Chuyện thật như đùa: Captain America suýt thì "mồ côi đối thủ" vì Iron Man không tham gia Civil War

DG  | 02/01/2020 02:00 PM

Nếu Iron Man thực sự ngồi ngoài cuộc nội chiến Marvel, anh Cap sẽ biết choảng nhau với ai đây?

Ra mắt vào năm 2016, Captain America: Civil War là phần phim riêng hiếm hoi không thuộc series Avengers mà vẫn hội tụ đông đảo những siêu anh hùng của MCU. Bộ phim này cũng là lần đầu tiên Biệt đội báo thù xảy ra những mâu thuẫn lớn đến mức phải chia luôn thành 2 phe và dùng vũ lực để giải quyết: Một bên do Iron Man (Robert Downey Jr.) dẫn đầu, bên còn lại là của Captain America (Steve Rogers). Được chuyển thể từ một trong những phần truyện xuất sắc nhất của Marvel, cộng với dàn diễn viên đang cực hot lúc bấy giờ, không có gì bất ngờ khi Civil War nhanh chóng tạo nên cơn sốt toàn cầu với mức doanh thu hơn 1,1 tỉ USD đầy ấn tượng.

Thế nhưng ít ai biết rằng, suýt chút nữa Robert Downey Jr. đã không tham gia phần phim này. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ không có Iron Man trên màn ảnh lớn để đối đầu với Cap. Hoặc tệ hơn nữa, vai Người sắt sẽ do một diễn viên khác đảm nhiệm.

Chuyện thật như đùa: Captain America suýt thì mồ côi đối thủ vì Iron Man không tham gia Civil War - Ảnh 1.

Suýt chút nữa Iron Man đã không tham gia cuộc nội chiến Marvel, để Cap bơ vơ không biết phải đánh với ai.

Mới đây tại Liên hoan phim New York, đích thân chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige đã chia sẻ về kỷ niệm “hú hồn” đáng nhớ này: “Khi đọc phần truyện tranh Civil War, chúng tôi đã rất hào hứng với ý tưởng Tony Stark đối đầu với Steve Rogers. Thế nhưng rắc rối ở chỗ lúc đó, chúng tôi gặp một số trục trặc trong việc gia hạn hợp đồng với Robert. Bản thân tôi cũng đã “bàn lùi”, sẽ cho Cap chiến đấu với một người khác chứ không phải Iron Man. Nhưng biết chọn ai bây giờ?

Lúc này, Marvel có 2 lựa chọn. Thứ nhất, họ buộc phải để Captain America đối đầu với 1 người khác, có thể là Black Widow (Scarlett Johansson), War Machine (Don Cheadle), Black Panther (Chadwick Boseman), Vision (Paul Bettany) hoặc Spider-Man (Tom Holland). Đây đều là những người thuộc phe Iron Man trong Civil War, thế nhưng không ai đủ sức nặng để thay thế vai trò của Robert cả.

Lựa chọn thứ 2: Casting diễn viên khác cho vai Iron Man. Điều này về lý thì rất khả thi, nhưng về tình thì lại không ổn chút nào. Robert đã gắn bó với Tony Stark từ năm 2008 (tính đến thời điểm Civil War công chiếu là tròn 8 năm). Anh đã xuất hiện trong bộ Iron Man trilogy, tham gia đầy đủ AvengersAvengers: Age of Ultron, và có một vai cameo nhỏ trong The Incredible Hulk. Chính anh là người khởi nguồn cho MCU, là canh bạc lớn nhất mà Marvel đã tất tay trong thập kỷ vừa qua. Vì thế, studio này, và cả người hâm mộ, cũng không muốn thấy vai diễn Iron Man rơi vào tay bất kì 1 ai khác.

Chuyện thật như đùa: Captain America suýt thì mồ côi đối thủ vì Iron Man không tham gia Civil War - Ảnh 2.

Thế là Marvel chỉ còn 1 lựa chọn duy nhất: Buộc phải gia hạn hợp đồng với Robert Downey Jr. bằng mọi giá, để anh có thể tiếp tục vào vai Iron Man trong Civil War.

Rất may là vào tháng 10/2014, ngay trước thời điểm Civil War chính thức bấm máy, Marvel đã giải quyết ổn thỏa những khúc mắc trong hợp đồng với Robert, để Iron Man có thể đối đầu với Captain America theo đúng nguyên tác truyện tranh. Mối quan hệ rạn nứt giữa 2 nhân vật này cũng đã mở đầu cho phase 3 MCU không thể hoành tráng và gay cấn hơn, tạo tiền đề cho những giây phút đoàn tụ đầy cảm động trong 2 phần phim Avengers tiếp theo là Infinity War và đặc biệt là Endgame.

Thật khó tin và không thể biết được Civil War sẽ như thế nào nếu không có sự góp mặt của Iron Man. Rất có thể chúng ta sẽ được khám phá hướng kịch bản này trong series hoạt hình What If…? trên Disney+, dự kiến ra mắt trong thời gian tới. Series này sẽ tập trung vào những câu chuyện điên rồ không bao giờ xảy ra trong MCU, ví dụ như: Nếu người được tiêm huyết thanh siêu chiến binh là đặc vụ Peggy Carter thay vì Steve Rogers thì sẽ thế nào? Nếu Loki nâng được búa Mjolnir chứ không phải Thor thì sẽ ra sao?

Theo Cinemablend

Trí thức trẻ