Cứ tưởng chỉ là cục gạch trưng bày, hóa ra chiếc máy điện tử băng gần 30 tuổi này vẫn chạy nuột đến khó tin

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/05/2017 04:48 PM

Hồi mới được tiết lộ, chiếc máy điện tử băng hoàn toàn không dùng được ổ đĩa CD ROM, mà chỉ có thể cắm băng SNES và chơi game mà thôi

Hẳn các bạn còn nhớ chiếc máy chơi game tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết mang tên SNES PlayStation chứ? Bạn có biết rằng Sony đã từng hợp tác với Nintendo trong một dự án máy chơi game console? Đó là cỗ máy chưa bao giờ được bán ra thị trường, sản xuất chỉ có 200 chiếc, vừa có khe cắm băng game SNES của Nintendo, vừa có ổ CD để đọc đĩa game của Sony. Thật không thể tin được!

Tuy nhiên,1 cỗ máy còn sót lại đã được lưu giữ cẩn thận bởi 1 nhân viên từng làm việc công ty liên kết giữa 2 hãng và vào hồi năm 2015, người con của ông đã cung cấp nhiều hình ảnh và video về cỗ máy chơi game độc đáo này. Giới game thủ nhận định, đây thật sự là "chén thánh" của những người đam mê sưu tầm game cổ.

Thứ khiến cho hàng triệu game thủ bất ngờ chính là, mới đây một modder đã hồi sinh thành công chiếc máy tưởng chừng chỉ là cục gạch để trưng bày trong viện bảo tàng. Ben Heckendorn, anh chàng modder thiết bị công nghệ đã có thể chơi được game trên chiếc máy có tuổi đời ngấp nghé 3 thập kỷ.

Hồi mới được tiết lộ, chiếc máy điện tử băng này hoàn toàn không dùng được ổ đĩa CD ROM, mà chỉ có thể cắm băng SNES và chơi game mà thôi. Thế nhưng chỉ bằng cách thay thế một vài con tụ bán dẫn và sửa sang lại một chút về thiết kế, Heckendorn đã có thể bật được không chỉ những đĩa CD chơi nhạc mà còn cả đĩa game trên cỗ máy trong truyền thuyết này. Dù rằng không chạy một cách hoàn hảo, thế nhưng ít nhất anh chàng modder được biết đến với cái tên Ben Heck này đã khiến cỗ máy chạy được như mong muốn, nếu như những tính toán của các nhà chiến lược tại Sony và Nintendo 30 năm về trước không khiến cho dự án độc đáo nào bị xếp xó.