"Chuột tinh" giả dạng người và kỳ án xét xử yêu quái thời vua Lê Thánh Tông

DS  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/05/2020 02:20 PM

Một trong số các vụ án còn được lưu truyền đến ngày nay là vụ án xoay quanh loài chuột tinh giả dạng đến lừa gạt, vụng trộm với phụ nữ từng được vua Lê Thánh Tông xét xử.

Trong truyền thuyết cổ của người Việt, có không ít những loại sinh vật quỷ quái mà nghe tên lẫn sự tích của chúng cũng rùng rợn không kém gì nước ngoài. Thậm chí, từng có nhiều ghi chép về những vụ kỳ án do các loại sinh vật huyền bí này gây ra. Một trong số các vụ án còn được lưu truyền đến ngày nay là vụ án xoay quanh loài chuột tinh giả dạng đến lừa gạt, vụng trộm với phụ nữ từng được vua Lê Thánh Tông xét xử.

Chuột tinh giả dạng người và kỳ án xét xử yêu quái thời vua Lê Thánh Tông - Ảnh 1.

Chuột tinh ngũ sắc – sinh vật ma quái chuyên rình rập phụ nữ

Theo miêu tả trong ‘Thánh Tông di thảo’, sinh vật này vốn là con chuột đực già nhưng nhờ ăn nhiều tinh khí của các vật mà thành tinh. Vì thuộc loài yêu quái nên ngoại hình của chúng được ghi nhận khá khác thường so với loài chuột bình thường. Chuột tinh có lông ngũ sắc, râu trắng như tuyết, bốn bàn chân mỗi bàn lại có thêm móng thừa, nặng chừng ba mươi cân, máu đen tuyền.

Chuột tinh giả dạng người và kỳ án xét xử yêu quái thời vua Lê Thánh Tông - Ảnh 2.

Loài này vốn ham mê sắc dục nên thường rình rập phụ nữ đã có gia đình, canh lúc chồng người ta vắng nhà để biến hình giả dạng để lừa gạt vụng trộm.

Kỳ án chuột tinh ngũ sắc thời vua Lê Thánh Tông

‘Thánh Tông di thảo’ quyển hạ có ghi chép một vụ kỳ án liên quan đến chuột tinh ngũ sắc như sau:

Có một anh học trò nhà giàu cưới được vợ đẹp. Hai vợ chồng mặn nồng được nửa năm thì cha mẹ anh ta gửi con đi học ở xa với mong muốn sớm thành tài đỗ đạt. Người chồng vâng lời cha mẹ bèn lên đường trọ học, còn người vợ ở nhà ngoan ngoãn phụng dưỡng song thân, nề nếp lẫn đức hạnh đều không có gì đáng chê trách.

Chuột tinh giả dạng người và kỳ án xét xử yêu quái thời vua Lê Thánh Tông - Ảnh 3.

Nửa năm sau, một đêm khuya khoắt bỗng người vợ thấy chồng mình trèo tường vào nhà, vừa về đã vào ngay trong buồng. Hỏi ra thì chàng ta nói rằng quá nhớ vợ nên lén trốn khỏi cỗ trọ học để gặp vợ một đêm rồi gà gáy sáng sẽ đi ngay. Người vợ tin tưởng nên vui vẻ ân ái với chồng. Từ đó trở đi, cứ cách vài đêm hai vợ chồng lại gặp nhau một lần. Kéo dài suốt nửa năm, chỉ thấy nhan sắc người vợ ngày một tiều tụy.

Chuột tinh giả dạng người và kỳ án xét xử yêu quái thời vua Lê Thánh Tông - Ảnh 4.

Cha mẹ chồng thương con dâu, cho là nàng nhớ chồng bèn viết thư gọi con trai họ về cho cả hai thỏa nỗi lòng. Thế nhưng, điều lạ là khi người chồng về nhà thì vợ lại không tỏ ra vui mừng săn sóc. Anh học trò bực tức, nghi kị rằng vợ đã có người khác nên buông lời xa gần. Lúc này người vợ bị tiếng oan mới thanh minh và kể chuyện gặp nhau hàng đêm giữa hai người. Đến đây người chồng lại ngạc nhiên vô cùng, anh ta cam đoan suốt cả năm qua chưa về nhà lần nào chứ đừng nói đến gần gũi với vợ. Cha mẹ chồng cũng làm chứng con dâu ngoan ngoãn, đức hạnh. Gia đình bỗng chốc lôi thôi vì ai cũng cam đoan mình không gây chuyện sai trái. Cuối cùng, cha mẹ chồng đâm nghi ngờ có yêu ma quấy nhiễu nên lập mưu bắt tên gian phu rồi đưa lên quan huyện.

Chuột tinh giả dạng người và kỳ án xét xử yêu quái thời vua Lê Thánh Tông - Ảnh 5.

Thật giả lẫn lộn, không ai phân biệt được. Cuối cùng, vua Lê Thánh Tông phải lập đàn thỉnh mời Phù Đổng Thiên Vương đến giúp sức. Thiên Vương nhập xác cô đồng, bèn nói rõ kẻ gian phu kia nguyên là do con chuột tinh ngũ sắc biến thành và giúp nhà vua tiêu diệt yêu tinh này. Người vợ sau đó phải uống thuốc ròng rã hơn một năm mới tan hết yêu khí của chuột.

Cách diệt chuột tinh

Câu chuyện về kỳ án của vợ chồng anh học trò còn thuật rõ cách thức tiêu diệt chuột tinh ngũ sắc, dù khá khó khăn. Loài này vốn có khả năng biến hình rất giỏi, thời Tống từng giả làm vua Nhân Tông, Long đồ Lão tử tra án cũng phải bó tay không trừ khử được. Cuối cùng đành tâu lên Ngọc Hoàng thượng đế xin mượn Ngọc diện miêu (con mèo mặt ngọc) để phân biệt thật giả rồi bị mèo thần cắn chết.

Chuột tinh giả dạng người và kỳ án xét xử yêu quái thời vua Lê Thánh Tông - Ảnh 6.

Khi vua Lê Thánh Tông thỉnh mời Phù Đổng Thiên Vương, vị thiên vương bèn dùng kiếm khí của mình để trừ con chuột tinh giúp nhà vua. Trước tiên, dán hai đạo bùa vào lưng cả anh chồng lẫn kẻ giả dạng. Đến hôm sau thì giải cả hai người ra giữa sân rồng. Những người chứng kiến chỉ thấy trời đất đen nghịt rồi trong sân hiện lên luồng khí sáng như chớp. Khi mây tan thì trên sân có xác con chuột tinh nằm chết.