Chết cười với các tin nhắn khi game thủ được "người yêu cũ" chúc mừng sinh nhật

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 13/07/2017 03:00 PM

Không một ai chúc mừng sinh nhật, chỉ duy nhất người yêu cũ nhắn tin đã khiến cho anh chàng này hoang mang tột độ và phải đăng đàn hỏi ý kiến 500 anh em game thủ.

Người yêu cũ là một thứ gì đó rất... khó tả. Kể ra thì cũng dễ hiểu khi một người vốn từng thề hẹn bên bạn mãi mãi, nay bỗng trở thành một người lạ quen thuộc trong cuộc đời, hoặc thậm chí trở thành kẻ thù "không đội trời chung" của nhau. Có nhiều ý kiến cho rằng sau khi chia tay, chúng ta vẫn hoàn toàn có thể làm bạn với người yêu cũ, bên cạnh đó, cũng có không ít người nghĩ cũ là cũ rồi, ra đi phải ra đi cho dứt khoát thì mới vui được.

Tuy nhiên, dù sau khi chia tay, bạn có cảm xúc thế nào với người yêu cũ: tức giận, ghét bỏ, nhớ nhung hay lưu luyến cũng được, chúng ta vẫn phải công nhận rằng người yêu cũ và mối tình dang dở người đó để lại thi thoảng vẫn xuất hiện trong tâm trí chúng ta. Chẳng may khi gặp lại, một cảm giác rất khó tả, đôi khi là lúng túng cũng khá dễ hiểu.

Mới đây, một nam game thủ Việt trong ngày sinh nhật đã bất ngờ nhận được tin nhắn của người yêu cũ. Đáng nói hơn thì theo như chính game thủ này chia sẻ, trên Facebook của anh chàng này đã ẩn thông tin nên ngày sinh nhật cũng không thông báo công khai. Không một ai chúc mừng sinh nhật, chỉ duy nhất người yêu cũ nhắn tin đã khiến cho anh chàng này hoang mang tột độ và phải đăng đàn hỏi ý kiến 500 anh em game thủ.

Dưới đây là một số câu trả lời hay nhất:

Bạn Vũ Vuong: "Điều tốt đẹp nhất chính là có em trong cuộc đời anh."

Bạn Hưng Lê: "Chia tay em là điều tốt đẹp nhất đến với anh."

Bạn Nguyễn Mai Hữu Duy: "Cứ để chữ đã xem là ngầu."

Bạn Nguyen Nha: "Không có tình ý gì nữa cả thì reply: Cám ơn, Thanks.... hoặc gì đó tương tự. Còn tình ý, muốn gì đó thì reply: Cám ơn em, dạo này em thế nào bla bla, có quà tặng anh không,..."

Bạn Trí Dũng: "Hỏi bầu mấy tháng rồi."

Bạn Khoa Lê: "Làm 1 nháy có giá trị hơn vạn lần lời chúc sinh nhật sáo rỗng em ạ."

Bạn Hoàng Lân: "Bác cứ inbox cảm ơn và hẹn một bữa đi chơi nhẹ nhàng, sau đó đi dạo các kiểu ra ngắm bờ hồ hay gì ấy. Còn thương nhau thì dính môi vào và quay lại. Còn không thì tango cắn cây vừa chạy vừa cắn."

Bạn Andy D. Sdprosta: "Bả chó đấy ông ơi."

Bạn Tai Pham Tien: "Nhắn lại: thay mặt anh Việt Anh em cảm ơn chị, anh ý đang tắm, để eem nhắn lại với anh ý."

Bạn Nguyễn Đức: "Điều tồi tệ nhất vừa mới đến rồi đấy, cám ơn em."

Bạn Trần Thế Vinh: "Seen"

Bạn Dương Hưng:

"- Không định tặng quà anh hả?

- Anh muốn tặng gì?

- Cái gì đẹp đẹp tí, như em chẳng hạn."

Bạn Nguyễn Trung Thành: "Ngày xưa chia tay như nào? Nếu bị phũ thì rep lại "Cảm ơn nhiều". Còn nếu chia tay trong êm đẹp thì bác bắt chuyện gạ lại thôi."