Chỉ có thể xuất hiện tại Nhật Bản: Thánh lầy ngủ ngay tại sân trường, nhờ người xung quanh đánh thức để đi thi

zhimzhim  - Theo Helino | 28/02/2018 01:34 PM

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cậu thanh niên kia chìm trong giấc ngủ một cách bình thường. Chỉ có điều, cậu cố gắng lấy một chiếc thùng các tông để có thể rúc đầu vào tránh nắng, và ngủ một cách yên bình nhất. Và trên chiếc thùng kia thì có một dòng chữ lạnh lùng: “13h30 tôi thi toán, làm ơn gọi dậy hộ vào lúc 13h”.

Mới đây, một bức ảnh đã được chụp lại ở trung tâm trường đại học Kyoto, Nhật Bản về một cậu sinh viên đang chìm đắm trong giấc ngủ đang làm xôn xao cộng đồng mạng và tạo nên những tiếng cười vô cùng thoải mái.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cậu thanh niên kia chìm trong giấc ngủ một cách bình thường. Chỉ có điều, cậu cố gắng lấy một chiếc thùng các tông để có thể rúc đầu vào tránh nắng, và ngủ một cách yên bình nhất. Và trên chiếc thùng kia thì có một dòng chữ lạnh lùng: “13h30 tôi thi toán, làm ơn gọi dậy hộ vào lúc 13h”.


Dịch nôm na: “13h30 tôi thi toán, làm ơn gọi dậy hộ vào lúc 13h”

Dịch nôm na: “13h30 tôi thi toán, làm ơn gọi dậy hộ vào lúc 13h”

Không hiểu điện thoại của cậu đâu mà lại không bật báo thức, cũng như chẳng biết rằng liệu có nhà hảo tâm nào giúp đỡ gọi cậu bạn trên thức giấc kịp giờ thi hay không. Người ta chỉ thấy rằng, đại học Kyoto – nơi vốn nổi tiếng Nhật Bản bởi thường sản sinh ra những thiên tài kiệt xuất thì nay cũng trở nên nổi tiếng khi tồn tại những dị nhân, thánh lầy bậc nhất.