Cậu bé 11 tuổi bị 400 con ong đốt nhưng thoát chết nhờ siêu năng lực của Vegeta trong Dragon Ball

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/02/2017 05:00 PM

Theo các bác sĩ thì việc một cậu bé chỉ có 11 tuổi sống sót với hơn 400 vết ong đốt trên người quả là kì tích. Cậu bé đã tiết lộ rằng mình sống sót là nhờ siêu năng lực đặc biệt của Vegeta trong Dragon Ball.

Với đa phần các fan hâm mộ của Dragon Ball thì có lẽ ai cũng từng một lần thử cố gắng gồng mình, "vận công" giống như các nhân vật trong Dragon Ball, tưởng tượng như mình đang hóa Super Saiyan. Có vẻ như trò nghịch ngợm đùa vui thuở thiếu thời đó không chỉ đơn thuần là tưởng tượng bởi nó đã giúp cứu sống một cậu bé 11 tuổi khi cậu ta lâm vào hiểm cảnh.

Cậu bé bị 400 con ong đốt nhưng vẫn sống sót nhờ sức mạnh của Vegeta trong Dragon Ball

Được biết, một cậu bé 11 tuổi tại Thung Lũng Gilla mang tên Andrew Kunz đã nghịch dại khi dùng súng đồ chơi bắn đạn nhựa của mình bắn vào một chiếc xe cũ rỉ sét. Không may cho cậu bé, một đàn ong đang làm tổ tại đây và chúng đã nổi điên lên, bay ra tấn công cậu nhóc.

Theo các nguồn tin từ các cơ quan truyền thông địa phương thì dù bị hàng trăm con ong tấn công, cậu nhóc này vẫn thoát chết một cách thần kì. Khi được hỏi về tình hình lúc đó, Kunz đã kể lại rằng cậu bé chỉ nhớ tới việc sử dụng "siêu năng lực" và vận công như Vegeta (Ca Đích) trong bộ truyện tranh Dragon Ball. Nhờ vậy mà cậu nhóc này mới có thể chống chịu được các cú đốt của đàn ong.

Cậu nhóc này đã trả lời rằng "Cháu là Andrew, nhưng mọi người hãy gọi cháu là Vegeta." Các bác sĩ tại bệnh viện đã cho biết rằng việc cậu bé sống sót sau khi bị tới hơn 400 con ong đốt thật sự là một điều thần kì. Phải chăng phép màu đã xảy ra và chú bé này cũng đã có được siêu năng lực của Vegeta thật?