Chấn động vụ cháu giết bà nội lấy tiền đi chơi game

PV  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/08/2016 03:25 PM

Sau khi từ Hòa Bình về quê chơi, sáng 13.8, Duy đã dùng chày và dao gọt hoa quả sát hại bà nội và anh họ, sau đó lấy 200.000 đồng của bà bỏ đi chơi game.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã ra lệnh bắt tạm giam Trịnh Quang Duy (SN 1999, trú tại Hoà Bình) khi y đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở Ninh Bình. Duy được xác định là thủ phạm giết bà Đinh Thị Đủng (SN 1932) - bà nội của Duy và cháu Trịnh Văn Khôi (SN 2003) - anh họ Duy sáng 13.8, tại xóm Cời, xã Yên Cường, huyện Ý Yên, Nam Định.

Án mạng kinh hoàng

Những ngày qua, người dân địa phương vẫn xôn xao bàn tán về cái chết của 2 bà cháu. Điều mọi người không ngờ đến hung thủ gây án không ai khác mà chính là người cháu nội của nạn nhân. Trưa 13.8, khi chị Đỗ Thị Quyên chạy sang thì thấy cháu Khôi đã chết ở sân với nhiều vết thương ở đầu và cổ. Còn ở trong nhà, bà Đủng cũng đã tử vong với nhiều vết thương trong tư thế nằm co, quay mặt vào tường. Nhận được tin báo, Công an xã đã xuống bảo vệ hiện trường. Sau đó Công an huyện Ý Yên, Công an tỉnh Nam Định và các lực lượng chức năng xuống khám nghiệm hiện trường, tử thi.

Những người dân gần đó cho biết, khi xảy ra sự việc chỉ có mấy bà cháu bà Đủng ở nhà còn chị Nguyễn Thị Chúc (SN 1975, mẹ cháu Khôi) đi phụ hồ ở xa. Gia đình chị Chúc thuộc diện nghèo đói nhất nhì xóm. “Khổ thân chị Chúc, chồng mất cách đây 2 năm, gia đình khó khăn, mấy mẹ con bà cháu nương tựa vào nhau mà sống, giờ chỉ còn một mình. Khi công an khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, nhìn cháu Khôi chúng tôi không kìm được nước mắt. Chị Nguyễn Thị Nguyệt - một người dân địa phương cho biết.

Qua tìm hiểu được biết, bà Đinh Thị Đủng là người hiền lành, sống không mất lòng ai. Bà Đủng sinh được 5 người con (3 con trai, 2 gái). “Số bà Đủng thật vất vả, chồng mất sớm. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn lại nhiều tai ương, nghiệp chướng khiến bà rất đau khổ”, một người hàng xóm cho biết. Người con trai cả đã chết cách đây khá lâu, đến người con trai thứ là anh Trịnh Văn Thanh (bố đẻ cháu Khôi) lấy vợ nhưng cuộc sống nhiều sóng gió, người vợ uống thuốc sâu tự tử không rõ nguyên nhân để lại anh “gà trống nuôi con”.

Sau đó, anh Thanh đi bước nữa, lấy chị Nguyễn Thị Chúc và sinh được cháu Khôi. Khi cháu Khôi lên 9 tuổi, anh Thanh đột nhiên treo cổ tự tử. Từ đó, chị Chúc phải gửi cháu Khôi cho bà Đủng, đi làm kiếm thu nhập lo cho cuộc sống của mấy mẹ con bà cháu.

Truy bắt hung thủ gây án

Sau khi khoanh vùng đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã tập trung vào người cháu ruột là Trịnh Văn Duy, bởi sau khi sự việc xảy ra, không thấy Duy xuất hiện. Được biết, Trịnh Văn Duy, Trịnh Thị Linh và Trịnh Văn Kiên đều là con của ông Trịnh Văn Tam - con trai thứ 3 của bà Đủng. Duy là đứa ăn chơi, lêu lổng, học hết lớp 9 thì bỏ học. Bố Duy làm thợ xây, thường xuyên xa nhà, mẹ đi xuất khẩu lao động nên không có người cai quản, dạy bảo. Theo kết quả ban đầu từ công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y, 2 bà cháu chết là do bị đâm vào cổ dẫn đến đứt động mạch chủ, mất máu cấp và tử vong.

Ngay sau đó, các mũi trinh sát đã tỏa đi khắp nơi để truy bắt hung thủ gây án. Đến trưa hôm sau thì phát hiện Duy đang ở một nhà nghỉ trên địa bàn TP.Ninh Bình. Duy được đưa về Nam Định để điều tra làm rõ. Tại cơ quan điều tra, trước những bằng chứng không thể chối cãi, đối tượng Trịnh Văn Duy đã phải cúi đầu nhận tội, thừa nhận hành vi gây ra cái chết cho bà nội là Đinh Thị Đủng và anh họ là Trịnh Văn Khôi. Theo lời khai của đối tượng Trịnh Văn Duy, nguyên nhân Duy gây ra thảm án với bà nội và anh họ vì cho rằng gia đình bên nội xúi bẩy nên bố Duy thường xuyên đánh mẹ khiến đối tượng rất căm hận.

Theo lời khai của đối tượng, sau khi từ Hòa Bình về quê chơi, sáng 13.8, Duy đã dùng chày và dao gọt hoa quả sát hại bà nội và anh họ, sau đó lấy 200.000 đồng của bà bỏ đi chơi game. Tại hiện trường, cơ quan điều tra đã thu giữ chiếc chày dính máu, một chiếc áo dính máu vứt tại trung tâm bưu điện xã - trùng với lời khai của Duy. Còn con dao được cho là hung khí gây án mạng, Duy khai gây án xong đã ném xuống ao gần khu vực chợ Tống (thôn Trung Cường, xã Yên Cường), lực lượng chức năng đã tiến hành tát cạn cả 2 cái ao trong khu vực đó, nhưng vẫn chưa tìm thấy hung khí.

Ông Nguyễn Văn Tam - Công an xã Yên Cường cho biết: “Duy khai tại cơ quan điều tra là do gia đình bên nội xúi giục bố đánh mẹ khiến đối tượng rất căm hận nên ra tay sát hại bà và anh họ. Nhưng cũng không loại trừ khả năng người cháu này sát hại bà nội để lấy tiền chơi game. Vấn nạn trẻ nghiện game ở nông thôn hiện đang trở nên nhức nhối. Qua vụ việc này, chúng tôi mong các cấp cùng phối hợp với gia đình, nhà trường tuyên truyền vận động để các cháu tránh xa các trò chơi bạo lực vì rất có thể đây chính là nguồn cơn của tội ác”.

Theo Laodong