Chơi bóng bàn trong nhà, quay Vlog: Người Vũ Hán tìm cách giải trí khi kẹt trong tâm dịch

MINH KHÔI  - Theo Helino | 31/01/2020 01:00 PM

Với hàng triệu cư dân bị mắc kẹt ở Vũ Hán - trung tâm bùng phát virus Corona gây chết người, cuộc sống không hề dễ dàng. Nhưng một số đang cố gắng làm tình hình khả quan hơn.

Các tuyến đường giao thông bị khóa chặt

Thành phố 11 triệu dân ở tỉnh Hồ Bắc đã bị phong tỏa trong gần một tuần khi giới chức Trung Quốc nỗ lực kiểm soát sự lây lan của virus Corona đã khiến 170 người thiệt mạng và 7.700 người mắc bệnh, tính đến ngày 30/1.

Các chuyến bay, tàu hỏa và xe bus rời Vũ Hán đã bị hủy, đường cao tốc ra khỏi thành phố cũng như toàn bộ tuyến đường công cộng nội đô cũng bị ngừng lại. Vào Chủ nhật, thành phố thậm chí còn cấm các phương tiện cá nhân lưu thông trên đường, nhằm khuyến cáo người dân không nên ra đường.

Chơi bóng bàn trong nhà, quay Vlog: Người Vũ Hán tìm cách giải trí khi kẹt trong tâm dịch - Ảnh 1.

Đường phố ở Vũ Hán vắng tanh. Ảnh: CNN.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đến Vũ Hán hôm thứ Hai để kiểm tra tình hình và trấn an người dân.

Không còn nghi ngờ về mức độ nghiêm trọng của sự bùng phát dịch bệnh, nhưng trong bối cảnh nỗi lo sợ trước sự lây lan của virus Corona, nhiều người đang tìm cách tiêu khiển ngay trong chính ngôi nhà của mình.

"Những việc người Trung Quốc có thể giải trí trong phòng khách" đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Weibo, thu hút 230 triệu lượt xem.

Một đoạn video cho thấy, người dân Trung Quốc thử mọi hoạt động để giết thời gian: chơi bóng bàn trên bàn ăn tối, chơi cầu lông với sợi dây buộc giữa tivi và tủ áo giả làm lưới...

"Sau khi dịch bệnh chấm dứt, họ sẽ trở thành những nhà vô địch thể thao", một người dùng bình luận vui trên Weibo.

Chơi bóng bàn trong nhà, quay Vlog: Người Vũ Hán tìm cách giải trí khi kẹt trong tâm dịch - Ảnh 2.

Người dân xếp hàng trước cửa một siêu thị ở Vũ Hán. Ảnh: CNN.

Một số người khác ít vận động hơn. "Đã 5 ngày tôi chỉ ở trong nhà. Hàng ngày, tôi chỉ có ăn và ngủ. Tôi ngủ nhiều đến nỗi lưng và cổ tôi bị đau", anh Zhang, một người dùng mạng xã hội, cư dân ở Vũ Hán cho hay.

"Đột nhiên tôi hiểu vì sao mọi người lại dắt chó đi dạo mỗi ngày. Tôi cũng muốn ra ngoài đi dạo. Ơn trời là nhà tôi đủ rộng", anh nói thêm.

Giải pháp của anh là khiêu vũ trong nhà. Trong một video đang lưu truyền trên mạng xã hội, gia đình anh cũng tham gia cùng, vui vẻ nhảy múa trong bộ đồ ngủ đầy màu sắc.

Mọi người nói đùa rằng, người Vũ Hán có thể đóng góp lớn cho đất nước bằng cách là đơn giản không làm gì và nằm trên đi-văng.

Buổi tối cùng ngày, cư dân có thể nghe thấy tiếng hô "Tiến lên, Vũ Hán!" và tiếng hát quốc ca từ ban công các tòa nhà cao tầng, theo các đoạn video quay bằng điện thoại di động được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, không phải tất cả cư dân Vũ Hán đều ủng hộ việc này, cho rằng virus Corona có thể bị lây lan khi mọi người hét lên trên ban công.

Ghi lại cuộc sống hàng ngày bằng vlog

Một số cư dân Vũ Hán cũng đang ghi lại cuộc sống hàng ngày của họ qua video được chia sẻ với thế giới bên ngoài.

Li Xiaolei, một DJ đài phát thanh trong thành phố, bắt đầu ghi lại cuộc sống của mình một ngày sau khi thành phố bị phong tỏa vào thứ Năm tuần trước. Hôm thứ Bảy, Li đã quay lại đoạn phim về việc anh đi mua hàng tạp hóa với một người hàng xóm.

Từ bên trong chiếc xe của Li nhìn ra ngoài, đường phố gần như vắng tanh. Bên trong khu trung tâm mua sắm địa phương, các nhà hàng đã đóng cửa. Người mua hàng xếp một hàng dài bên ngoài siêu thị để kiểm tra nhiệt độ trước khi đi vào. Bên trong, mùi thuốc khử trùng đọng lại trong không khí, Li nói. Các nhân viên siêu thị thì bận rộn đến nỗi không kịp xếp thịt vào trong tủ lạnh, Li nói trong video.

"Không khí tổng thể khá căng thẳng - căng thẳng nhưng cũng có trật tự", Li nói thêm.

Trên đường lái xe về nhà, Li cũng bày tỏ nỗi lo lắng về mức độ nguy hiểm khi anh và hàng xóm của mình đi mua sắm ở một nơi đông đúc như vậy. Tuy nhiên, người hàng xóm cho rằng không có lựa chọn nào khác vì mọi siêu thị đều đông như nhau.

Lệnh cấm các phương tiện cá nhân có hiệu lực vào Chủ nhật, vài giờ sau khi Li đăng tải video của mình. "Hiện tại xe cá nhân không được phép lưu thông nữa và cũng không có phương tiện giao thông công cộng, tôi hơi bối rối - nếu có trường hợp khẩn cấp thì sao?" Li nói.

Một video khác được quay bởi Lin Chen vào thứ Sáu, một ngày sau khi lệnh đóng cửa thành phố được đưa ra, cho thấy các đường phố ở khu trung tâm, các bãi đậu xe ngầm đều vắng vẻ.

"Tôi biết một số cảnh quay trông giống như trong một bộ phim - những con đường hoàn toàn không có một bóng người, một thành phố đột nhiên bị phong tỏa, nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng đây không phải là một bộ phim", Lin nói trong video.

Một người giao hàng thực phẩm nói với Lin rằng mọi người hầu như không đặt mua hàng nữa - anh ta chỉ nhận được 5 đơn hàng vào ngày hôm đó, một phần rất nhỏ so với lượng hàng trong những ngày thường.

"Theo quan điểm của tôi, mọi người trong thành phố vẫn có trật tự. Tôi thấy mọi người đều cố gắng để giữ cho thành phố hoạt động như bình thường. Mọi người đều muốn làm điều đúng đắn, để làm mọi thứ tốt hơn", Lin nói cuối video.

"Đây là Vũ Hán với số người ít nhất và có trật tự nhất trong hơn 10 năm qua. Bởi vì dù thế nào, đây là vẫn là nhà của 11 triệu người", anh nói thêm.

Theo Trí thức trẻ