Đời sống pháp luật | 11/01/2026 11:56 AM
Tưởng chừng câu chuyện kiểm duyệt gắt gao đối với Dragon Ball đã lùi xa vào quá khứ, thế nhưng mới đây, một sự cố hy hữu trên nền tảng streaming đã khiến cộng đồng fan Dragon Ball phải dậy sóng vì sự nực cười của nó.
Dragon Ball vốn không xa lạ gì với việc bị cắt gọt, đặc biệt là tại thị trường phương Tây. Còn nhớ năm 1998, khi series lần đầu lên sóng Toonami của Cartoon Network, vô số cảnh máu me, bạo lực đã bị che đậy để phù hợp với khán giả nhỏ tuổi. Tuy nhiên, bước sang năm 2026, một kiểu kiểm duyệt mới độc lạ hơn đã xuất hiện và nó nhắm thẳng vào một trong những nhân vật lâu đời nhất: Mr. Popo.
Vụ tranh cãi kiểm duyệt mới nhất của Dragon Ball làm sống lại một cuộc tranh luận kinh điển


Sự việc bắt đầu khi người dùng X (Twitter) có tên Gamer Zamasu đăng tải một đoạn clip dài 27 giây trích từ dịch vụ streaming ABC iview của Úc. Trong phân cảnh của Dragon Ball Super, khi Goku đang trò chuyện cùng Dende và Mr. Popo, người xem đã phát hiện ra một điều cực kỳ bất thường. Nhà đài đã sử dụng kỹ thuật cắt khung hình một cách chiến thuật để loại bỏ hoàn toàn sự hiện diện của Mr. Popo khỏi khung hình, dù ông đang đứng ngay cạnh các nhân vật chính.
Theo suy đoán của cộng đồng mạng, nguyên nhân dẫn đến màn kiểm duyệt vụng về này bắt nguồn từ những tranh cãi xoay quanh ngoại hình của Mr. Popo. Với làn da đen tuyền, đôi môi đỏ và chiếc khăn quấn đầu, nhân vật này từ lâu đã bị cáo buộc là một hình mẫu biếm họa mang tính phân biệt chủng tộc.
Dù chưa rõ ý đồ thực sự của cố tác giả Toriyama khi tạo ra nhân vật này là gì, nhưng sự tương đồng giữa Mr. Popo và các hình ảnh gây phản cảm trong quá khứ là điều khó tránh khỏi. Trước đây, các nhà đài như 4Kids và Saban thậm chí đã phải đổi màu da của ông từ đen sang xanh dương khi phát sóng Dragon Ball Z Kai. Một sự cố tương tự cũng từng xảy ra với Pokémon Jynx, buộc Nintendo phải chuyển màu da của nó sang tím.
Việc ABC iview – một nền tảng hướng tới đối tượng gia đình cố gắng né Mr. Popo là điều có thể hiểu được, nhưng cách thực hiện cắt ghép thô thiển này lại mang đến tác dụng ngược, khiến bộ phim trở nên chắp vá.
Vụ tranh cãi về nhân vật Mr. Popo trong Dragon Ball vẫn còn kéo dài đến tận ngày nay

Bất chấp những ánh nhìn khắt khe, Mr. Popo vẫn là một phần không thể thiếu trong lịch sử Dragon Ball. Dù vai trò có phần mờ nhạt hơn so với thời hoàng kim, ông vẫn vừa tái xuất trong series mới nhất Dragon Ball Daima.
Dù tốt hay xấu, Mr. Popo vẫn là một phần di sản của Bi Rồng. Việc cố gắng xóa bỏ ông khỏi khung hình bằng các thủ thuật kỹ thuật số không thể xóa nhòa hàng thập kỷ tranh luận, mà chỉ càng làm nổi bật lên sự lúng túng của các nhà đài trong việc xử lý các vấn đề văn hóa cũ.