thủ nếu là phe bị săn đuổi hoặc phải truy sát, tấn công tới mạng cuối cùng nếu là phe đi săn.

Nhưng khi kết quả trận đấu đã an bài, ai đứng ở vị trí nào trên bảng xếp hạng đã được “chốt” thì không còn bất cứ điều gì có thể cản bước những pha “bất cần đời” của game thủ nữa. Nhưng pha rút cận chiến rồi lao vào đánh giáp lá cà là một thói quen tự nhiên mỗi khi “Mission Success”. Hiện tại thì việc “bem nhau” khi hết trận đã không còn ở Đột Kích Việt Nam nên đây là sự nuối tiếc lớn. Nhưng bạn chơi bản đồ Kim tự tháp, bến cảng, ngã tư tử thần,… chế độ đấu đội rất hay có thói quen này.

2. Xả đạn liên tục vào đối phương hoặc… lên trời khi hết trận

Ngoài việc cận chiến bằng dao, rìu, kiếm,... đủ loại thì việc cầm những khẩu súng máy, tiểu liên, súng trường có cơ số đạn lớn xả thẳng vào đối phương hoặc lên trời một cách “ngạo nghễ” cũng là một kỷ niệm đẹp với những game thủ Đột Kích đời đầu. Nhất là những map có nhiều đường lên cao, các vị trí khó trèo,… thì sau màn “thẩm du” với sniper, MG thì việc bắn thủng… mái nhà cho nhanh… hết đạn là điều mà nhiều game thủ vẫn hay thường làm cho vui.

3. Tấn công vào “xác chết” đối phương

Ở những phiên bản của các năm đầu trong Đột Kích, khi hạ địch thì “xác” của chúng vẫn còn hiện hữu trên bề mặt. Kết thúc trận thì ngoài 2 thói quen trên thì người chơi rất thích “đụng, chạm” vào “thây” kẻ địch vừa bị hạ. Đặc biệt nếu kẻ địch là những nhân vật nữ thì càng là yếu tố để game thủ cầm các nhân vật nam “quan tâm, chăm sóc”.