Chai nước hoa độc nhất vô nhị: Làm từ phân và nước tiểu, giá cả triệu đồng vẫn có người mua!

T.H  Tổ Quốc | 02/07/2020 12:48 PM

Còn bạn, bạn nghĩ sao về sản phẩm nước hoa gần như độc nhất vô nhị của Jammie?

Ngày nay, không khó để bắt gặp các dòng nước hoa mang thương hiệu của ngôi sao ca nhạc, người mẫu hay cầu thủ bóng đá. Và Jammie Nicholas cũng quyết định làm như vậy, dù anh không phải người nổi tiếng.

Chai nước hoa độc nhất vô nhị: Làm từ phân và nước tiểu, giá cả triệu đồng vẫn có người mua! - Ảnh 1.

Chàng sinh viên nghệ thuật đã tự tạo ra dòng nước hoa với nguyên liệu gần như độc nhất vô nhị: Phân và nước tiểu của chính mình! Surplus, sản phẩm của Jammie, được bán tại một phòng trưng bày ở London với giá 50 USD (khoảng 1,1 triệu đồng)/chai.

Chai nước hoa độc nhất vô nhị: Làm từ phân và nước tiểu, giá cả triệu đồng vẫn có người mua! - Ảnh 2.

Sản phẩm nước hoa từ chất thải của cơ thể - Surplus.

Loại nước hoa tạo ra từ chất thải của cơ thể của Jammie đã tạo ra các luồng ý kiến trái chiều với khách hàng. Trong khi một số người bày tỏ sự "ghê sợ", không ít người khác lại tỏ ra hứng thú với sản phẩm độc đáo này.

Một vị khách nhận xét: "Nhiều người thực sự thích mùi của Surplus vì nó thú vị và khá nồng. Tuy nhiên, cũng có người bỏ đi ngay lập tức khi được mời dùng thử".

Được biết, Surplus được Jammie lấy cảm hứng sau khi đọc cuốn sách "Lịch sử của phân" bởi nhà văn người Pháp, Dominique Laporte. Trong cuốn sách đề cập đến việc mọi người sử dụng nước hoa để che giấu mùi hôi của cơ thể và vai trò của phân như một nguyên liệu để tạo ra mỹ phẩm. Jammie ngay lập tức nghĩ rằng việc dùng mùi hôi để sản xuất nước hoa là hoàn toàn có thể.

Anh đã thực hiện một số nghiên cứu, nói chuyện với các chuyên gia, nhà khoa học và biết được rằng các phân tử trong mùi thơm hay mùi hôi đều giống nhau, chỉ khác ở mật độ hay nồng độ của chúng.

 Chai nước hoa độc nhất vô nhị: Làm từ phân và nước tiểu, giá cả triệu đồng vẫn có người mua! - Ảnh 3.

Poster quảng cáo của Surplus.

Khoảng 99% nước hoa Surplus được tạo ra từ phân, nước tiểu và bã nhờn từ da và tóc của Jammie.

Anh tự mày mò cách chưng cất các thành phần thông qua việc dùng máy chiết xuất hơi nước tại nhà và sau đó tinh chế mùi hương từ sản phẩm thu được thành thành phẩm cuối cùng có mùi dễ chịu hơn.

Jammie chia sẻ: "Khi chưng cất lần đầu tiên, nó có mùi hôi đúng như bạn nghĩ. Nhưng sản phẩm cuối cùng đậm đặc và ấn tượng hơn bất cứ loại nước hoa nào khác bạn từng biết". Ngoài nước hoa Surplus, một số tác phẩm khác của Jammie cũng thể hiện sự hứng thú với chủ đề liên quan đến nhà vệ sinh.

Trong cuộc phỏng vấn với Vice, Jammie chia sẻ: "Tôi mất khoảng một tuần để chiết xuất ‘tinh dầu’ từ các nguyên liệu thô. Để đối phó với mùi hôi ban đầu, tôi bịt mũi lại và mở hết cửa sổ cho thông thoáng. Thậm chí bạn cùng phòng của tôi còn phải tạm lánh đi chỗ khác trong vài ngày".

Về mức giá 50 USD/chai, Jammie cho biết đó là giá trung bình cho một chai nước hoa dung tích 60 ml trên thị trường. Còn về tên gọi, anh nói rằng không muốn đặt tên thuần tiếng Pháp chỉ để sản phẩm nghe thật hào nhoáng. "Surplus" trong cả tiếng Anh và tiếng Pháp đều giống nhau nên Jammie đã chọn cái tên đó.

Khi được hỏi đã bao giờ xịt nước hoa do chính mình tạo ra chưa, Jammie cười và cho biết anh chỉ sử dụng ở những nơi riêng tư mà thôi.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về sản phẩm nước hoa gần như độc nhất vô nhị của Jammie?