Cộng đồng thích thú với câu chuyện “Chị ơi, anh yêu em” của cặp đôi game thủ Việt

Ếck ôỘp  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/10/2016 05:15 PM

Đời có lắm chữ ngờ, thế nhưng không chuyện gì là không thể xảy ra, nhất là chuyện những game thủ Việt quen nhau, yêu nhau nhờ… chơi game.

Tối ngày 18/10, một game thủ Việt bất ngờ đăng đàn chia sẻ câu chuyện “Chị ơi, anh yêu em” nhờ chơi game 3Q 360mobi của chính mình. Vốn chẳng có cái nhìn hảo cảm về các bạn nữ, vì cậu chàng cho rằng con gái chơi game thì “10 em hết 9 em nhờ kéo rank giùm và thả thính”, nhưng với nàng ấy - “một bà "chị" tưng tưng khùng khùng mà ai tiếp xúc lâu cũng không nỡ ghét”, đã mang đến cho anh chàng một cảm xúc rất đặc biệt.

Sau khi chia sẻ, câu chuyện tình này nhanh chóng thu hút cộng đồng với hàng trăm lượt like, share cũng như bình luận chúc mừng.


Câu chuyện tình giữa đôi game thủ được rất nhiều người chúc mừng

Câu chuyện tình giữa đôi game thủ được rất nhiều người chúc mừng

Được biết, cậu chàng tên là Ngô Tấn Thanh (nick trong game Fury yêuGiang) - thành viên của đội tuyển Cần Thơ 4T vừa đoạt hạng nhì giải 360mobi Pro League 1. Còn cô nàng là Đỗ Bùi Linh Giang (Nick trong game 9••Ng.iuFury) cũng có thành tích không kém cạnh. Linh Giang là thành viên của đội tuyển Nasty Team, á quân giải Ladies mùa 1 vừa qua.

Hãy cùng xem nguyên văn câu chuyện tình của anh chàng game thủ này:

Mọi chuyện cũng thật tình cờ khi tôi biết đến tựa game 3Q360mobi.

Cũng như các bạn, tôi chỉ là 1 thằng con trai mê chơi game và chỉ game mà thôi chứ không trông chờ điều gì hơn nữa.

Nhưng nếu chỉ trải qua công việc hằng ngày ăn ngủ chơi game, sinh hoạt, lao động thì chẳng có gì để kể ở đây cả, lý do tôi luyên thuyên nãy giờ vs cái bài viết này là về câu chuyện giữa tôi và em.

Tôi dám khẳng định rằng có hết 90% bạn nam game thủ như tôi mong muốn tìm 1 nữa kia của mình trong thế giới ảo này... Nếu có thì chắc chỉ là 1/10 mà thôi… Lý do à? Đơn giản là tuỳ theo cách nghĩ mỗi người. Đối với tôi thì đến bây h nghĩ lại tôi vẫn thấy mình thật may mắn khi quen em.

Thật ra với game 3Q mà dương thịnh âm suy lâu lâu còn thêm vài em "cú có gai" thì tôi ngay từ đâu không ưa các em gái, dù giả hay thật. Vì 10 em hết 9 em nhờ kéo rank giùm và thả thính. Gái nào vào team tôi đều kick thẳng tay chỉ có sót lại vài e gái là tôi nể. Còn em, em vô team tôi vì ham vui. Em im lặng, em ko nài nỉ kéo rank, em cũng không thả thính ai hay nhờ ai nạp card. Em cứ theo dõi mọi người nói chuyện và lâu lâu góp vui như một đấng nam nhi vậy. Tôi để ý đến em, một bà "chị" tưng tưng khùng khùng mà ai tiếp xúc lâu cũng không nỡ ghét.

Rồi tôi và e có dịp gặp mặt nhau ngoài đời trong 1 lần nhân dịp off team 9•• của em, tôi lúc đấy chỉ quen biết 1-2 thành viên team em vì đăng ký thi chung giải sunday mùa đầu. Lần gặp ngày hôm đó, nói thật vs các bạn hai đứa nc với nhau chưa được 3 câu, nhưng khi về tôi lại muốn nc vs em nhiều hơn, tôi chủ động kết bạn fb, chủ động nc vs em, tuần suất trao đổi của tôi và em càng dày hơn...Để đến một ngày tôi dũng cảm nói lên câu Chị ơi Anh yêu em, cũng là cuộc sống của tôi bước qua 1 trang mới. Kể đến đây các bạn cứ nghĩ là giống chuyện cổ tích, ngôn tình hay đại loại thế, nhưng tôi xin nhấn mạnh là sự thật, tất cả mọi chuyện tôi vừa kể.

Vốn dĩ tôi nói "chị" vì e lớn tuổi hơn tôi (còn tuổi thì xin phép đc bí mất nhé các bạn), nhưng ko vì vấn đề tuổi tác mà làm chùn bước trên con đường mà tôi mà em sắp vẽ lên. Ngày tôi thi Sunday Cần Thơ cũng là ngày em Thi giải Ladies ở TPHCM, kết quả thật ngoài sức mong đợi của tôi, e lọt vào top 4 Ladies ở HCM, còn tôi giành đc tấm vé danh dự vào Pro league 1 - đó là nơi chúng tôi dành nhiều xúc cảm cho nhau, thật nhiều niềm vui cho nhau, vui vì chiến thắng, buồn vì thất bại, tiếng cười và giọt nước mắt đan xen lẫn nhau...Thật sự khi kể lại tôi vẫn đang Cảm thấy mình thật may mắn và Hạnh phúc biết bao nhiêu. Và giờ sau mùa giải đầu tiên team em và team tôi đều giành được giải nhì, em lúc nào cũng lạc quan mà nói rằng hai đứa thật đẹp đôi. Quen nhau, yêu nhau, cùng tham gia giải và cùng dừng ở vị trí hạng nhì.

Thật sự giải đã mang lại cho tôi rất nhiều thứ, cả tôi và em đều có những dự định cho cả 2, chúng tôi hẹn nhau mùa 2 và cũng sẽ cùng nổ lực bùng nổ để làm lên trang sách mới cho cộng động game hay cái tên mới chúng ta gọi bây h là nền thể thao điện tử nước nhà...

Tôi cũng chân thành cảm ơn và thật sự rất vui khi mà các bạn quan tâm đến bài viết này cũng như cho chúng tôi nhiều lời động viên, dành những lời yêu thương đến chúng tôi, ... qua đó cảm ơn đến 3Q 360mobi rất nhiều đã giúp tôi và em dũng cảm nói ra lời này…

Tôi biết sẽ có khá nhiều người bĩu môi dè chừng về tình cảm của tôi dành cho em, nhưng "em àh! cho dù có ra sao đi nữa, bao nhiêu cuộc cãi vã, hiểu làm nhau, cho dù có muốn hay không thì những thứ cảm xúc ấy luôn làm anh cảm thấy yêu và thương em nhiều hơn, chả vì cái gì cả… Tất cả chỉ là do con đường anh đến bên em cứ như ai đó đã se duyên, mang em đến bên anh… Anh không hứa sẽ luôn làm em cười, anh không chắc sẽ mang lại hạnh phúc cho em.

Nhưng em hãy tin là “Nếu có thể, anh muốn được đi hết cả cuôc đời này, em biết vì sao không? Đơn giản “em là cả thế giới của cuộc đời anh” …

Chuyện tình của tôi và em như thế đấy… Còn các bạn… thì sao…”

Tham gia cộng đồng 3Q 360mobi: https://www.facebook.com/3q.360mobi.vn/