Chính thức: Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered CÓ TỒN TẠI, ra mắt đúng tháng 04 nhưng sẽ chỉ có phần chơi đơn

Nút Chuối  - Theo Helino | 22/03/2018 04:10 PM

Lần này có vẻ như thông tin về bản Call of Duty hàng triệu người yêu mến được hồi sinh là chính xác

Vào tuần trước chúng tôi đã đem tới cho các bạn độc giả thông tin về phiên bản game mới toanh của series Call of Duty. Cụ thể hơn, Amazon Italia đã bất ngờ để lộ một tựa game có tên là Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered trên trang web của họ, đi kèm với đó là ngày ra mắt rất đáng chú ý: 30/04/2018. Khi ấy vẫn còn rất nhiều nghi vấn xoay quanh cái tên này. Việc nó ra mắt ngay tháng sau khiến nhiều người nghi ngờ, ấy là chưa kể mức giá rẻ như cho là 20 EUR nữa.

Thế nhưng theo một nguồn tin khác, lần này đáng tin cậy hơn đến từ Eurogamer, quả thật MW2 Remastered đang được hoàn thiện và đúng là sẽ ra mắt trong tháng 04 tới đây. Mức giá cho tựa game này cũng là 20 Euro, khoảng hơn 500 nghìn Đồng.

Thế nhưng cũng theo nguồn tin này thì, MW2 Remastered sẽ chỉ có mục chơi đơn, thứ khiến cho hàng triệu game thủ dậy sóng khi nó ra mắt lần đầu tiên với màn chơi No Russian cực kỳ tàn bạo và gây tranh cãi. Mục chơi mạng đã bị cắt bỏ như một hướng đi rút kinh nghiệm từ Modern Warfare Remastered khi phần multiplayer không giữ được bản sắc và níu chân game thủ so với phiên bản Call of Duty mới ra mắt trong năm đó.

Call of Duty: Modern Warfare 2 (MW2) không chỉ tiếp tục đề tài chiến tranh hiện đại như Call of Duty 4: Modern Warfare (COD4) mà còn nối tiếp ngay sau phiên bản này. Câu chuyện của MW2 bắt đầu 5 năm sau các sự kiện trong COD4. Nếu từng chơi COD4, hẳn bạn còn nhớ kẻ địch chính trong game là gã trùm khủng bố Imran Zakhaev đã bị tiêu diệt. Thế nhưng, tổ chức của hắn vẫn còn tồn tại.

Trong MW2, Zakhaev đã có được “truyền nhân”, thậm chí còn độc ác và tàn bạo hơn là Vladimir Makarov, tiếp tục thực hiện các âm mưu khủng bố chống lại cộng đồng thế giới vì những lý tưởng điên rồ. Đối đầu với Makarov, một lực lượng đặc nhiệm đa quốc gia mang tên Task Force 141 được lập nên, với mục tiêu là quét sạch bọn khủng bố.

Chúng ta sẽ gặp lại nhân vật chính của COD4 là “Soap” McTavish, lúc này đã là chỉ huy của Task Force 141. Cũng như truyền thống của dòng game, phần cốt truyện đưa bạn vào vai của nhiều nhân vật. Trong đó chiếm đa phần là Binh nhì James Ramirez thuộc trung đoàn số 75 Army Ranger với nhiệm vụ bảo vệ nước Mỹ trước sự tấn công của bọn khủng bố và Trung sĩ Gary “Roach” Sanderson thuộc đội Task Force 141 “lãnh ấn” truy tìm Makarov.