Cảnh ngỡ chỉ có trong phim viễn tưởng xuất hiện trên biển khiến dân mạng sửng sốt

Minh Nhật  Phụ nữ Việt Nam | 15/05/2023 08:13 PM

Nhiếp ảnh gia 74 tuổi đã ghi lại được khoảnh khắc hiếm thấy bằng máy ảnh của bà từ một chiếc thuyền ở vùng biển gần Vịnh Monterey, bang California (Mỹ).

Cảnh ngỡ chỉ có trong phim viễn tưởng xuất hiện trên biển khiến dân mạng sửng sốt

Theo The People, những vị khách du lịch tham gia chuyến quan sát cá voi mới đây đã được tận mắt chứng kiến một cảnh tượng ngoạn mục diễn ra trên vùng biển gần Vịnh Monterey, bang California (Mỹ).

Nó khiến người ta liên tưởng đến một con quái vật biển khổng lồ bất ngờ nhô lên khỏi mặt nước, trực chờ nuốt chửng những người đứng trên tàu, theo đúng như kịch bản của các bộ phim viễn tưởng.

Tuy nhiên, đó hoàn toàn là sự việc có thật, khi một con cá voi lưng gù lao tới gần con tàu của họ.

Tờ The Telegraph cho hay, con cá voi cái 4 tuổi tên là Murph đã có màn nhảy ra khỏi mặt nước đầy ngoạn mục, thân hình to lớn của nó sừng sững trên chiếc thuyền đang chở rất đông những người xem cá voi. Mỗi người đều giơ sẵn máy ảnh trên tay.

Trong một bức ảnh, cá voi Murph dường như chỉ cách chiếc thuyền du lịch vài bước chân. Cơ thể đồ sộ của nó gần như chạm vào con thuyền. Sau khi trình diễn xong, Murph quẫy đuôi và lặn khi trở lại mặt nước, để lại một đám nước sủi bọt trắng xóa.

Khoảnh khắc ấn tượng này được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia 74 tuổi Jodi Frediani, người đã ở trên một chiếc thuyền khác và có cơ hội chứng kiến sự việc này. Bà Jodi Frediani, đến từ Santa Cruz, California, may mắn chứng kiến được khoảnh khắc đó và nhanh chóng chộp lấy máy ảnh để bấm máy. Sau khi được chia sẻ trên truyền thông và mạng xã hội, bức ảnh khiến nhiều cư dân mạng không khỏi sửng sốt.

Cảnh ngỡ chỉ có trong phim viễn tưởng xuất hiện trên biển khiến dân mạng sửng sốt - Ảnh 1.

Cá voi Murph thể hiện màn trình diễn của mình trước một chiếc thuyền đầy người.

Sau khi phát hiện một nhóm cá voi lưng gù đang được cho ăn cá cơm, hai con cá voi nhanh chóng lướt ngang qua thuyền của bà Frediani. Murph sau đó thực hiện cú nhảy gây sửng sốt trước những vị khách đang chú ý theo dõi.

Được biết, bà Fredani đã bơi cùng và chụp ảnh những con cá voi lưng gù suốt 18 năm. Trước đây, bà cũng từng chụp được những cảnh tương tự ở Vịnh Monterey. Trong đó bao gồm có một cảnh tượng xảy ra vào năm 2018 khi một con cá voi lưng gù đến gần một chiếc thuyền du lịch.

Cảnh ngỡ chỉ có trong phim viễn tưởng xuất hiện trên biển khiến dân mạng sửng sốt - Ảnh 2.

Hai con cá voi đang ăn cá cơm trước khi trình diễn.

"Cá voi lưng gù không cố tình đe dọa con người. Chúng rất giỏi trong việc điều hướng xung quanh những chiếc thuyền đứng yên trong nước", nhiếp ảnh gia Frediani nói với The People. "Tôi không bao giờ sợ hãi khi nhìn thấy chúng ở gần. Thay vào đó, tôi kinh ngạc và vui mừng khôn xiết trước sức mạnh và sự tráng lệ của chúng".

"Hầu hết mọi người la hét khi một con cá voi bất ngờ lao tới gần thuyền", Frediani nói. "Chúng tôi cố gắng làm theo hướng dẫn, tránh xa 100 mét, nhưng hoạt động kiếm ăn diễn ra rất linh hoạt và đôi khi con cá cố trốn dưới thuyền. Sau đó, những con cá voi khác có thể bất ngờ lao đến gần".

Cảnh ngỡ chỉ có trong phim viễn tưởng xuất hiện trên biển khiến dân mạng sửng sốt - Ảnh 3.

Fredian nói với The People rằng bà hy vọng những bức ảnh của mình "truyền cảm hứng cho mọi người muốn bảo vệ cá voi lưng gù, nguồn thức ăn của chúng và đại dương của chúng ta".

"Không có gì khiến tôi hạnh phúc hơn là được xem và chụp ảnh những con cá voi lưng gù đang kiếm ăn", bà nói thêm. "Cảnh tượng kỳ diệu và bất ngờ khi những cái đầu khổng lồ của chúng đột nhiên phóng lên trời từ mặt biển thênh thang khiến tôi luôn cảm thấy vui sướng".

Theo Thủy cung Vịnh Monterey, cá voi lưng gù thường có thể được phát hiện ở Vịnh Monterey từ tháng 4 đến cuối tháng 12 trước khi chúng di chuyển đến vùng nước ấm hơn ngoài khơi Mexico vào mùa đông. Cá voi lưng gù thường ăn động vật giáp xác như tôm hoặc nhuyễn thể và cá nhỏ.

Theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ, nước này đã liệt kê cá voi lưng gù vào danh sách các loài "có nguy cơ tuyệt chủng" theo Đạo luật bảo tồn các loài có nguy cơ tuyệt chủng năm 1970.

Nguồn: The Telegraph, The People