Chainsaw Man chương 232: Sự trở lại của Power và cú "reset" gây tranh cãi nhất lịch sử manga

Bảo Lâm  Đời sống pháp luật | 26/03/2026 06:24 PM

Sau 8 năm làm mưa làm gió, Chainsaw Man đã chính thức khép lại ở chương 232 với một kịch bản không ai ngờ tới.

Sau hành trình dài ròng rã 8 năm, bộ manga đình đám Chainsaw Man đã chính thức khép lại ở chương 232 vào thứ Ba, ngày 24/03/2026. Thực lòng mà nói, trong khi hàng triệu fan hâm mộ đang nín thở chờ đợi một cái kết xứng tầm cho cuộc đời đầy bi kịch của Denji, thì những gì chúng ta nhận được lại để lại một dấu hỏi lớn. Liệu 8 năm theo dõi có xứng đáng với vài trang truyện "quay xe về vạch xuất phát" này?

Tatsuki Fujimoto đã chính thức đặt dấu chấm hết cho manga của mình, nhưng dư luận đang chia phe dữ dội. Trước khi mổ xẻ xem đây là một siêu phẩm hay một sai lầm đi vào lòng đất, hãy cùng nhìn lại những gì đã xảy ra trong chương cuối cùng.

Chương 232: Chuyện gì đã xảy ra với Denji?

Chương 232 mở đầu bằng một kịch bản gây sốc, Pochita quyết định tái thiết lập lại toàn bộ thực tại. Sau khi bị một bầy Quỷ "xâu xé" ở chương 230 và nỗ lực xóa sổ khái niệm Chainsaw Man cùng các loài Quỷ khác ở chương 231, thế giới đã quay trở lại điểm xuất phát.

Chainsaw Man chương 232: Sự trở lại của Power và cú "reset" gây tranh cãi nhất lịch sử manga- Ảnh 1.

Denji tỉnh dậy, thấy mình đang đối mặt với Quỷ Thây Ma – y hệt khoảnh khắc định mệnh ở chương 1. Tuy nhiên, ngay khi cậu định buông xuôi, Power bất ngờ xuất hiện và kết liễu con quái vật. Cô lập khế ước với Denji bằng máu của mình, cứu cậu khỏi cửa tử. Sự trở lại của Power là một món quà chiều lòng fan, nhưng ngay sau đó, một nhân vật cũ khác lại xuất hiện: Không phải Makima, mà là Nayuta – thủ vai Quỷ Chi Phối trong dòng thời gian mới này.

Chainsaw Man chương 232: Sự trở lại của Power và cú "reset" gây tranh cãi nhất lịch sử manga- Ảnh 2.

Kết thúc truyện, Denji và Power gia nhập Bộ An ninh Công cộng như thường lệ. Trong một nhiệm vụ tại trường học, Denji lướt qua Asa. Cả hai có một khoảnh khắc ngượng ngùng rồi bước tiếp về hai hướng khác nhau, chính thức khép lại hành trình 8 năm của Tatsuki Fujimoto.

Phải chăng Fujimoto đã "đuối sức" ở phút chót?

Với một cốt truyện từng bùng nổ với những trận chiến điên rồ và dàn nhân vật đầy chiều sâu, cái kết này mang lại cảm giác khá hụt hẫng. Việc Pochita chọn cách tự xóa sổ chính mình để Denji được sống một cuộc đời bình thường nghe thì có vẻ cảm động, nhưng thực tế nó giống như một "chiến thuật rút lui" của Fujimoto hơn là một sự kết thúc trọn vẹn.

Chainsaw Man chương 232: Sự trở lại của Power và cú "reset" gây tranh cãi nhất lịch sử manga- Ảnh 3.

Nhiều ý kiến cho rằng, với cách mà Chainsaw Man trở nên rối rắm và có phần "đuối" ở giai đoạn cuối, tác giả đã phải chọn cách "ấn nút reset" để giải quyết mọi rắc rối một cách chóng vánh.

Dù có thể coi đây là một sự an ủi khi Denji tìm lại được hai người thân thiết nhất là Power và Nayuta, còn Asa cuối cùng cũng có bạn bè, nhưng cái giá phải trả quá đắt. Việc "reset" thực tại đã xóa sạch quá trình phát triển nhân vật của Denji, đưa cậu trở lại điểm xuất phát như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mọi tiềm năng từ mạch truyện của Yoru hay những mâu thuẫn nội tâm của Denji đều bị gạt bỏ một cách phũ phàng.

Cái kết mang âm hưởng buồn vui lẫn lộn, nhưng cú "quay xe" của Fujimoto có lẽ sẽ còn khiến cộng đồng fan tranh luận nảy lửa trong nhiều năm tới.