Chả hiểu có thù oán gì không mà tượng Black Panther lại bị bẻ gãy chân ở Hàn Quốc

DS  - Theo Helino | 24/04/2018 06:14 PM

Các sự cố này xảy ra bởi vì khán giả xứ Kim chi quá tò mò xem các bức tượng có phải được làm từ Vibranium không.

Cơn sốt Marvel chưa từng có dấu hiệu dừng lại ở xứ sở Kim Chi. Vào hồi tháng 3, người ta thậm chí còn cho đặt những bức tượng Black Panther với kích thước thật nhằm mục tiêu quảng bá cho bộ phim về báo đen. Tuy nhiên, chúng đã bị bẻ gãy chân theo cách kỳ cục mà không tìm ra thủ phạm. Và vào cuối tuần qua, chẳng hiểu vì sao mà chàng báo đen tội nghiệp lại bị gãy chân thêm lần nữa.

Chả hiểu có thù oán gì không mà tượng Black Panther lại bị bẻ gãy chân ở Hàn Quốc - Ảnh 1.

Bức tượng bị gãy chân xuất hiện trên bản tin.

Theo báo chí Hàn Quốc cho biết, bức tượng này đã bị phá hủy vào khoảng 5h chiều ngày 21/4 vừa qua tại thành phố Busan, Hàn Quốc.. Nhưng không như lần trước, lần này nhà chức trách đã có được bằng chừng nhờ vào một camera an ninh được đặt gần bức tượng.

Chả hiểu có thù oán gì không mà tượng Black Panther lại bị bẻ gãy chân ở Hàn Quốc - Ảnh 2.

Nhà chức trách đã đặt biển cấm đụng vào, nhưng vẫn không ăn thua.

Ngay sau đó, "hung thủ" của vụ án cũng đã gọi cho nhà chức trách và thú nhận tội lỗi của mình. Thủ phạm là một cô gái trẻ, vì uống rượu quá say và đã tới chụp ảnh cạnh bức tượng. Tuy nhiên, cô nàng cũng thú nhận rằng không biết bức tượng đã bị hỏng một lần. 

Chả hiểu có thù oán gì không mà tượng Black Panther lại bị bẻ gãy chân ở Hàn Quốc - Ảnh 3.

Được biết, chính vì sự nổi tiếng của báo đen và hợp chất Vibranium trong phim, đã có rất nhiều người táy máy tò mò nghịch nhữn bức tượng này. Thậm chí, nhà chức trách đã phải đặt một bản thông báo gần tượng rằng đừng có nghịch, đây không phải Vibranium đâu. Tuy nhiên, sau sự cố vừa rồi, chính quyền Busan quyết định sẽ không trưng bày bất kỳ một bức tượng Black Panther nào nữa. Thế mới biết, nhiều tiền với nổi tiếng chưa chắc đã hết nhọ.