“Crawl : Địa đạo cá sấu tử thần” hé lộ điều gì về phần tiếp theo?

Tiến Zeus  - Theo Helino | 17/08/2019 09:30 AM

Hiện phim đã ra rạp, và điều mà mọi người quan tâm là liệu Crawl có after-credit hay bất cứ chi tiết nào hé lộ cho phần tiếp theo hay không?

“Crawl: Địa đạo cá sấu tử thần” là một bộ phim kinh dị giật gân của đạo diễn Alexandre Aja ra mắt vào ngày 16 tháng 8 năm nay. Với sự kết hợp của đả nữ Kaya Scodelario, Crawl đang thu hút rất nhiều sự chú ý của giới hâm mộ điện ảnh. Hiện phim đã ra rạp, và điều mà mọi người quan tâm là liệu Crawl có after-credit hay bất cứ chi tiết nào hé lộ cho phần tiếp theo hay không?

“Crawl : Địa đạo cá sấu tử thần” hé lộ điều gì về phần tiếp theo?  - Ảnh 1.

Trong những năm kể từ khi bắt đầu làm phim, Aja đã trở nên nổi tiếng với việc chuyên làm những bộ phim hạng B hấp dẫn như High Tension và The Hills Have Eyes remake. Sau khi cầm trịch Piranha 3D đầy đẫm máu vào năm 2010, đạo diễn đã dành nhiều năm để làm nên các phim kinh dị hạng nặng như Horns và The 9th Life of Louis Drax. Tuy nhiên, một lần nữa anh lại trở về với cội nguồn đáng sợ của mình bằng lời đề nghị mới nhất.

Được sản xuất bởi Sam Raimi và chấp bút bởi Michael và Shawn Rasmussen (The Ward), Crawl theo chân một phụ nữ trẻ tên Haley (Scodelario) khi cô lên đường giải cứu cha mình (Barry Pepper) khi đối mặt với cơn bão cấp 5 sắp tới. Khi Haley phát hiện cha mình bị thương trong tầng hầm, cô quyết định xuống giúp và cả 2 cha con đều đã bị kẹt lại ngay sau đó. Kinh khủng hơn khi 2 người phát hiện rằng ngoài cơn bão cấp 5 đang giằng xé dữ dội, họ còn phải đối mặt với lũ cá sấu hung bạo đói khát ở dưới căn hầm. Cả hai phải vật lộn để thoát khỏi cảnh hoặc bị chết đuối, hoặc phải làm bữa ăn tối cho lũ cá sấu.

“Crawl : Địa đạo cá sấu tử thần” hé lộ điều gì về phần tiếp theo?  - Ảnh 2.

Và nhiều người sẽ đặt câu hỏi liệu Scawl có after-credit hay không. Câu trả lời là không! Ngay khi cảnh cuối cùng của phim vụt tắt, bản nhạc "See You Later, Alligator” có nguồn gốc từ một bài hát rock and roll của thập niên 1950 được viết và thu âm bởi Bobby Charles nổi lên. Cùng với nó là những dòng credit, và đó là tất cả những gì chúng ta có.

Điều này cũng sẽ đặt ra một câu hỏi khác rằng liệu Crawl sẽ có phần tiếp theo hay không? Rõ ràng, khi xem đến tận những cảnh cuối cùng, chúng ta thấy được rằng đoàn làm phim dường như không mặn mà gì về việc kết nối hoặc hé lộ bất cứ điều gì về phần tiếp theo. Thông thường, đối với những phim bom tấn hiện tại, các nhà sản xuất phim đều cố cài cắm những chi tiết nhỏ hé lộ phần nào đó về phần tiếp theo trong after-credit hoặc chí ít là những cảnh cuối cùng của phim. Ở Crawl, chúng ta không hề thấy điều đó. Vậy có lẽ Crawl sẽ dừng chân ở ngay phần 1 chăng?