Cô gái khăng khăng rằng mình vừa bị Pokemon khổng lồ hiếp dâm

PV  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/08/2016 03:10 PM

Chẳng cần nói cũng biết nhiều người đều không tin vào câu chuyện kỳ lạ của cô gái trẻ mà đồng loạt khuyên cô nên đặt lịch khám với bác sĩ thần kinh.

Có lẽ trong nhiều năm phá án các cảnh sát Moscow, Nga chưa bao giờ tiếp nhận trường hợp nào kỳ lạ như vụ án hiếp dâm một cô gái trẻ sống tại thành phố này. Theo lời buộc tội của nạn nhân, kẻ xâm hại cô không phải một gã đàn ông xấu xa nào đó mà lại là một con Pokemon - nhân vật tưởng chừng chỉ có trong game.


Cô gái trẻ một mực cho rằng mình đã bị một con Pokemon khổng lồ hiếp dâm (Ảnh minh họa).

Cô gái trẻ một mực cho rằng mình đã bị một con Pokemon khổng lồ hiếp dâm (Ảnh minh họa).

Theo trang tin Bloknot của Nga, cô gái giấu tên có chơi trò Pokemon Go trên điện thoại vào hôm xảy ra vụ việc cách đây không lâu. Sau đó, vì buồn ngủ, cô đã thiếp đi.

Không biết trong lúc nửa tỉnh, nửa mê hay như thế nào mà cô gái khăng khăng cho rằng đã nhìn thấy một con Pokemon khổng lồ nằm trên người mình khi tỉnh giấc. Thậm chí, cô còn nghe thấy nó thừa nhận đã làm việc đồi trụy đó.

Cũng theo lời kể lại của nạn nhân, con Pokemon chợt biến mất sau khi cô sợ hãi nhảy ra khỏi giường. Điều mà cô gái cảm thấy sợ hãi nhất là chiếc điện thoại vẫn phát tín hiệu tìm thấy Pokemon tại khu vực xung quanh.

Sau đó, cô gái đã đánh thức chồng mình dậy để tường thuật lại vụ việc kinh hoàng nói trên. Tuy nhiên, anh chồng không tin vào câu chuyện mà còn khuyên vợ nên đến gặp bác sĩ thần kinh. Quyết làm cho ra vấn đề, cô tiếp tục báo cảnh sát. Cùng với quan điểm của anh chồng, cảnh sát cũng không tin vào những lời khai của cô gái và khuyên cô tới gặp bác sĩ.

Cô gái còn kể lại với bạn của mình là anh Ivan Makarov rằng có rất nhiều Pokemon tại nơi ở của mình. Không chỉ riêng mình cô mà chú chó cưng cũng có thể nhìn thấy chúng. Vì vậy, mỗi khi cô chơi Pokemon Go, nó đều sủa to.

Vì chẳng ai tin vào câu chuyện của mình, cô gái đã nghe theo lời khuyên của chồng và cảnh sát, tới gặp bác sĩ thần kinh để xem liệu có phải mình đã bị hoang tưởng hay không.

(Nguồn: Daily Mail)

Theo Chi Mai / Trí Thức Trẻ