Chủ quán net bức xúc: "Con chị thì chị dạy bảo, sao đổ lỗi hư đốn do tôi?"

Rogue Knight  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/09/2016 03:41 AM

Mới đây thì một chủ quán net đã vô cùng 'phẫn uất' khi bị một vị phụ huynh xông tới mắng mỏ vì để con họ vào chơi điện tử:

Từ trước tới nay, nghề kinh doanh quán net luôn bị xã hội kỳ thị và mặc nhiên các vị phụ huynh luôn đổ lỗi rằng con mình trở nên hư đốn là vì thường xuyên ra các địa điểm này chơi điện tử, bỏ bê việc học hành cũng như gián tiếp tham gia vào các tệ nạn trong cuộc sống.

Thế nhưng thực tế thì việc những đứa trẻ đi chơi ngoài quán net hoàn toàn không phải do bị chủ kinh doanh lôi kéo mà là do chính sở thích của chúng, việc trở nên hư đốn cũng phần lớn do cha mẹ không sát sao quản lý chứ chẳng bị ai chơi game xui khiến cả...

Mới đây thì một chủ quán net đã vô cùng 'phẫn uất' khi bị một vị phụ huynh xông tới mắng mỏ vì để con họ vào chơi điện tử:

"Vừa sểnh kèo thơm trong lòng đang ức chế, thì có con mụ đến tìm con, thân là giáo viên mà ăn nói như..., phải chăng nó nói rằng để ý hộ không cho nó chơi thì mình vui vẻ, nhìn người rõ học thức mà buông 1 câu ức chế không tả được:

- "này này chị nói cho em biết nhé, thằng kia nó vào đây thì đừng có mà cho nó chơi, em mà cho nó chơi chị đập hết máy đấy, một hai nghìn không đáng là bao làm hư con người ta" - Chủ quán này bị phụ huynh buộc tội làm hư con cái của người khác chỉ vì lợi nhuận vài nghìn bạc một giờ chơi.

Rõ ràng vị phụ huynh trên đã hoàn toàn sai khi quy trách nhiệm "con hư" là do chủ quán net gây ra và thậm chí còn doạ nạt sẽ phá công việc làm ăn kinh doanh của người khác. Nếu muốn con không đi chơi nữa hay cụ thể hơn là không vào cửa hàng này chiến game, người mẹ này nên tìm cách nói chuyện khác!


Nghề game net từ trước tới nay vẫn chịu nhiều tiếng xấu.

Nghề game net từ trước tới nay vẫn chịu nhiều tiếng xấu.

Ngay lập tức thì anh này cũng mắng lại vị phụ huynh thích phán xét trên:

"Nhìn mặt kiêu kiêu ra vè hiểu biết mà nói năng như... em ức chế nói luôn:

- chị ăn nói cẩn thận, thế nào là hư, con chị thì chị tự bảo nó, còn nhà em kinh doanh hợp pháp, người ra vào liên tục em không để ý được đâu, còn chị muốn đập cứ tự nhiên em không cản".

Anh này cũng phân tích thêm:

"Thân là cha mẹ không nói được đi đổ lỗi hư tại quán game, để chúng nó tụ tập đánh nhau, ke, kẹo thì chắc là ngoan, làm cái nghề lành mạnh mà mang tiếng xã hội. Trong khi quán em thật sự nghiêm túc, cấm hết game bài, web đen, chỉ bán thẻ game cho những đứa lớn tuổi.

Lắm lúc nghĩ mà ức chế, cái tiếng từ thời game thủ dạt nhà, cứu nét, cày võ lâm, kiếm thế đốt tiền đốt bạc có lẽ còn ảnh hưởng tới tận bây giờ, dù có cố gắng kinh doanh lành mạnh đến đâu cũng không thể thay đổi suy nghĩ của xã hội để có cái nhìn khác về cái nghề nét này".

Hiện tại nghề game net tại Việt Nam vẫn chịu rất nhiều tiếng xấu do các vị phụ huynh mặc nhiên coi chơi game là hành động xấu xa, có thể khiến cho con mình trở nên hư đốn, học hành xa sút. Song họ lại vô tình quên mất rằng mình là người cần giáo dục lại con cái chứ không phải đổ lỗi cho người khác là giải quyết được vấn đề.

Thấy 5 triệu đồng khách đánh rơi, chủ quán net Bình Dương có tâm trả lại nhưng không ngờ....