Cứ ngỡ thầy giáo Ngạn yếu đuối, nhu nhược nhất rồi ai dè nhiều nhân vật trong game cũng đâu khác gì, thậm chí còn thua xa

Teppi  - Theo Helino | 26/12/2019 01:12 PM

Còn nhiều nhân vật trong game có số phận cay đắng hơn thầy Ngạn Mắt Biếc nhiều.

Trong suốt những ngày vừa qua, chủ đề đang được cộng đồng mạng hết sức quan tâm là Mắt Biếc- bộ phim chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Mắt Biếc là câu chuyện đời của đôi bạn tri kỷ Ngạn và Hà Lan, cùng lớn lên ở làng Đo Đo, bên nhau lúc thiếu thời, và đến khi trưởng thành mối duyên giữa họ cũng không dứt ra được.

Bên cạnh những lời khen ngợi dành cho bộ phim, nhiều ý kiến cho rằng Ngạn đã quá nhu nhược, chẳng dám đấu tranh, không dám bộc lộ tình cảm bản thân. Tuy vậy, có được tình yêu thật sự đâu phải chuyện dễ dàng, đôi khi là không thể. Trong nhiều tựa game nổi tiếng, nhân vật chính có thể xông pha trận mạc bao ngầu, nhưng vẫn nén lòng cam chịu kiếp FA bởi không thoát khỏi mác " bạn thân" nổi.

Link - The Legend of Zelda

Cứ ngỡ thầy giáo Ngạn yếu đuối, nhu nhược nhất rồi ai dè nhiều nhân vật trong game cũng đâu khác gì, thậm chí còn thua xa - Ảnh 1.

The Legend of Zelda có lẽ là một trong những tựa game ghi dấu tuổi thơ của nhiều game thủ. Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1986 với phiên bản mang tên The Legend of Zelda trên hệ máy NES (Nintendo Entertainment System), game đã tạo nên 1 hit lớn vào thời điểm đó với 1 hệ thống đường đi phức tạp và giá trị chơi lại rất cao. Sau đó, hầu như tất cả mọi phiên bản tiếp theo của dòng game này đều gặt hái thành công và thu hút mọi game thủ trên thế giới. Tuy vậy, game thì thành công, nhưng Link- nhân vật chính của The Legend of Zelda thì vẫn mãi mãi " số nhọ", dù đã giải cứu Zelda vô số lần, nhưng chàng và nàng vẫn cứ " rất gần nhưng lại rất xa", chẳng thể có được cái kết viên mãn như mong ước của nhiều người.

Cứ ngỡ thầy giáo Ngạn yếu đuối, nhu nhược nhất rồi ai dè nhiều nhân vật trong game cũng đâu khác gì, thậm chí còn thua xa - Ảnh 2.

Trong mọi phiên bản của dòng game huyền thoại này, chàng hiệp sĩ Link luôn mải miết đi giải cứu nàng công chúa Zelda. Mỗi phiên bản là một Link, một Zelda khác, nhưng khá buồn là dù có giải cứu thành công bao nhiêu lần, dường như nàng Zelda vẫn không thèm đoái hoài chút nào đến chàng hiệp sĩ Link. Không biết có phải đây là ý đồ của Nintendo để trêu tức các fan không, nhưng cặp đôi này mãi vẫn không thể vượt qua ranh giới tình bạn. " Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", các cụ đã bảo vậy, nhưng có vẻ như Link và Zelda là một điều gì đó quá khó hiểu, không thể lí giải nổi.

Cứ ngỡ thầy giáo Ngạn yếu đuối, nhu nhược nhất rồi ai dè nhiều nhân vật trong game cũng đâu khác gì, thậm chí còn thua xa - Ảnh 3.

Zelda: " Chúng mình sẽ mãi là bạn thân nhé!"...

Theo mô típ thông thường, một hiệp sĩ dũng mãnh, lại đẹp trai như Link, xả thân tiêu diệt quái vật, vượt qua bao gian nguy khó khăn, đến khi đã đánh bại kẻ thù cuối cùng, sẽ chinh phục nàng công chúa bị giam cầm và ở bên nàng đến đầu bạc răng long. Ấy vậy mà chàng hiệp sỹ tóc vàng của chúng ta vẫn cam chịu cảnh chiến đấu ngày qua ngày mà không được nhận lại điều gì. Anh chàng này chính là minh chứng cho việc không phải ta cứ tốt với người thì người sẽ tốt lại với ta, có giải cứu thêm trăm lần thì cô nàng kia vẫn cứ coi Link là bạn thân mà thôi. Đến Ngạn còn có cảnh được đèo Hà Lan trên chiếc xe đạp, nói lời thủ thỉ tâm sự, còn Link thì chỉ biết dùng thanh kiếm tả xung hữu đột mà thôi, kể ra cũng thiếu lãng mạn, bảo sao nàng Zelda bao kiếp vẫn không thèm quan tâm. Đáng buồn cho một hiệp sĩ.

Kazuma Kiryu - Yakuza

Cứ ngỡ thầy giáo Ngạn yếu đuối, nhu nhược nhất rồi ai dè nhiều nhân vật trong game cũng đâu khác gì, thậm chí còn thua xa - Ảnh 4.

Xét về đẳng cấp FA, muôn đời là bạn thân, cả Link trong The Legend of Zelda hay Ngạn của Mắt Biếc có lẽ đều phải gọi Kyryu trong series game Yakuza là sư phụ. Đây quả thực là " chúa tể của những chiếc vỏ", khiến tất cả phải lắc đầu ngán ngẩm.

Cứ ngỡ thầy giáo Ngạn yếu đuối, nhu nhược nhất rồi ai dè nhiều nhân vật trong game cũng đâu khác gì, thậm chí còn thua xa - Ảnh 5.

Yumi Sawamura - mối tình đầu của Kyryu

Chàng yakuza có vẻ ngoài đầy phong trần, từng vào sinh ra tử biết bao phen, thật ra lại là một người đàn ông chất chứa trong lòng mối tình say đắm với cô bạn thanh mai trúc mã Yumi Sawamura, chẳng khác là mấy so với Ngạn và Hà Lan. Anh yêu nàng, yêu không thể yêu hơn, vậy mà khi anh trở về, cô bạn ngày nào đã đi lấy một người khác, để lại đứa con gái bé bỏng cho anh. Bỗng nhiên trở thành gà trống nuôi con, chàng yakuza bao năm nuôi nấng đứa bé từ nhỏ cho đến tận khi trưởng thành.

Thời gian cứ thấm thoắt trôi, những tưởng số nhọ như Kyryu rồi cũng sẽ có cái kết đep, nhưng vận đen vẫn cứ đeo bám, anh chàng này lại một lần nữa phải ngậm ngùi nhìn người mình yêu đi theo bóng hình khác. Chưa hết, khi đã gần 50 tuổi ( ở phần 6 Yakuza), Kyryu vừa ra tù thì thì hay tin con gái nuôi mất tích, sau đó để lại một lần nữa để lại cho anh một đứa bé. Và chàng yakuza khốn khổ lại "đổ vỏ" lần nữa, trở thành ông của đứa nhóc, nhận trách nhiệm chăm sóc.

Cứ ngỡ thầy giáo Ngạn yếu đuối, nhu nhược nhất rồi ai dè nhiều nhân vật trong game cũng đâu khác gì, thậm chí còn thua xa - Ảnh 6.

Kazuma Kyryu có lẽ là người đàn ông khốn khổ nhất thế giới game

Lên chức ông, có con, có cháu, nhưng vợ thì chẳng thấy đâu, đúng là thê thảm. Mọi người cho rằng Ngạn trong Mắt Biếc là khổ, Ngạn đâu phải vào tù, cũng chỉ rơi vào cảnh đổ vỏ có một lần, so với Kyryu, Ngạn còn sướng hơn nhiều.