Con gái sinh ra là để yêu thương, ngay cả trong game cũng không có gì thay đổi cả

Đô Đô  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/03/2017 08:00 PM

Fantasy Land - Lục Địa Huyền Bí
09/01/2017 NCB: Đang cập nhật NPH:

Không cần ai nhắc, cũng chẳng cần ai dạy, con trai sinh ra bản năng đã là bảo vệ con gái, và con gái sinh ra, muôn đời vẫn là để yêu thương

Người ta nói đời con gái,18 năm làm công chúa, 1 ngày làm hoàng hậu, 9 tháng 10 ngày làm quý phi và vả đời còn lại làm nô tỳ. Cũng chỉ là câu nói vui nhưng ngẫm thì cũng chẳng phải là sai. Ấy vậy nên không cần bàn luận, không cần tranh cãi, con gái xưa nay vẫn luôn được cả xã hội này hết lòng cưng chiều, bảo vệ.


(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Ngoài đời là vậy, thế còn trong game? Trong một thế giới ảo, nơi mọi thứ thực chất chỉ là những mã code lập trình, con gái có còn được yêu thương chiều chuộng? Có chứ, con gái trong game còn được cưng như vàng ấy chứ, chỉ là cách thể hiện có đôi phần khác đi thôi.

Luôn là tâm điểm chú ý

Con gái chơi game bây giờ không còn hiếm nữa, thậm chí các chị em bây giờ đứng top, PK không ghê tay, trùm nọ trùm kia ghê lắm rồi. Thế nhưng vẫn có những điều vĩnh viễn không bao giờ thay đổi được: con gái, luôn biết cách khiến thế giới quan của con trai trở nên bừng sáng.

Trong group cộng đồng của Lục Địa Huyền Bí, cứ mỗi lần con gái xuất hiện là bao nhiêu sự chú ý đổ dồn về đó hết. Tuyển sư phụ cũng được, tuyển tri kỷ cũng được, tuyển chồng lại càng tuyệt vời hơn – chỉ cần là con gái, thì mọi yêu cầu đều có thể đáp ứng hết.

Chưa kể trong game, trang phục của nhân vật nữ lúc nào cũng được thiết kế vô cùng tỉ mẩn, lung linh sặc sỡ khiến một lần đi qua không thể không ngoái nhìn. Thế rồi nào là tương tư, nào là nhờ đến cả cộng đồng giúp gỡ mối tơ lòng.

Dành cho em những gì đẹp đẽ nhất

Game giờ đây không còn chỉ là cuộc đua của những kẻ “đầu có sạn” lúc nào cũng tính chuyện đứng top nữa. Game còn là giải trí, là nơi thỏa ước mơ sống một cuộc đời theo ý muốn, và đặc biệt là giữa hàng ngàn người bỗng “thả thính” được ý chung nhân.


(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Nói đến “thính” thì gần đây, game thủ Lục Địa Huyền Bí nhận thứ hai thì không còn ai dám nhận mình thứ nhất. Người người thả thính, nhà nhà thả thính, một mét vuông rắc đầy ba bốn tạ thính chính là “thế mạnh” của anh em nhà “Lục Địa”. Tất cả chính là nhờ “hệ thống bổ trợ thả thính” cực chất lượng và đã được kiểm duyệt.

Và thế là bao nhiêu điều đẹp đẽ nhất trong game đều được thật tâm dành cho con gái.


Đi cùng em đến cùng trời cuối đất

Đi cùng em đến cùng trời cuối đất


Những khi bận rộn nhất, người anh nghĩ đến vẫn là em

Những khi bận rộn nhất, người anh nghĩ đến vẫn là em


Hoa bay rợp trời, tất cả là dành cho em

Hoa bay rợp trời, tất cả là dành cho em

Trở thành cô dâu đẹp nhất thế gian

Trong game, con gái chẳng cần phải ngồi mơ mộng về một ngày được khoác lên mình bộ váy trắng. Chỉ cần thật tâm hướng về nhau, bằng vài ba thao tác là đã có thể trở thành cô dâu đẹp nhất thế gian, sánh vai cùng tri kỷ và nhận sự chúc phúc của cả server.


Khoác lên mình bộ váy trắng đẹp tuyệt trần...

Khoác lên mình bộ váy trắng đẹp tuyệt trần...


Giữa hàng trăm lời chúc phúc...

Giữa hàng trăm lời chúc phúc...


Và cùng thề nguyền hai chữ bền lâu

Và cùng thề nguyền hai chữ bền lâu

Chỉ cần em cười, những điều điên rồ cũng trở thành có nghĩa

Nhìn nhau qua mỗi cái màn hình điện thoại thôi mà các game thủ nam cũng nhiều trò vô cùng. Hết tặng hoa, tặng quà, chat voice tâm sự đến cả bắc loa liên server để hát xuyên màn đêm cũng không thành vấn đề, như thể chỉ cần con gái vui dù là điều điên rồ cũng trở nên “đáng”.

Chơi game, con gái có thể lực chiến yếu, item "cùi", thế nhưng ít ai biết được con gái lại sở hữu một vũ khí tối tân mà cánh mày râu chẳng bao giờ có được: đấy là nước da trắng, đấy là làn môi cong, đấy là mắt bồ câu, đấy là mũi dọc dừa, là giọng nói dịu dàng và tiếng cười lảnh lót như chim. Con trai có thể mạnh mẽ trước khó khăn thử thách, chứ đứng trước nụ cười của con gái thì sắt đá cũng phải tan chảy mà thôi.


(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Con gái, luôn là một món quà kì diệu

Con trai, dù lúc nào cũng “kêu như vạc” là bị con gái bắt nạt, con gái rắc rối thế nhưng thật tâm luôn coi con gái là một món quà kì diệu. Không cần ai nhắc, cũng chẳng cần ai dạy, con trai sinh ra bản năng đã là bảo vệ con gái, và con gái sinh ra, muôn đời vẫn là để yêu thương.

Con gái sinh ra là để yêu thương, nhưng không phải là yêu thương chỉ một vài ngày trong năm, không chỉ là trong game hay ngoài đời mà là bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu. Con gái cũng đơn giản lắm, chỉ cần những điều nhỏ nhặt đã đủ khiến con gái giật mình rung động. Con gái mạnh mẽ lắm, những rồi mạnh mẽ thế nào cũng cần một bờ vai nương tựa. Con gái dễ hiểu lắm...

Cứ yêu thương, là sẽ hiểu được thôi.