Captain Marvel: Không phải do "mèo" cào, Nick Fury đã thật sự mất con mắt của mình như thế nào?

Piers  - Theo Helino | 11/03/2019 11:59 PM

Với bộ phim Captain Marvel ra mắt tuần vừa qua, các fan hâm mộ không chỉ tới xem vì một nhân vật vô cùng mạnh mẽ cuối cùng cũng xuất hiện trên màn ảnh sau khoảng thời gian dài chờ đợi, mà có thể đó chỉ là một lý do vô cùng đơn giản: Nick Fury đã làm gì mà lại mất đi con mắt trái của mình?

Lưu ý : Bài viết có chứa nội dung trong bộ phim Captain Marvel, hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc

Đầu tiên hãy quay trở lại với vũ trụ điện ảnh Marvel nhé, lần đầu Nick Fury nói về con mắt trái của mình là ở bộ phim Captain America: The Winter Soldier. Khi Steve Rogers đi gặp Nick để nói chuyện, Nick kể rằng lần cuối ông thật sự tin một người, ông đã mất đi con mắt của mình. Nhưng sự thật quả nhiên không phải như vậy, Nick Fury của chúng ta đã mất đi con mắt của mình trong khi chơi đùa với chú mèo Goose nhưng vẫn cố bịa lý do mình bị thương khi “quả cảm chiến đấu với lũ Kree” cho Coulson.

Captain Marvel: Không phải do mèo cào, Nick Fury đã thật sự mất con mắt của mình như thế nào? - Ảnh 1.

Nick nói về con mắt của mình cho Steve nghe trong Captain America: The Winter Soldier

Tuy nhiên trong comic, chuyện gì đã thật sự xảy ra với con mắt của Nick Fury? Hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Trước khi đọc bài, các bạn lưu ý mình sẽ không nói về Nick Fury của Earth 616 mà sẽ là về Nick của Earth 1610, phiên bản mà MCU đã lấy không ít cảm hứng để đúc kết lên Nick Fury trên màn ảnh bây giờ.

Captain Marvel: Không phải do mèo cào, Nick Fury đã thật sự mất con mắt của mình như thế nào? - Ảnh 2.

Nick Fury của Earth 616 (Bên trái) và Nick Fury của Earth 1610 (Bên phải)

Nick Fury vốn là một người lính bình thường trong chiến tranh thế giới thứ II cùng với hai người đồng đội của mình là Private Fisk và James ‘Logan’ Howlett. Tuy nhiên khi một chiến binh biểu tượng của Hoa Kỳ chết đi, cả 3 người cùng với nhiều sĩ quan khác đã bị bắt đi để làm thí nghiệm nhằm tạo ra một siêu chiến binh mới để phục vụ với mục đích chiến tranh. 

Nick bị bắt làm vật thí nghiệm để thử huyết thanh siêu chiến binh mà trước đó đã khiến nhiều người chết. Tuy nhiên, Nick lại hoàn toàn thích ứng với huyết thanh rồi nhanh chóng thoát khỏi căn cứ. Trong khi đó James Howlett lại được chuyển tới một cơ sở khác và tham gia vào dự án Weapon X và từ đó, Wolverine ra đời .

Captain Marvel: Không phải do mèo cào, Nick Fury đã thật sự mất con mắt của mình như thế nào? - Ảnh 3.

Nick Fury đào tẩu sau khi hấp thụ huyết thanh siêu chiến binh

Sau đó một khoảng thời dài, Nick Fury tái gia nhập quân đội và tình cờ thay, ông được gặp lại người đồng đội cũ của mình - Logan, lúc này còn được biết tới tên Weapon X, một con quái vật tàn sát hàng loạt không nhân tính. Trong khi di chuyển chiếc lồng chứa Logan, quân đoàn của Fury bất ngờ bị đột kích bởi quân lính Iraq và mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi những tên khủng bố nã bắn chiếc lồng và giải thoát Logan. Logan ngay sau đó lần lượt tiêu diệt tất cả lũ khủng bố Iraq trong khi Nick Fury lén lút bỏ chạy với đôi mắt bị thương nặng trong cuộc đột kích.

Captain Marvel: Không phải do mèo cào, Nick Fury đã thật sự mất con mắt của mình như thế nào? - Ảnh 4.

Fury mất mắt trong cuộc đột kích ,bỏ trốn nhưng bị Wolverine phát hiện - "Nhận ra cái xác đã mất đi một con mắt sẽ làm bà mẹ già đáng yêu của tôi tức giận mất"- Fury nói

Tuy nhiên, ông đã bị vấp ngã và bị Wolverine phát hiện bởi mùi máu tới từ vết thương ở mắt trái - bị gây ra trong cuộc đột kích. Những tưởng đây là cái kết của mình, Fury đã bông đùa đôi câu về cách mà Wolverine nên giết ông nhưng bất ngờ thay, Logan đã mang Nick trên vai mình đi suốt sa mạc để tới trại tập trung. Tại đây, Nick đã được cấp cứu trong khi Wolverine bị bắn hạ để nhốt lại vào lồng lần nữa.

Captain Marvel: Không phải do mèo cào, Nick Fury đã thật sự mất con mắt của mình như thế nào? - Ảnh 5.

Wolverine mang Nick trên vai

Trên đây là lý do Nick Fury của Earth 1610 đã mất đi con mắt của mình.

Captain Marvel đang được công chiếu trên toàn quốc.