'Captain Marvel' Brie Larson bị ghét đến nỗi một cuộc ký tên đã được lập ra để yêu cầu thay thế cô

Mẹ Sề  - Theo Helino | 23/05/2019 10:00 AM

Vì 1 vài phát ngôn liên quan đến nữ quyền, Brie Larson trở thành diễn viên hiếm hoi trong dàn "Avengers" vấp phải làn sóng phản đối gay gắt từ khán giả.

Brie Larson bước chân vào vũ trụ Marvel với việc đảm nhận 1 vai trò quan trọng khi trở thành Captain Marvel - siêu anh hùng mạnh nhất và cũng là nữ siêu anh hùng đầu tiên có phim riêng. Nhưng trớ trêu thay, Captain Marvel - và cụ thể là Brie Larson - đã tạo ra một cuộc tranh cãi đáng kinh ngạc vào năm 2019.

Captain Marvel Brie Larson bị ghét đến nỗi một cuộc ký tên đã được lập ra để yêu cầu thay thế cô - Ảnh 1.

Trước khi bộ phim riêng đầu tiên về nữ siêu anh hùng của Marvel được ra mắt, nữ diễn viên đã đưa ra một số phát ngôn "gây mất lòng" nhiều người khi quảng bá Captain Marvel hồi tháng 2.

Brie Larson chia sẻ rằng, có quá nhiều phóng viên, nhà phê bình phim là những người đàn ông da trắng. Chính vì vậy, cô đã quyết định chọn một số phóng viên nữ da màu cho buổi phỏng vấn của mình. Ngay sau chia sẻ nói trên, nữ diễn viên bị đặt nghi vấn căm ghét những người đàn ông da trắng. Lùm xùm khiến một bộ phận khán giả tuyên bố tẩy chay "Captain Marvel".

Thực tế, sự phản đối này là khá oan ức khi Larson chưa bao giờ tuyên bố "Captain Marvel không dành cho đàn ông da trắng", nhưng người ta vẫn quy chụp cho những lời nói của cô ý là như vậy.

Captain Marvel Brie Larson bị ghét đến nỗi một cuộc ký tên đã được lập ra để yêu cầu thay thế cô - Ảnh 2.

Sự việc này từng khiến nhiều người kết luận rằng những phát ngôn về nữ quyền của Larson sẽ khiến bộ phim Captain Marvel bị hủy hoại và nó sẽ đi vào lịch sử khi đây có thể là bộ phim thất bại đầu đầu tiên của Marvel Studios.

May mắn là, Captain Marvel vẫn đã kiếm được khoảng 1,1 tỷ đô la, đạt thành tích "khủng" về mặt thương mại.

Captain Marvel Brie Larson bị ghét đến nỗi một cuộc ký tên đã được lập ra để yêu cầu thay thế cô - Ảnh 3.

Có điều, Brie Larson vẫn là diễn viên hiếm hoi trong dàn "Avengers" vấp phải làn sóng phản đối gay gắt từ khán giả. Thậm chí, một cuộc ký tên đã được lập ra để "Yêu cầu thay thế vai Captain Marvel bởi một diễn viên nữ da màu, không phải Brie Larson".

Cuộc ký tên này vừa đạt được mục tiêu 25.000 lượt ký (sau khi vượt qua 15.000 cách đây không lâu). Nội dung của đoạn yêu cầu này như sau: "Chúng tôi yêu cầu Brie Larson rút khỏi vai diễn để chứng minh cô ấy là đồng minh của công bằng xã hội và đảm bảo một phụ nữ đồng tính da màu được đóng vai đó. Hãy đưa Monica, Captain Marvel gốc và là người da đen, lên màn ảnh thay vì tẩy trắng vì lợi ích của các ông chủ da trắng, dị tính của Disney".

Vâng, khá đáng sợ, phải không? Ý tôi là, bây giờ nhiều fan còn công kích cả những người cấp cao hơn. Liệu Disney và Marvel Studios cuối cùng sẽ hành động như thế nào, Brie có bị mất vai Captain Marvel không?