CĐM phẫn nộ trước hành động của nữ coser, khi văn hóa thần tượng bị biến tướng

Bảo Lâm  Phụ nữ mới | 28/05/2026 04:10 PM

Công khai bán một thứ nước đặc biệt, nữ cosplayer Hatsune Miku bị chỉ trích vì hành vi trục lợi phản cảm, gây đe dọa nghiêm trọng đến an toàn sức khỏe và làm lệch lạc hình ảnh của cộng đồng cosplay chân chính.

Một cảnh tượng tưởng chừng chỉ có trong phim viễn tưởng nhưng lại vừa có thật ngoài đời thực, khiến cộng đồng mạng quốc tế chấn động. Tại một sự kiện anime lớn của Mỹ, một cosplayer hóa trang thành nhân vật Hatsune Miku đã công khai bán "loại nước đặc biệt" của mình. Kinh ngạc hơn, không hề có sự tẩy chay nào, dòng người tham gia lễ hội thậm chí còn xếp hàng dài và thoải mái thưởng thức loại đồ uống này ngay tại chỗ.

Cận cảnh quầy nước "bốc mùi" thách thức mọi giới hạn

Vụ việc hy hữu này diễn ra trong khuôn khổ lễ hội FanimeCon 2026, cụ thể là tại một bữa tiệc đêm tự phát ở công viên nằm ngay phía ngoài địa điểm tổ chức chính thức. Nhân vật trung tâm của làn sóng tranh cãi là một nữ cosplayer có tài khoản X (Twitter) tên là "Eimi" (@chopstickschan).

Trong bộ trang phục Hatsune Miku quen thuộc, Eimi thản nhiên ngồi cạnh một xô đá lớn, ngâm thẳng đôi chân trần của mình vào xô nước giải khát và treo biển bán một loại đồ uống đặc biệt mang tên "Nước ép chân tươi mát".

Chưa dừng lại ở đó, cô nàng còn chuẩn bị hẳn một bảng giá menu dịch vụ khiến ai nấy đều phải ngỡ ngàng. Mức giá dao động từ 10 USD, 15 USD cho đến 20 USD (khoảng 250.000 đến 500.000 VNĐ) tùy thuộc vào các lựa chọn như: nước ngâm chân thông thường, nước xả trực tiếp chảy từ chân xuống.

Người xem ngơ ngác, người mua hào hứng cạn ly

CĐM phẫn nộ trước hành động của nữ coser, khi văn hóa thần tượng bị biến tướng- Ảnh 1.

CĐM phẫn nộ trước hành động của nữ coser, khi văn hóa thần tượng bị biến tướng- Ảnh 2.

Ban đầu, phần lớn những người chứng kiến đều cho rằng đây chỉ là một trò đùa vô hại hoặc một chiếc meme nhằm câu tương tác. Tuy nhiên, sự thật diễn ra sau đó đã đánh bạt mọi suy đoán. Rất nhiều người đã hào hứng rút ví, xếp thành một hàng dài kiên nhẫn để chờ mua bằng được một ly "nước thánh" từ thần tượng. Nhiều người thậm chí còn phấn khích uống cạn sạch ngay tại chỗ trước sự chứng kiến của đám đông.

Lúc này, điểm nhấn thú vị nhất lọt vào ống kính truyền thông lại chính là biểu cảm của những người qua đường. Gương mặt bất lực, ngơ ngác đến cạn lời của những người đứng xem vô tình biến thành bộ nhận diện thương hiệu cho sự kiện. Cư dân mạng sau đó đã liên tục chia sẻ những khoảnh khắc này và gọi đùa đây là "cảnh quay đắt giá nhất tại FanimeCon".

Làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận

CĐM phẫn nộ trước hành động của nữ coser, khi văn hóa thần tượng bị biến tướng- Ảnh 3.

Về phía Eimi, cô dường như hoàn toàn tận hưởng sự nổi tiếng bất ngờ này. Nữ cosplayer tự phong cho mình danh hiệu "Cô gái nước ép chân" trên mạng xã hội X và liên tục mở các buổi giao lưu, trả lời câu hỏi của cư dân mạng về doanh thu cũng như kế hoạch cho các sự kiện tiếp theo.

Tuy nhiên, trò đùa này đã vấp phải sự phản đối cực kỳ mạnh mẽ từ dư luận vì các lý do liên quan đến sức khỏe và định kiến xã hội.

Việc ngâm chân trực tiếp vào đồ uống chứa đá lạnh là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi, tiềm ẩn nguy cơ cực cao lây nhiễm các bệnh đường ruột và bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Nhiều ý kiến lo ngại hành vi biến tướng, phản cảm này sẽ làm sâu sắc thêm những định kiến tiêu cực của xã hội đối với giới trẻ yêu thích văn hóa đại chúng Nhật Bản, khiến cộng đồng cosplay bị hiểu lầm là những kẻ quái dị.

Dù nhận về không ít gạch đá vì sự mất vệ sinh, câu chuyện trên vẫn đang là chủ đề nóng sốt và tiếp tục lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội nhờ tính chất độc lạ có 1-0-2 của nó.