Con cháu lần lượt bỏ nhà theo trai thế này, bảo sao các tứ hoàng trong One Piece cứ mãi “dậm chân tại chỗ”

C.Dũng  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/07/2020 01:34 PM

Cùng mang danh tứ hoàng thống trị các vùng biển lớn đại hải trình, thế nhưng dường như cả Kaido và Bigmom đều có chung nỗi khổ tâm về đám con cháu thì phải?

Người ta nói rằng, để có thể bước chân vào Đại hải trình, bạn chỉ có thể chọn một trong hai cách. Hoặc là chống lại tứ hoàng, hoặc là trở thành đồng minh phục vụ dưới trướng tứ hoàng. Nói vậy mới thấy trong thế giới One Piece quyền năng và mức độ ảnh hưởng của các tứ hoàng lớn đến mức nào. Nếu cứ tự do rong ruổi giữa các vùng biển lớn, không sớm thì muộn cũng sẽ phải đụng độ các thế lực này.

Thế nhưng, bạn có bao giờ tự hỏi tại sao đã hai mươi năm kể từ thời Vua hải tặc đến nay, các tứ hoàng vẫn mãi dậm chân tại chỗ mà không thể di chuyển được hết các vùng biển lớn. Tạm bỏ qua nguyên nhân các tứ hoàng đấu đá kiềm hãm thế lực lẫn nhau đi, còn có một nguyên nhân khác lớn hơn đây này. Cả hai tứ hoàng mạnh nhất ở thời điểm hiện tại đều đang gặp phải vấn đề lục đục nội bộ, khi con cháu của họ cứ lần lượt rủ nhau bỏ nhà theo trai.

Charlotte Lola – băng Bigmom

Con cháu lần lượt bỏ nhà theo trai thế này, bảo sao các tứ hoàng trong One Piece cứ mãi “dậm chân tại chỗ” - Ảnh 1.

Người con gái "gan dạ" của băng Bigmom

Bắt đầu cho danh sách bỏ nhà theo trai ngày hôm nay chính là Lola, em gái sinh đôi của Chiffon. Cha của cô là người chồng thứ 25 của vị tứ hoàng lắm con nhiều cháu. Lola từng là bộ trưởng bộ socola trong đảo bánh trước khi bỏ nhà chạy theo tiếng gọi của tình yêu vì bị ép cưới hoàng tử Loki của Elbaf theo yêu cầu của Mẹ Lớn.

Lola đam mê kết hôn đến mức được mệnh danh là Lola cầu hôn vì niềm đam mê bất diệt của mình. Khỏi phải nói hành động của Lola đã khiến mẹ lớn phát điên đến mức nào. Mẹ lớn cho rằng Lola đã phá hỏng cơ hội tuyệt vời để liên minh chính trị với tộc người khổng lồ. Bà từng tuyên bố rằng sẽ xử tử Lola nếu cô dám cả gan trở về đảo bánh.

Charlotte Pudding – băng Bigmom

Con cháu lần lượt bỏ nhà theo trai thế này, bảo sao các tứ hoàng trong One Piece cứ mãi “dậm chân tại chỗ” - Ảnh 2.

Pudding bỏ nhà theo Sanji

Gương mặt tiếp theo tham gia vào "hội những đứa con bỏ nhà theo trai" của băng hải tặc bánh ngọt chính là Charlotte Pudding đứa con thứ 76 của vị tứ hoàng. Tương tự như người chị Lola, Pudding ngay từ khi còn nhỏ đã nuôi trong mình niềm đam mê bỏ nhà. Bà luôn tự dặn bản thân mình một ngày nào đó sẽ nơi gương chị Lola của mình.

Ý thức được tầm quan trọng của mình trong kế hoạch thôn tính biển lớn của Bigmom, Pudding giai đoạn đầu luôn tỏ ra trung thành tuyệt đối với mẹ của mình. Cô đã từng bước lên kế hoạch hôn nhân với Sanji nhằm tạo ra liên minh chính trị với quân đoàn Germa 66. Tuy nhiên, vì niềm đam mê đã ấp ủ bấy lâu nay của mình. Cô nàng đã quyết định bảo vệ Sanji dù cho điều đó đồng nghĩa với việc chống lại mẹ của mình.

Từ đây, đảo bánh đã có thêm một đứa con nữa góp phần tham gia vào sự nghiệp chọc điên mẹ lớn. Hành động của Pudding đã khiến Bigmom lên cơn ngáo bánh và tàn phá cả đảo bánh. Thiết nghĩ nếu cả Lola và Pudding đều nhất mực trung thành với mẹ của mình có khi Bigmom đã trở thành vua hải tặc bởi sự hậu thuẫn của hai lực lượng lớn là quân đoàn bóng ma Germa 66 và tộc người khổng lồ.

Yamato – Băng Kaido

Con cháu lần lượt bỏ nhà theo trai thế này, bảo sao các tứ hoàng trong One Piece cứ mãi “dậm chân tại chỗ” - Ảnh 3.

"Con trai" của Kaido, là "con trai" đấy nhé

Đâu riêng gì băng Bigmom, băng Kaido cũng có những nỗi khổ của riêng mình khi mà Yamato con trai của tứ hoàng Kaido quyết định phản đội cha mình vào phút chót ngay khi vừa bắt gặp Luffy. Về nhân vật này thì vẫn còn rất nhiều bí ẩn bởi chúng ta mới chỉ biết được mọi thứ thông qua lời kể của Yamato. Theo đó anh đã chứng kiến cái chết của lãnh chúa Kozuki và kế thừa ý chí của vị lãnh chúa vĩ đại này.

Yamato đã âm thầm chờ đợi trong nhiều năm và chờ đến ngày có thể đưa hoa đô Wano trở về thời kì hưng thịnh như nó đã từng. Và bằng mọi cách, Wano cần phải mở cửa để giao lưu với thế giới nếu không muốn bị kẹt mãi trong những quan niệm cổ hũ đã đè nén đất nước này hàng chục năm qua. Đó là lí do mà tại sao ngay khi vừa nhìn thấy Luffy, Yamato đã quyết định sẽ phản ngay lại cha mình vì tin rằng Luffy chính là người giúp Wano đạt được ý nguyện của người dân.

Để mà nói thì sự phản bội của Yamato có phần bạo dạn hơn hẳn sự phản bộ của những nhân vật khác. Bởi lẽ trường hợp của Pudding và Lola đơn giản chỉ là đang chạy trốn mẹ của mình còn Yamato lại là quay lưng tiếp tay cho địch nhằm chống lại cha mình. Vì nếu không làm như vậy, đất nước Wano có lẽ sẽ mãi bị che mắt bởi những tư tưởng mà Orochi cố tình nhồi nhét vào đất nước này.

Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh không nhà nào giống nhà nào. Các tứ hoàng muốn chinh phục biển lớn mà con cháu lại cứ thi nhau làm phản không để cho cha mẹ yên ổn một phút nào.