Cưa được vợ xinh hot girl, chắc hẳn FA nào cũng đăng ký làm admin game như chàng này!

Tomaho  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/08/2016 08:17 PM

Phong Ma
30/06/2014 NCB: T3 Entertainment NPH:

Từ một cuộc trò chuyện “bất đắc dĩ”, chàng admin của game Phong Ma đã tình cờ “rơi vào lưới tình” với nàng gamer Sol Sara xinh đẹp chỉ sau một tình huống vô cùng hài hước.

Chuyện thật cứ như đùa, từ hai người xa lạ, họ đã quen biết, trò chuyện và đem lòng cảm mến đối phương từ thế giới ảo rồi nắm tay nhau tiến đến con đường hôn nhân ở ngoài đời thật. Chàng là Nguyễn Long – admin page game Phong Ma (https://www.facebook.com/phongma.soha), nàng là Kim Ngân – hay với nick name Sol Sara là một người chơi gắn bó khá lâu với tựa game này.

Câu chuyện tình của cặp đôi này đã là đề tài được bàn tán khá “xôm” của cộng đồng trong thời gian qua
Câu chuyện tình của cặp đôi này đã là đề tài được bàn tán khá “xôm” của cộng đồng trong thời gian qua

Hôm nay, chúng tôi có dịp để trò chuyện và gặp gỡ với Kim Ngân – cô nàng nhân vật chính trong câu chuyện tình đầy bất ngờ và không kém phần gian truân này.

PV: Chào Kim Ngân! Bạn có thể giới thiệu đôi chút về bản thân được không?

Kim Ngân: Chào bạn! Mình là Kim Ngân, 25 tuổi. Mình đang là giáo viên trường học mầm non và ngoài ra còn kinh doanh ăn uống cá nhân. Nhân vật chơi của mình lấy tên là Sol Sara thuộc S85 Thuỷ Linh. Mình chơi game từ đầu năm 2014. Người yêu mình hiện đang là admin quản lý fanpage Phong Ma và đó cũng là nơi chúng mình tình cờ quen và yêu nhau.

PV: Duyên phận luôn là thứ khó nắm bắt và đến vô cùng bất chợt. Ngân có thể chia sẻ thêm về mối tình đầy bất ngờ của mình không?

Kim Ngân: Chả là thời gian đầu page có thay admin mới, Ngân thấy tư vấn và nói chuyện với gamer nhiệt tình lắm. Mình lúc đó cũng đang rảnh, share, like và comment “dạo” nhiều lắm. Nhớ lúc đó admin đăng cái tin để giành cho gamer tán gẫu, “tám chuyện” đêm khuya, mình mới “bay” vào nói chuyện linh tinh, chia sẻ về chuyện sinh nhật của mình. Lúc đó sắp đến sinh nhật mình nên mình nói chắc mình cũng không có quà đâu. Thế là admin có trả lời rằng hứa sẽ tặng cho mình một món quà sinh nhật (cười).

“Cũng nhờ đòi quà nhiệt tình quá nên mới gặp được nhân duyên của mình!”
“Cũng nhờ đòi quà nhiệt tình quá nên mới gặp được nhân duyên của mình!”

PV: Và đó cũng là lúc hai bạn quen nhau phải không ạ?

Kim Ngân: Không, thực ra đó là một bạn admin khác cơ! (cười). Sau này mình “lầy lội” đi đòi quà quá, bạn đó sợ quá mới nhờ admin khác (tức người yêu mình hiện tại) trả lời tin nhắn. Mình chủ động add Facebook của anh và từ đó bọn mình mới chính thức là nói chuyện lần đầu. Cũng dần từ đó mà quen và hiểu nhau hơn. Cũng chăm nhắn tin cho mình lắm, mình thì 10h là lăn ra ngủ còn anh thì vẫn cứ ngồi chờ à. Mình lại còn có thói quen 5h30 dậy đi tập thể dục, đôi lần gọi điện cho anh, chắc giờ đó đang buồn ngủ lắm. Giọng thì ngái ngủ còn mình thì cứ lải nhải hoài. Mà khổ nỗi anh thì người Bắc nên mình nghe hiểu hết còn mình giọng Huế, hắn nghe không hiểu gì hết luôn (cười). Thấy cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ.

Trên trang cá nhân của cả hai đều tràn ngập ảnh của người kia với những dòng chia sẻ đầy hạnh phúc cho nhau
Trên trang cá nhân của cả hai đều tràn ngập ảnh của người kia với những dòng chia sẻ đầy hạnh phúc cho nhau

PV: Bắt đầu từ những lần nói chuyện qua mạng, qua game hay điện thoại, vậy cột mốc nào đã khiến hai bạn chính thức hẹn hò và như bây giờ là chuẩn bị “về chung một nhà”?

Kim Ngân: Mọi chuyện bắt đầu từ khi gia đình mình gặp chuyện. Mình dừng lại mọi công việc và hoạt động. Thấy vậy, anh Long lo lắng và quyết định về Huế gặp mình, mà trước đó, mình chưa bao giờ để anh ấy thấy mặt, chỉ có mình thấy thôi. Hôm ấy là 9/10/2015, đặt vé máy bay trong ngày thì không còn vé nên anh phải đi tàu. Tàu ngồi nữa mới biết anh cố gắng chịu đựng như nào. 10/10 là về đến Huế. Lúc đó Ngân chẳng thích gặp đâu, nhưng mà thấy tội, lần này không kệ được nên ra gặp. Mình thấy trên Skype tưởng to cao như nào té ra ở ngoài người có bằng con kiến, lại còn nước hoa cả người, tóc tai màu mè (cười). Suýt tưởng là… gay, hồi sau nói chuyện rồi đi chơi, tối đó bạn ấy tỏ tình mình luôn! Hiện giờ thì anh ấy chuyển về Huế với mình và cả hai đứa có bốn công việc khác nhau. Anh thì ngoài làm admin còn làm thêm một salon tóc. Còn mình ngoài làm ở trường mầm non còn mở thêm tiệm ăn nhỏ. Cả hai đã sớm ổn định và luôn cố gắng. Nếu sớm nhất có tin vui thì làm tiệc (cười).

Hãy cùng chúng tôi chờ đợi một đám cưới ấm cúng và hạnh phúc của cặp đôi “duyên trời định” này nhé!
Hãy cùng chúng tôi chờ đợi một đám cưới ấm cúng và hạnh phúc của cặp đôi “duyên trời định” này nhé!

PV: Các huynh đệ trong bang, trong game có biết về mối tình “game ảo tình thật” của 2 bạn không?

Kim Ngân: Có chứ bạn. Không chỉ trong bang mà mình còn quen nhiều anh em trong game lắm. Tại mình chơi hay nhảy server nên quen nhiều. Mọi người vẫn gửi tin nhắn hay kết bạn Facebook hỏi thăm và gửi lời chúc mừng tới hai đứa.

PV: Có người yêu là admin game mình yêu thích, Ngân có kỷ niệm gì muốn chia sẻ không?

Kim Ngân: À thấy tội ghê lắm. Toàn bị mang ra chửi không à. Game lỗi, game lâu ra là nghe chửi suốt à. Mình thì thường an ủi và đốc thúc vì mình biết công việc cực nhọc lắm, có những đợt anh thức mấy đêm liên tiếp. Còn kỷ niệm trong game cũng nhiều. Anh cũng có chơi chung với mình. Vào đấu trường đánh nhau toàn bị mình đánh cho lép vế thôi (cười).

PV: Sau khi kết hôn, hai bạn vẫn tiếp tục gắn bó với game chứ?

Kim Ngân: Chắc chắn anh vẫn có rồi. Còn mình chắc sẽ hạn chế lại, còn giữ sức khỏe để có em bé nữa chứ (cười). Nhưng tụi mình luôn ủng hộ game hết mình, những lúc rảnh hay buồn chán sẽ tìm tới Phong Ma để giải trí cho thoải mái đầu óc ngay.

Cảm ơn Kim Ngân vì những chia sẻ của bạn! Chúc hai bạn hạnh phúc, có thêm một game thủ nhí kháu khỉnh và tiếp tục đồng hành cùng Phong Ma.

Cùng nhau vượt qua bao nhiêu “hỉ, nộ, ái, ố” của cuộc đời, sau những trận cãi vã, giận hờn, cả hai vẫn lựa chọn ở lại và nắm tay đi tiếp chặng đường tình yêu bằng một đám cưới đẹp như mơ đã minh chứng cho cả thế giới thấy rằng “thế giới ảo, tình yêu thật”. Cùng cộng đồng Phong Ma gửi lời chúc phúc tới hai bạn tại: https://www.facebook.com/phongma.soha