Trong một năm khi mà có tới 2 cuộc nội chiến siêu anh hùng nổ ra, Batman v Superman và Civil War, tại Đột Kích, cuộc nội chiến khác đã diễn ra dai dẳng suốt 8 năm qua cuối cùng cũng chờ dịp hạ màn.

CF đã phải đồng hành một cách bất đắc dĩ với Hack kể từ khi ra mắt cách đây 8 năm. Hack để vui, Hack để thắng, Hack để hết cay cú, những điều đó khiến nhiều game thủ CF, vốn thường trong độ tuổi dễ sa ngã, không thể kháng cự.
Bất chấp những động thái của NPH quyết liệt đến thế nào, cán cân công lý trong CF không thể nào thăng bằng trở lại bởi nhiều hạn chế về kỹ thuật chống Hack, nguồn nhân lực và đặc biệt là chính lựa chọn phe của game thủ.

Tuy vậy, so sánh cuộc nội chiến trong CF và nội chiến siêu anh hùng có vẻ hơi khập khiễng. Bởi các anh hùng tuy khác nhau về lý tưởng, họ vẫn có chung mục đích cao đẹp bảo vệ thế giới, bảo vệ nhân loại. Còn giữa hai phe Hack và Không Hack của CF, họ đối đầu với nhau như giữa Thiện và Ác, Chính và Tà. Và tất cả chúng ta đều mong đợi cuối cùng, Chính Nghĩa sẽ chiến thắng.
Khởi động chiến dịch "Ngày thứ 4 đen tối", CF đã khiến cả hai phe game thủ phải bàng hoàng khi lần đầu tiên chặn đứng sự bành trướng của binh đoàn Hack. Tính ưu việt của hệ thống chống Hack mới với vũ khí hủy diệt mang tên Codehunter đã đưa hàng chục ngàn tài khoản vi phạm "ra đảo" chỉ sau 2 lần truy quét.

Kết quả khả quan này cùng môi trường trong game "sạch" hơn trông thấy đã khiến những game thủ kiên trung Không Hack của CF lập tức bày tỏ niềm vui chiến thắng. Dường như lần đầu tiên, game thủ CF có thể mơ về một thế giới mà sự công bằng và tài năng đích thực được tôn vinh.
Trong khi CF đang náo nhiệt kỷ niệm sinh nhật lần thứ 8 của mình và hướng đến những giá trị giải trí chuyên nghiệp, bước ngoặt của cuộc nội chiến chống Hack càng mang đến sự tin yêu và hào hứng cho đông đảo game thủ CF Việt Nam.