Cộng đồng LMHT thế giới cho rằng SKT T1 lừa RNG với con bài Peanut khi đã "giả ngu" cả mùa giải

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/10/2017 01:35 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Dưới đây là những phản ứng của cộng đồng LMHT thế giới sau khi SKT T1 lội ngược dòng ngoạn mục trước RNG tại CKTG 2017.

Trận đấu đầu tiên của vòng bán kết CKTG LMHT mùa 7 giữa hai đối thủ vô cùng duyên nợ là SK Telecom T1 và Royal Never Give Up đã kết thúc. Uzi cùng đồng đội đã thi đấu vô cùng cố gắng và thậm chí còn giành lợi thế khi dẫn trước với tỷ số 2-1. Nhưng mà bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, SKT T1 quá mạnh mẽ, Faker quá xuất sắc. SKT T1 đã lại một lần nữa làm nên lịch sử khi lật kèo lúc bị dẫn trước 2-1 lần thứ "n" tại CKTG. Đáng chú ý hơn nữa là việc Faker đã sử dụng Galio vô cùng xuất sắc trong suốt 5 ván đấu.

Dưới đây là phản ứng của cộng đồng LMHT thế giới sau khi SKT T1 lại một lần nữa lật kèo đầy thuyết phục trước đại diện chủ nhà RNG.

– 2013: 0-3 trước SKT. 2016: 1-3 trước SKT. 2017: 2-3 trước SKT. Thế là có tiến bộ rồi các bạn ạ.

Kiểu gì mùa sau cũng 3-3 cho mà xem.

Phải 0-3 để hoàn thành vòng lặp chứ.

– “Đội tuyển giành chiến thắng trận này sẽ là đội tuyển thích nghi tốt hơn”…..Faker: dùng Galio 5 lần liền….

– Thì RNG cũng chẳng thích nghi được tí gì mà.

– RNG đã đắn đo khi để lọt con bài này, có lẽ là họ nghĩ rằng sẽ có thể giảm lượng sát thương của Faker trong giai đoạn cuối trận nhờ việc ép cậu ta dùng Galio. Nhưng mà giải đoạn cuối trận của Faker có phải mỗi sát thương không đâu.

– Năm 2014, DoA bảo là “Cho SKT một mảnh ghép họ sẽ giải cả câu đố”. Không hiểu sao câu nói này vẫn vô cùng thích hợp để miêu tả SKT sau từng ấy năm.

– SKT bất ổn, yếu, kém,…Nhưng mà vẫn đến được trận chung kết. Làm những vị thần bị thương thì được nhưng mà đánh bại họ thì không được đâu.

– SKT như râu trắng ấy, nếu có chết thì cũng phải chết đứng.

– Faker: Anh là đương kim vô địch nhé.

Faker: Lấy Galio đầu tiên đi!

Faker: Anh sẽ gánh các chú!

– RNG: Không biết ván thứ 6 nó còn lấy Galio không nhờ?

RNG: À ừ thì..

– Mấy ông để ý chứ. Faker dùng Galio 5 lần…Thế là thế quái nào? Xong lại còn Lee Sin ở ván thứ 5. Đấy là tướng phế nhất ở meta hiện tại mà.

– Cậu ta ở khắp mọi nơi, đẩy đường và gank trên dưới trái phải. Lúc nào cũng đi lang thang và dẫn trước về chỉ số lính. Xử lý trong giao tranh thì vô cùng tuyệt vời. Faker là đây chứ đâu!

– KkOma tính cả rồi. Lừa RNG với con bài Peanut. Peanut đã giả “ngu” cả mùa giải đó!

– Tưởng rằng không phải meta của Peanut nhưng hóa ra lại là ngược lại.

– Peanut ván vừa rồi là ROX Peanut!!!

– Kế hoạch đánh Lee Sin của Mlxg: 1/Không làm gì, 2/????, 3/Thua….

– Tiếc quá cậu ta không phải là Meteos.

– Cần thêm tầm 20p nữa thì mới làm Meteos được.

– Đầu tiên đối thủ phải không là SKT đã.

– Tới lúc này thì tôi tin rằng điều duy nhất có thể ngăn SKT không đến được bán kết chính là Faker giải nghệ. Nếu mà là người đi đường giữa khác thì chắc chắn SKT còn chẳng vào Tứ Kết nổi chứ đừng nói tới Chung Kết…

– Chắc Riot đang điên lắm. Nhờ SKT mà trận chung kết mất đi mấy triệu lượt xem rồi!

– Royal Never Give Up lợi thế 2-1.

– Dẫn trước SKT 2-1 là kiểu dẫn trước nguy hiểm nhất đó!

– Lại sắp có SKT Galio rồi!

– Faker sẽ lấy Ahri ở chung kết để làm một trang phục cho Ahri.

– Thương Uzi quá đi. Cậu ta có vẻ như sẽ chẳng bao giờ thắng được cả. Còn nữa, pha Gnar lúc cuối cùng là dứt điểm mọi thứ rồi.

– Người Hàn: Ngăn không cho Uzi vô địch kể từ 2013…