Cơn khát Half-Life 3 tồn tại hàng chục năm trời của game thủ toàn thế giới sắp kết thúc?

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/08/2017 04:22 PM

Fan cuồng của Half-Life kỳ thực đã chờ đợi một phiên bản mới của dòng game bắn súng huyền thoại này từ rất lâu rồi

Cuối tuần trước, cộng đồng game thủ hâm mộ Half-Life đã trở nên sôi động hơn bao giờ hết, khi nhà biên kịch từng làm việc tại Valve, Marc Laidlaw đã tiết lộ toàn bộ cốt truyện của Half-Life 2: Episode 3 trên trang web của ông. Và như một lẽ dĩ nhiên, khi tựa game mãi không chịu được Valve cho ra mắt đang được không ít game thủ hâm mộ rục rịch khởi động dự án làm mod để biến tựa game chẳng bao giờ xuất hiện trở thành hiện thực.

Cũng vào cuối tuần trước, Laura Michet, tổng biên tập trang Zam và cũng là một nhà phát triển game đã giới thiệu một sự kiện có tên Epistle 3 Jam. Sự kiện thi làm game này chỉ có một luật duy nhất: Bạn sẽ phải làm game dựa trên chính cốt truyện của Half-Life 2: Episode 3 được Laidlaw tiết lộ, còn phong cách làm game như thế nào, dùng engine gì, hay thậm chí mod lại từ trò chơi nào ra mắt trước đó là tùy ý của những người tham gia.

Rõ ràng cuộc thi này là thứ hồi sinh niềm hy vọng, cơn khát của game thủ đối với một phiên bản Half-Life mới toanh. "Một số người nói rằng giấc mơ đã chết rồi. Chúng tôi dám nói điều ngược lại. Việc cốt truyện được tiết lộ nói lên một điều, rằng Half-Life 3 đã được tự do, được trở về nơi đáng lẽ ra nó phải thuộc về, đó chính là trong vòng tay của cộng đồng game thủ hâm mộ."

Fan cuồng của Half-Life kỳ thực đã chờ đợi một phiên bản mới của dòng game bắn súng huyền thoại này từ rất lâu, và trong quá trình chờ đợi, chẳng thiếu những người không đủ kiên nhẫn nên đã tự mình remake hoặc mod game, tạo ra những dự án fan made tuyệt hay dành cho fan hâm mộ Half-Life. Tuy nhiên điều mà chẳng ai dám làm cho đến thời điểm hiện tại là tiếp tục phát triển những màn chơi đơn sau kết thúc của Episode 2. "Cho đến thời điểm hiện tại", vì giờ đây cốt truyện của Episode 3 đã được tung ra, và chẳng còn gì có thể ngăn cản được giới hâm mộ nữa rồi.

Bản thân Michet lại có cảm xúc riêng với cốt truyện của Episode 3 và rất thấu hiểu cho sự bức bối của Laidlaw khi dự án con cưng của ông bị bỏ xó không thương tiếc. "Anh ấy rõ ràng rất quan tâm đến dự án này và muốn hoàn thành nó nhiều năm nay rồi mà không được. Cá nhân tôi cũng từng làm với rất nhiều dự án bị hủy bỏ, nên tôi thấy rất buồn cho nhà biên kịch này."

Mục tiêu của cuộc thi làm game này chính là giúp chính những game thủ hâm mộ tự tạo ra một phiên bản Half-Life cho riêng mình, cùng lúc vẫn tôn trọng hết mức có thể tầm nhìn sáng tạo của những con người đứng phía sau dự án game nổi tiếng này. Được biết, cuộc thi làm game Epistle 3 Jam sẽ kết thúc vào ngày 31/10 tới đây.

Với người hâm mộ dòng game FPS nói riêng và cộng đồng game thủ thế giới nói chung, những thông tin về Half Life luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm. Và mới đây, để giải đáp các thắc mắc của người hâm mộ, Marc Laidlaw, cựu nhân viên của Valve, tác giả kịch bản của Half Life 2 đã hé lộ một phần về kịch bản và cốt truyện của Half Life 2: Episode 3.

"... Sau sự kiện kết thúc của Half Life 2: Episode 2, hai nhân vật chính Gordon Freeman và Alyx đã đi đến Nam Cực, nơi có con tàu nghiên cứu bí ẩn (Borealis) được đề cập ở phần trước. Trên đường đi, máy bay chở Gordon và Alyx đã gặp tại nạn. Họ bị rơi xuống một khu vực gần Borealis và nhận ra rằng mục tiêu mà họ đang hướng tới đang bị bao vây bởi một căn cứ quân sự khổng lồ của bọn Combine."