Cậu bé 11 tuổi hốt hoảng khi mua đĩa game còn được "khuyến mại" cả thuốc phiện

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/09/2016 0:00 AM

GameStop cho biết không có cách nào để xác định cụ thể đĩa game mà cậu bé này mua phải đến từ đâu.

Ở nước ngoài, việc mua máy chơi game hay game cũ ở các chuỗi cửa hàng lớn như GameStop hay Walmart là chuyện rất phổ biến bởi chất lượng thiết bị trước khi đến tay người dùng đều phải trải qua các khâu kiểm định bắt buộc. Nhưng một trường hợp hy hữu mới xảy ra ở thành phố Los Angeles mới đây khi một cậu bé 11 tuổi đã phát hiện một gói... thuốc phiện nằm trong đĩa game mà mình mua từ chi nhánh GameStop gần nhà.

Sau khi phát hiện gói thuốc nguy hiểm này, bố của cậu bé đã nhanh chóng trả lại món hàng cho GameStop và nhờ đến sự trợ giúp từ phía cảnh sát. Trả lời phỏng vấn của truyền hình, một đại diện của GameStop nói rằng tất cả máy chơi game lẫn đĩa game khi chuyển đến hay chuyển đi một cửa hàng của họ đều được kiểm tra, nhưng có thể ai đó đã lén giấu gói thuốc vào khi sản phẩm đang được bày bán trong cửa hàng. Đồng thời vị đại diện này cũng cho rằng gần như không có cách nào để biết được bộ đĩa game chứa gói thuốc kia đến từ đâu.


Hình ảnh cắt từ bản tin của kênh KPLC-TV.

Hình ảnh cắt từ bản tin của kênh KPLC-TV.

Đây không phải trường hợp đầu tiên người mua hàng ở Mỹ nhận được những vật phẩm không mong muốn đi kèm theo thiết bị chơi game. Vào tháng 12/2014, một người đàn ông sinh sống ở thành phố Denver tên Igor Baksht đã tá hỏa khi phát hiện ra hai cục đá nằm trong hộp máy chơi game PS4 mua từ chuỗi siêu thị Walmart để làm quà cho cháu gái. Rất may là phía Walmart đã quyết định đền bù cho anh Baksht sau khi câu chuyện đến tai kênh truyền hình địa phương.

>> Game thủ tá hỏa vì mua PS4 nhận được... hai cục đá