Chỉ vì trì hoãn game 2 tháng, nhà quản lý bị fan cuồng dọa giết

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/05/2016 11:00 AM

Có điều những lời đe dọa chẳng hề khiến hãng phát triển Hello Games cảm thấy lo lắng.

Gần đây như chúng ta đã biết tựa game thế giới mở No Man's Sky vừa đưa ra thông báo trì hoãn ngày phát hành từ tháng 6 sang tháng 8. Từ lâu đã thu hút sự quan tâm của nhiều game thủ vì hệ thống gameplay hứa hẹn nhiều hấp dẫn, động thái này đương nhiên khiến cho nhiều người cảm thấy hết sức thất vọng hoặc giận dữ vì 8 tuần không phải một quãng thời gian chờ đợi dễ chịu chút nào.

Nhưng game thủ có phản ứng tiêu cực đi nữa cũng nên dừng lại ở chừng mực nhất định, bởi mục đích mà Hello Games hoãn lại sản phẩm của mình cuối cùng cũng chỉ muốn mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Vậy mà có những người chẳng chịu hiểu điều đó, không chỉ chửi bới mà thậm chí còn gửi những đe dọa hằn học tới phía hãng phát triển.

Sean Murray - nhà quản lý của Hello Games chia sẻ trên trang Twitter cá nhân của mình rằng trong tuần vừa qua, ông đã nhận được rất nhiều lá thư với nội dung đe dọa tính mạng của ông cũng như đội ngũ phát triển. Nhưng Murray không hề cảm thấy nao núng trước những thông điệp cực đoan này mà trái lại, ông còn thể hiện sự hài hước qua câu nói đùa: "Xin đừng lo lắng, trụ sở Hello Games giờ kiên cố chẳng khác nào ngôi nhà trong phim Home Alone (Ở Nhà Một Mình) cả. "

Chẳng rõ những game thủ gửi thư đe dọa tới studio phát triển No Man's Sky có nghiêm túc về ý định của mình hay không nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên có ai đó đòi "lấy mạng" người của hãng game vì bức xúc cá nhân. Ví dụ như vào cuối năm 2014, một gã lập trình viên vì sự nhầm lẫn của hệ thống Steam trong việc hiển thị game của anh ta đã dọa giết Gabe Newell - chủ tịch Valve và nhận lấy kết thúc không hề có hậu sau đó: Trò chơi bị xóa bỏ vĩnh viễn khỏi Steam.

Sau trì hoãn, No Man's Sky dự tính sẽ được phát hành vào ngày 9/8 dành cho hai hệ máy PS4 và PC.

>> No Man's Sky giờ phải mất 584 tỷ năm và... 2 tháng để khám phá hết