Đời Sống Pháp Luật | 01/07/2025 09:59 AM
Dù thời đại của những đoạn "bullshot" – các hình ảnh hoặc video quảng bá được trau chuốt đến mức đánh lừa người xem, vốn phổ biến tại các sự kiện như E3 – đã dần lùi vào dĩ vãng, nhưng điều đó không có nghĩa là các nhà phát triển game ngày nay không còn che giấu chất lượng thực sự của sản phẩm đằng sau những trailer hoành tráng.
Với lời dẫn kịch tính, hình ảnh chiến đấu đậm chất Soulslike và bối cảnh hùng tráng, trailer của trò chơi đã thuyết phục không ít người rằng đây sẽ là "ngựa ô" của làng MMO trong năm tới. Tuy nhiên, những game thủ may mắn được trải nghiệm sớm phiên bản thử nghiệm lại đối mặt với một thực tế... trái ngược hoàn toàn. Diễn đàn của Chrono Odyssey hiện ngập tràn các bài viết bày tỏ sự thất vọng nặng nề. Không ít người cho rằng tình trạng của game thực sự tệ, và công bằng mà nói thì trò chơi này cần thêm rất nhiều thời gian phát triển nữa.
Thậm chí dù sử dụng Unreal Engine 5 nhưng chất lượng của mọi thứ vẫn quá tệ. Một số cho rằng tựa game có vẻ được thiết kế cho di động, từ giao diện, ánh sáng cho tới việc AI của quái tệ đến mức như thể cố tình làm dở để phù hợp với người chơi di động. Mọi thứ giật cục và thô ráp một cách khó tin, kể cả với một bản beta. Thật khó có thể tưởng tượng nổi rằng trò chơi này đã được phát triển suốt 4-5 năm. Những phản hồi từ cộng đồng chỉ ra hàng loạt vấn đề đáng ngại: hiệu năng kém, chuyển động cứng nhắc, trí tuệ nhân tạo tồi tệ và cảm giác “thiếu hồn” trong lối chơi. Nhiều người không thể chỉ ra chính xác điều gì khiến họ khó chịu – chỉ biết rằng trải nghiệm tổng thể mang lại cảm giác… sai trái.
Đáng chú ý, Chrono Odyssey là sản phẩm đầu tay của Chrono Studio, một công ty con thuộc Npixel – nhà phát triển Hàn Quốc đứng sau tựa game Gran Saga. Dù phần lớn tài liệu truyền thông của Chrono Odyssey cố gắng tạo ấn tượng rằng đây là một studio mới, và khác biệt với những mô hình “pay to win” đã tàn phá thị trường MMO, thì thực tế lại cho thấy sự tương đồng không nhỏ với sản phẩm cũ của studio này.