Chiếc váy cưới bị nguyền rủa của Anna Becker - cô dâu vì không lấy được người yêu đã quyết ế cả đời

Jessie Mai  - Theo Helino | 28/06/2019 07:09 PM

Là chiếc váy cưới bị nguyền rủa nổi tiếng nhất thế giới, bộ váy của Anna Baker là niềm cảm hứng dồi dào cho lĩnh vực phim ảnh kinh dị.

Mọi cô gái đều từng mơ ước được một lần khoác chiếc váy cưới hoàn hảo nhất bước vào lễ đường. Nhưng không may, giấc mơ này không thành sự thật với tất cả mọi người, thậm chí biến thành ác mộng.Câu chuyện bi kịch có thật này là về một cô gái khao khát được cưới người mình yêu, nhưng không thể. Đó là Anna Baker và chiếc váy cưới bị ám của cô.

Chiếc váy cưới bị nguyền rủa của Anna Becker - cô dâu vì không lấy được người yêu đã quyết ế cả đời - Ảnh 1.

Vào khoảng những năm 80s, có một người đàn ông tên Elias Baker, từng rất giàu có. Ông cùng người em họ Ronald Diller đã mua một lò luyện kim ở Blair, hóa ra lại là một món hời. Anh ta kiếm được khá nhiều tiền bằng công việc này và chia sẻ với cả em họ mình.

Với lợi nhuận ngày càng lớn, ông ta ký hợp đồng với Robert Long và Baltimore, kiến trúc sư chuyên nghiệp để xây dựng một lâu đài khổng lồ theo phong cách Hy Lạp. Nó được hoàn tất với chi phí 15000 đô la, một số tiền lớn vào năm 1849. Nơi này chứa đầy những thứ xa xỉ trên thế giới, và nó được đặt tên là Biệt thự Baker.

Chiếc váy cưới bị nguyền rủa của Anna Becker - cô dâu vì không lấy được người yêu đã quyết ế cả đời - Ảnh 2.

Elias Baker vốn là người đàn ông vì gia đình và rất tự kiêu. Người con gái thứ hai của ông ta, Anna, đã yêu một người thợ thép địa phương đang làm việc cho Elias. Nhưng anh ta là một người có tầng lớp thấp kém, nên Elias đã cấm con gái có mối quan hệ tình cảm với anh ta.

Cuộc tranh cãi kéo dài giữa Anna và cha vẫn không khiến ông đổi ý. Cô lại là một cô gái bướng bỉnh và ưa thích sự xa xỉ, thoải mái, trang sức và quần áo. Điều duy nhất cô mong ước là kết hôn với người thợ thép điển trai, tình yêu của đời cô.

Chiếc váy cưới bị nguyền rủa của Anna Becker - cô dâu vì không lấy được người yêu đã quyết ế cả đời - Ảnh 3.

Mẹ của Anna, Hetty hết sức ủng hộ tình yêu của con gái, nhưng không thể làm gì để thay đổi suy nghĩ của chồng bà. Anna tuyên bố sống độc thân tới cuối đời và vô cùng căm ghét với cha mình. Cô chết vào năm 1914, chỉ là một bà giúp việc già nua. Chiếc váy cưới lộng lẫy mà Anna yêu thích có những họa tiết rất đẹp mắt, nhưng được mặc bởi một cô dâu trong một gia đình giàu có khác.

Chiếc váy cưới bị nguyền rủa của Anna Becker - cô dâu vì không lấy được người yêu đã quyết ế cả đời - Ảnh 4.

Cô gái đó là Elizabeth Bell, chế giễu Anna không ngừng vì sống độc thân và lấy chiếc váy cưới mơ ước của Anna để mặc vào ngày cưới. Cô ta là con gái của Edward Bell, một người đàn ông giàu có, từng là người đặt tên cho thị trấn Bellwood lân cận. Khi nhà Baker đều đã qua đời, chiếc váy được trưng bày ở nơi từng là phòng Anna. Thời gian trôi qua, nó nổi tiếng bởi được cho là bị ám.

Chiếc váy cưới bị nguyền rủa của Anna Becker - cô dâu vì không lấy được người yêu đã quyết ế cả đời - Ảnh 5.

Nhiều du khách tới Biệt thự Baker đã nói họ nhìn thấy chiếc váy tự đung đưa trong hộp kính. Vào đêm trăng tròn, nó sẽ đập liên tục vào lớp kính. Người ta nói đó là hồn ma của Anna, cô cố gắng tìm cách bước ra ngoài nhảy mua trong chiếc váy mà khi còn sống chưa bao giờ được mặc.

Bản thân căn biệt thự này cũng bị ám. David Baker, anh trai Anna, đã bị giết trong vụ tai nạn tàu hơi nước năm 1852. Đến giờ, mọi người vẫn nghe được tiếng la hét phát ra từ căn phòng xác chết, nơi chứa xác David, cho đến khi anh ta được chôn cất tử tế.

Chiếc váy cưới bị nguyền rủa của Anna Becker - cô dâu vì không lấy được người yêu đã quyết ế cả đời - Ảnh 6.

Ngoài ra, hồn ma của Hetty – mẹ Anna, cũng được miêu tả là thường đi lại trên lầu trong chiếc váy đen. Đôi khi họ ghi lại được hình ảnh của bà trong các video và máy chụp hình. Đồ đạc tự di chuyển, tiếng bước chân vang giữa đêm cũng là điều thường thấy ở biệt thự.

Còn có tin đồn về hộp nhạc bí ẩn thường phát âm thanh khi không có ai trong phòng. Vào những đêm trăng tròn là lúc các hồn ma xuất hiện nhiều nhất, thu hút lượng lớn khách du lịch tò mò đến đây. Năm 1941, biệt thự Baker đã trở thành bảo tàng, lưu giữ những vật dụng thuộc về thế kỷ trước.