Cảm ơn nhé, người lạ thân thương

Một bạn nữ giấu tên  - Theo Helino | 09/04/2018 08:00 PM

Bài dự thi của một bạn nữ giấu tên về Streamer Misthy.

Người ta thường nói đến thần tượng là những người nổi tiếng như những thần tượng âm nhạc Kpop, hay những ca sĩ, diễn viên như Mỹ Tâm, Sơn Tùng,… Người ta hay nói về những người truyền cảm hứng là những người vượt qua khó khăn rồi thành công như Đoàn Lê Nguyên Vũ,… Còn tôi, tôi có một người, tôi không gọi đó là idol, là thần tượng, nhưng là một người khiến tôi có thể vui cùng chị, buồn cùng chị, lo lắng cùng chị, là một người truyền cảm hứng, truyền lửa cho tôi trong cuộc sống này.

Chị có thể chưa phải là những người nghệ sĩ hạng A, B như hàng loạt người trong Showbiz, chị cũng không phải một người truyền cảm hứng được công chúng gọi tên là “Người truyền cảm hứng”, chị là một Streamer, một Youtuber và với tôi, là một người truyền cảm hứng, một người chị thân thiện và dễ thương.


Lê Thy Ngọc, cô gái quen thuộc trong làng game với cái tên Misthy. Ảnh: Fanpage MisThy

Lê Thy Ngọc, cô gái quen thuộc trong làng game với cái tên Misthy. Ảnh: Fanpage MisThy

Lê Thy Ngọc, cô gái có lẽ đã quen thuộc với mọi người trong làng game với cái tên Misthy, nhưng tôi vẫn thích gọi chị là Ngọc, vì từ những ngày đầu biết đến đã quen gọi như vậy. Chị là một người truyền cảm hứng cho tôi, không phải là những “cảm hứng” lý thuyết về: “Làm sao để thành công, Tự học,…” mà một sinh viên năm 2 lâu lâu lại được truyền lại bởi những “Người truyền cảm hứng”. Cảm hứng chị truyền cho tôi đơn giản là cảm hứng đến với game, truyền cho tôi “lửa” của cuộc sống, truyền cho tôi niềm vui, sự lạc quan, sự cố gắng và nhiều điều hơn thế nữa...

Truyền cảm hứng về game ư? Nghe có vẻ kì lạ. Nhưng, đúng là vậy mà, chơi game cũng cần có cảm hứng đấy chứ.

Game… Một từ mà đến nay, nhiều khi nhắc đến nhiều người vẫn cho là một thứ gì đó không tốt? Thú thực là tôi cũng đã từng suy nghĩ không tốt về game, cho rằng chơi game chỉ tốn thời gian, khiến con người ta mụ mị, khiến cho con con người đắm chìm vào thế giới ảo mà quên đi mất cái cuộc sống thực tại… Nhưng, bây giờ, tôi lại tự hào, tự hào vì tôi biết chơi game, và là một đứa con gái biết chơi game, mặc dù chơi không giỏi. Vì sao à? Vì với tôi, để chơi game cũng cần phải học tập, rèn luyện và cố gắng. Tôi đến với game từ một người con gái và bắt đầu bằng việc lấy giấy bút ra học : Ad là gì, Sp là gì, đi rừng là gì,… Rõ ràng, để chơi game tốt, ta cũng cần phải học tập và rèn luyện rất nhiều đấy chứ. Và, tôi thấy điều đó rất rõ từ chị.

Tôi biết game qua chị, và tôi biết chị qua một sự tình cờ, tôi gọi đó là “duyên”. Trong một lần đi dạo Cctalk âm nhạc và lạc qua kênh Game, rồi vô tình vào phòng chị, lúc đó chị đang Stream Liên minh huyền thoại. Người ta bảo con gái chơi game thường xinh (à, tôi không tự khen mình đâu nhé), và đúng là vậy. Ấn tượng của tôi khi lạc vào phòng chị lúc đó không phải là chị chơi game giỏi (lúc đó đâu biết gì về game đâu), tôi chỉ ấn tượng vì chị rất xinh, nói chuyện dễ thương (tính mê gái ấy mà, con gái cũng mê gái lắm nhé).

Nhưng điều mà khiến tôi dõi theo chị đến giờ, là niềm đam mê game, sự rèn luyện, cố gắng và sự thân thiện của chị. Niềm đam mê và sự cố gắng đó của chị khiến tôi tò mò, game mang lại cho ta những điều gì ? Theo dõi chị, bắt đầu tìm hiểu về game và tôi bắt đầu có những cái nhìn mới mẻ hơn về game, về con gái chơi game. Rõ ràng điều đó chẳng có gì là xấu. Chị rất tốt, chị thành công, chị cố gắng, chị có những đồng đội ở bên, chị có những người bạn từ game mà ra… Chơi game cũng là một sự cố gắng… Game cho ta nhiều thứ đấy chứ : Giúp ta giải trí, giúp ta rèn luyện, giúp ta có những người bạn và có thể là một nửa của mình nữa,… Và từ khi biết chị và biết đến game, cuộc sống của tôi thú vị hơn và tốt hơn rất nhiều.

Thật đấy…

Cuộc sống của một đứa suốt ngày chỉ học, học và học đôi khi nó nhàm chán lắm. Mà một ngày nhàm chán thì không sao, nhưng nhiều ngày nhàm chán thì có sao rất lớn. Stress là cái sao lớn hình thành sau những tháng ngày áp lực của học tập, của công việc, của điểm số, của những ngày tháng suốt ngày với các Nghị định, Thông tư hướng dẫn, Điều, khoản, các Bộ luật và sự thay đổi chóng mặt của của Pháp luật Việt Nam… Và, tôi ổn hơn khi tôi biết đến chị, đến game và nhận ra rằng đôi khi, cũng cần cho bản thân một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Và Game là thứ tôi chọn để giải trí sau những giờ học căng thẳng. Game cho tôi nhiều thứ như trên, còn chị, ngoài game cũng cho tôi nhiều thứ…

Tại sao chị lại cho tôi nhiều thứ à? Vì tôi nhìn thấy ở chị sự cố gắng đi lên hằng ngày. Chị hoàn thiện bản thân mình hơn, luôn có những chương trình giao lưu với mọi người. Điều đó khiến tôi thấy chị gần gũi và thân thiện. Chị hay tâm sự cùng mọi người, đưa ra những lời khuyên cho mọi người. Tôi học được từ chị nhiều qua những lần như vậy. Chị có lửa đam mê, có sự cố gắng và dường như nó truyền lại cho tôi: Tôi có niềm tin vào cuộc sống, có niềm tin là sự cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng, có niềm tin là đam mê vào một điều gì đó sẽ mình sẽ làm được, tôi nhìn thấy ở ngoài kia, cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị, tôi nhìn thấy dẫu cuộc sống có thử thách rất nhiều nhưng ta sẽ vượt qua được… Rất nhiều điều ở chị, rất nhiều điều chị truyền lại cho tôi giúp cuộc sống tôi như được thổi thêm vào một làn gió mới. Cứ vui đi, cuộc sống này còn nhiều điều thú vị.

Như đã nói, tôi không gọi chị là idol, có lẽ vì tôi đã quá già với hai chữ: fan – idol. Nhưng, đúng hơn là vì thực sự chị không chỉ là một idol. Chị thân thiện, chị gần gũi với mọi người. Phải chăng vì vậy chị mới có cả một vườn Mít, có một “đàn” Mít con gọi chị với cái danh xưng thân thuơng “Mẹ Mít”. Chị luôn sáng tạo, tạo ra những chương trình giao lưu với mọi người : 80fm, tâm sự,…, Chị sẽ luôn có những lời khuyên chân thành cho mọi người, tôi cũng học được và hiểu được rất nhiều từ những lời khuyên của chị. Chị dễ thương, đôi khi có những hành động như con nít, ở ngoài lại có vẻ trầm lắng. Và dù thế nào, thì chị vẫn dễ thương…


So cute. Ảnh: Group MISTHYS VƯỜN MÍT

So cute. Ảnh: Group MISTHY'S VƯỜN MÍT

Ngọc này, cuộc sống này luôn có những khó khăn và thử thách, có những khoảng thời gian mà cả thế giới này như đang chống lại ta vậy. Hãy mạnh mẽ và vượt qua mọi thử thách nhé. Ngọc luôn có những Mít con, và những người đã quá tuổi làm Mít con như em dõi theo và bước cùng Ngọc. Như đã từng nói, mọi người bên Ngọc vì Ngọc là Ngọc, là chính Ngọc thôi. Cuộc sống và công việc giai đoạn này có lẽ rất áp lực với Ngọc, nhưng cố lên nhé. Nhìn lại, Ngọc đã làm mọi thứ rất tốt, và nó sẽ vẫn tốt. Sẽ ổn thôi. Cố lên, thiên thần ạ.


Mạnh mẽ lên. Ảnh: Page Quotes Misthy

Mạnh mẽ lên. Ảnh: Page Quotes Misthy

Cảm ơn Ngọc nhiều. Em không phải là một người quen thuộc với Ngọc, vì chỉ là một người âm thầm theo dõi, âm thầm nhận được nhiều thứ từ Ngọc và chẳng thể làm gì hơn để giúp Ngọc. Ta chạm mặt nhau rất nhiều, trường em gần ngay công ty mà, nhưng chưa một lần ra chào, xin chữ ký hay chụp hình. Có lẽ vì nhát. Nhưng, một ngày nào đó, em thành công, lúc đó có lẽ em sẽ tự tin hơn, đứng trước Ngọc và nói: “Cảm ơn”

Để tham gia cuộc thi Cây Bút Vàng mùa 2, các bạn hãy gửi bài viết về hòm thư caybutvang@gamek.vn.

Thông tin chi tiết xem tại ĐÂY.

Cùng đọc các bài dự thi khác của Cây bút vàng 2018 tại ĐÂY.