Các vị phụ huynh có thể kiện quán net cho con chơi game đêm, thay vì lao vào đập phá

RED  - Theo Trí Thức Trẻ | 13/06/2017 04:50 PM

Các vị phụ huynh không nên cả giận mất khôn lao vào chửi bới tại quán net mà có thể khởi kiện nếu họ làm sai luật.

Câu chuyện các vị phụ huynh phải đi ra quán net tìm con cái chẳng phải là lạ lẫm gì tại Việt Nam và quả thực là để ngăn cấm điều này xảy ra cũng vô cùng khó khăn cho cả những ông bố bà mẹ cũng như những chủ kinh doanh một ngày phải tiếp cả đống người vào ra. Thực tế thì các vị phụ huynh không thể đổ lỗi cho các chủ quán net về hành vi đi chơi của con mình, song cũng rất khó có thể giáo dục được con cái của mình ngay lập tức.


Các vụ phụ huynh có thể khởi kiện quán net làm ăn sai luật.

Các vụ phụ huynh có thể khởi kiện quán net làm ăn sai luật.

Về cơ bản thì nếu chủ kinh doanh bình thường thì không sao, nhưng cũng có trường hợp cố tình 'bao che' cho chơi suốt cả đêm và thực sự khiến cho tình hình trở nên nghiêm trọng thì các vị phụ huynh hãy cố bình tĩnh, đừng cả giận mất khôn lao vào chửi bới hay đập phá mà phải đền tiền.

Thay vào đó, hãy hành xử đúng luật lệ và khởi kiện các quán net cố tình cho con mình chơi khuya qua đêm, chắc chắn là họ sẽ phải dừng ngay hành vi của mình khi bị cơ quan chức năng điều tra và xử phạt.

Theo chia sẻ của một số chủ quán net thì không ít người đã bị phụ huynh khởi kiện tới uỷ ban xã vì cho con cái của họ chơi game đêm và nhanh chóng phải làm đúng luật hơn, đóng cửa lúc trời tối chứ không thể mở cửa xuyên đêm được, tệ hơn nữa thì có người còn phải đóng cửa đi chỗ khác kinh doanh.


Tuyệt đối không nên đập phá cơ sở kinh doanh của người khác.

Tuyệt đối không nên đập phá cơ sở kinh doanh của người khác.

Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng đây chỉ là biện pháp tạm thời bởi vấn đề quan trọng vẫn là giáo dục con cái của mình. Các chủ quán net cũng chỉ làm nghề của họ, nếu họ mở kinh doanh đúng luật thì những vị phụ huynh mới là người sai khi cố gắng đổ mọi tội lỗi về việc con cái trốn nhà bỏ học đi chơi điện tử.

Đắng lòng chủ quán net cho khách chơi nợ hơn 13 triệu đồng, giờ đợi cả tháng vẫn chẳng thấy anh ấy quay lại