Có giá 2 triệu, tựa game vừa ra mắt trên Steam đã "thất bại", lượng người chơi giảm mạnh

Tuấn Hưng  Đời Sống Pháp Luật | 18/11/2025 10:28 AM

Đây chắc chắn không phải tín hiệu quá tích cực dành cho tựa game này.

Call of Duty vốn được xem là ông hoàng của dòng game bắn súng, với mỗi lần ra mắt luôn trở thành sự kiện giải trí mùa cuối năm.

Nhưng năm 2025 có lẽ là thời điểm thương hiệu này đối mặt với cú trượt dài đáng ngại nhất. Black Ops 7 - phiên bản đang được bán với mức giá khoảng 2 triệu đồng trên Steam đã có ngày ra mắt tệ nhất kể từ khi series trở lại nền tảng này vào năm 2022.

Có giá 2 triệu, tựa game vừa ra mắt trên Steam đã "thất bại", lượng người chơi giảm mạnh- Ảnh 1.

photo-1763182685335

Theo thống kê từ SteamDB, lượng người chơi đồng thời của BO7 trong ngày phát hành của tựa game chỉ đạt khoảng 81.000 người.

Con số này không chỉ thấp hơn kỳ vọng, mà còn bị xem là cú “flop” rõ ràng so với Black Ops 6, vốn từng thu hút gần 230.000 người chơi trong cùng thời điểm năm ngoái. Nói cách khác, Black Ops 7 chỉ đạt một phần ba sức hút so với người tiền nhiệm, một mức giảm chưa từng có với thương hiệu đình đám này.

Nhìn vào thị trường game cuối năm 2025, sự sa sút của BO7 không phải điều quá bất ngờ. Trong khi Call of Duty liên tục bị chỉ trích vì lối phát triển hằng năm thiếu đột phá, cộng đồng ngày càng tỏ ra mệt mỏi với công thức cũ kỹ, thì các đối thủ lại bùng nổ mạnh mẽ. Battlefield 6 trở lại đầy thuyết phục, tái khẳng định vị thế đối trọng lớn nhất của COD. Trong khi đó, ARC Raiders bất ngờ trở thành cơn sốt toàn cầu, với lối chơi co-op kịch tính và lượng người chơi trực tuyến lên tới 370.000, cao gấp hơn 4 lần BO7 trong ngày ra mắt. Battlefield 6 cũng bỏ xa với 236.000 người chơi cùng lúc, đẩy Black Ops 7 xuống vị thế lép vế hoàn toàn.

Có giá 2 triệu, tựa game vừa ra mắt trên Steam đã "thất bại", lượng người chơi giảm mạnh- Ảnh 3.

Việc ra mắt trong thời điểm hai đối thủ đều đạt phong độ cao nhất khiến Black Ops 7 gần như bị nuốt chửng, mất đi ánh hào quang vốn có của series. Dù số liệu trên Steam chưa phản ánh toàn bộ lượng người chơi bởi một phần lớn có thể trải nghiệm BO7 qua Game Pass nhưng giảm mạnh đến mức này vẫn là tín hiệu xấu. Đặc biệt khi Call of Duty vốn nổi tiếng là thương hiệu bất khả chiến bại về mặt thương mại. Trong nhiều năm, chỉ cần gắn mác Call of Duty, game đã mặc định thống lĩnh bảng xếp hạng người chơi và doanh số. Thế nhưng BO7, dù có mức giá cao hơn nhiều game bắn súng hiện tại, lại không giữ được sức hút truyền thống.

photo-1763182574454

Dù có thể tăng nhẹ vào cuối tuần, Black Ops 7 khó lòng xoay chuyển tình hình. Với mức giá gần 2 triệu đồng, kỳ vọng của người chơi dành cho một bom tấn như COD là rất lớn nhưng những gì tựa game mang lại trong ngày đầu lại bị đánh giá là nhạt nhòa, thiếu sức sống và thiếu đột phá.