Cày Civilization trong 10 năm liền: Thế giới chỉ còn 3 thế lực thống trị, chiến tranh kéo dài 1.700 năm, ngày nào cũng thả bom nguyên tử

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/12/2017 03:27 PM

Nếu bạn chưa biết, thì Civilization là tựa game chiến thuật mà trong đó, bạn sẽ vào vai thủ lĩnh của một tộc người. Nhiệm vụ của bạn là phát triển, sinh tồn trên Trái Đất, bằng cách này hay cách khác. Theo thời gian, tộc của bạn sẽ phát triển công nghệ như thế giới thực này vẫn diễn ra. Trò chơi được tính theo lượt, trong một lượt, bạn sẽ vạch ra những đường lối phát triển của riêng mình.

Anh chàng game thủ của chúng ta đã kéo dài lượt chơi Civilization của mình lên đến ... 10 năm thời gian thực, tương đương với năm 3991 Sau Công nguyên trong game. Câu chuyện này được người dùng Reddit có tên Lycerius đăng tải hồi năm 2012, và anh đã chơi liên tục từ hồi năm 2002 đến giờ.

Vì không tìm được cách kết thúc ván chơi của mình, anh đã lên Reddit để vừa chia sẻ câu chuyện của bản thân cũng như cố gắng tìm ra cách kết thúc cuộc sống "địa ngục trần gian" của thế giới trong game kia.

Chúng ta hãy cùng đến với thế giới của Lycerius nhé:

1. Thế giới chỉ còn 3 "cường quốc" duy nhất. Đó là Celtic – tộc người của Lycerius, người Viking và người Mỹ. Toàn bộ các quốc gia nhỏ lẻ khác đều đã bị thôn tính, quy về ba mối kia. Cuộc chiến giữa ba siêu thế lực này đã kéo dài 1.700 năm và không thể làm hòa. Vừa kí xong hiệp ước ngừng bắn, là người Viking bất ngờ tấn công người Mỹ bằng vũ khí hạt nhân ngay ở lượt sau. Các thành phố thường xuyên vị đơn vị lính Gián điệp cài thiết bị nổ hạt nhân vào.


Thế giới chia làm 3 cường quốc

Thế giới chia làm 3 "cường quốc"

2. Băng ở Bắc cực và Nam cực đã tan hơn 20 lần bởi đã có quá nhiều chiến tranh hạt nhân diễn ra. Bất kì vùng đất nào không phải núi cao đều đã biến thành đầm lầy, không thể canh tác.

3. Thế giới không còn bất kỳ một thành phố lớn nào nữa. Dân số thế giới đạt đỉnh vào năm 1991, nhưng 90% dân số đã thiệt mạng hoặc do chiến tranh hạt nhân, hoặc do thiếu thốn lương thực.

Đơn vị Kỹ sư (Engineer - đơn vị công nhân được người chơi sử dụng khi bước vào những giai đoạn cuối của game) liên tục bận rộn xây đường mới để quân đội có thể ra đường tiền tuyến. Cứ đến lượt của máy tính chơi, là những con đường ấy bị phá hủy ngay lập tức. Không còn thời gian để cải tạo đất mà canh tác, giải quyết nạn thiếu lương thực.

4. Các nước đều đã đến giới hạn cao nhất của công nghệ, không ai chiếm được lợi thế nên game cực kì cân bằng. Điều đó lại dẫn đến Lycerius bất lực trong việc kết thúc trò chơi.

Và đây là cách "cuộc chiến vĩnh hằng" này kết thúc

Đã có cả một mục Reddit riêng để xử lý vấn đề cực kỳ nhức nhối nhưng hay vô cùng này của anh Lycerius , có tên The Eternal War – Cuộc Chiến Vĩnh Hằng . Những người chơi Civilization II gạo cội đã tìm ra cho anh chàng này giải pháp hữu hiệu để kết thúc cuộc chiến kéo dài cả ngàn năm (trong game) và nhiều năm (đời thực).

Có người đã tìm ra cách kết thúc cuộc chiến này chỉ trong có 4 lượt đi, nhưng trang web dẫn sang giải pháp tuyệt vời này đã "bị 404" mất rồi.

Đây là một phương cách khác, cũng được đánh giá là một trong những cách thức kết thúc cuộc chiến thông minh nhất:

Anh chàng này có tên là spyforce – lực lượng điệp viên đã có một cách thức rất xứng đáng với cái tên của mình: Chỉ xây thêm đơn vị lính gián điệp thôi. Lý do để lực lượng này cực mạnh đó là các thành phố chỉ còn kích cỡ rất nhỏ do chiến tranh hạt nhân liên miên, số tiền mua chuộc cả thành phố sẽ rất rẻ.

Tấn công trực diện rất bất lợi, do các thành phố có thể cố thủ rất tốt nhờ địa hình đầm lầy (cũng được tạo nên do chiến tranh hạt nhân liên miên, băng hai cực tan triền miên). AI của đối thủ không bao giờ chiếm lại những thành phố đã bị mua chuộc, nên spyforce có thể thoải mái tung hoành.

Mua xong một thành phố, anh lại bán toàn bộ đơn vị lính trong đó đi, thế là tiền lại dư dả. Mỗi lượt, anh thu về được khoảng 5.000 tiền, cứ thế anh xâm chiếm toàn bộ thành phố có thể chiếm bằng cách này. Một số thành phố khác vẫn phải dùng vũ lực. Với chỉ 100 điệp viên, anh đã thôn tính nốt 2 siêu thế lực còn lại.

Toàn thế giới quy về một mối, và giờ là lúc cải tạo Trái Đất thành hành tinh xanh của xưa kia.