Đời Sống Pháp Luật | 27/11/2025 11:33 AM
Muốn đẹp, người chơi phải chấp nhận chi mạnh tay. Thậm chí, một trong những vật phẩm đắt đỏ nhất có giá tương đương thu nhập cả năm của nhiều người. Điều bất ngờ là chủ nhân của món đồ này lại cực kỳ hào phóng.

Gói vật phẩm bao gồm con thuyền và một bộ skin độc quyền với hiệu ứng cực kỳ cầu kỳ, lộng lẫy. Giá trọn gói lên tới khoảng 40.000 USD, tức là hơn 1 tỷ VND. Thế nhưng vẫn có người sẵn sàng chi tiền để sở hữu.
Ít nhất một chiếc Mirage-Boat đã được nhìn thấy lướt sóng trong Where Winds Meet. Điều đáng nói là chủ nhân của nó không khoe mẽ hay thể hiện đẳng cấp. Ngược lại, anh ta thường xuyên mời người chơi khác lên thuyền, tổ chức sự kiện mini, thậm chí phát quà như kinh nghiệm và các vật phẩm khác khiến không ít game thủ mừng rỡ.


Không chỉ vậy, người chơi còn có thể thử các skin trong tủ đồ ngay trên thuyền, biến chuyến du ngoạn thành một buổi trình diễn thời trang. Điều thú vị là họ không cần sở hữu skin, chỉ cần chủ thuyền có là đủ. Những sự kiện này diễn ra khá thường xuyên. Khi bắt đầu, người chơi sẽ nhận được thông báo và chỉ cần nhấn vào biểu tượng ở góc trái màn hình để tham gia.
Hành động “chịu chơi vì cộng đồng” này nhanh chóng tạo được thiện cảm. Thay vì mang lại ưu thế pay-to-win, Mirage-Boat lại trở thành phương tiện gắn kết người chơi.


Trên Reddit, nhiều bình luận khen ngợi mô hình này: số ít người chi mạnh tay vô tình trở thành nhà tài trợ giúp số đông được chơi một tựa game chất lượng mà không mất phí.
Dù có những câu chuyện tích cực, hệ thống vật phẩm trả phí của Where Winds Meet vẫn vấp phải không ít chỉ trích như skin phiên bản quốc tế đắt hơn đáng kể so với bản Trung Quốc hay việc nhiều người lo ngại mức giá 40.000 USD cho một vật phẩm là quá mức chịu đựng, vượt xa khái niệm “vi mô” trong microtransaction.