Bom tấn tệ bậc nhất 2023 tiếp tục bị "bóc phốt", tới cả lời xin lỗi game thủ cũng phải nhờ ChatGPT viết

Tuấn Hưng  Phụ Nữ Số | 11/10/2023 11:25 AM

Tựa game này có lẽ sẽ sớm trôi vào quên lãng vì những thất bại nặng nề của mình.

2023 có thể coi là một năm không quá may mắn đối với nhiều bom tấn, siêu phẩm. Bên cạnh những cái tên nổi bật đáng chú ý như Hogwarts Legacy, Baldur's Gate 3, đa số những bom tấn còn lại, được giới thiệu hoành tráng lại thường kết thúc trong sự thất vọng. Có thể kể tới trường hợp của những Redfall, Forspoken cũng như một số dự án khác. Thế nhưng, nếu để bình chọn ra một cái mang tới nhiều thất vọng xen lẫn tức giận nhất, đó không thể là tựa game nào khác ngoài Lord of the Rings: Gollum.

Bom tấn tệ nhất 2023 tiếp tục bị "bóc phốt", tới cả lời xin lỗi game thủ cũng phải nhờ ChatGPT viết - Ảnh 1.

Được kỳ vọng sẽ viết tiếp nên chuỗi thành công của series The Lord of the Ring khi chuyển thể thành game, thế nhưng những gì Lord of the Rings: Gollum mang tới chẳng thể mô tả bằng hai từ nào khác ngoài thất bại. Chỉ một ngày sau khi chính thức ra mắt, Daedalic Entertainment - nhà phát triển của trò chơi đã phải đưa ra lời xin lỗi trên Twitter sau những vấn đề kỹ thuật nghiêm trọng, đồng thời cam kết việc sẽ phát hành các bản vá để các game thủ có thể tận hưởng trò chơi với trải nghiệm tốt nhất. Trước đó, tựa game này cũng từng bị trì hoãn tới vài tháng và tạo nên vô số tranh cãi khi mục đích đơn giản chỉ để quảng bá, "đánh bóng" dự án. Thế nhưng, chất lượng của trò chơi thì lại không được cải thiện nhiều.

Bom tấn tệ nhất 2023 tiếp tục bị "bóc phốt", tới cả lời xin lỗi game thủ cũng phải nhờ ChatGPT viết - Ảnh 2.

Thế nên, cũng dễ hiểu khi Lord of the Rings: Gollum đang được coi là một trong những bom tấn tệ hại nhất trong năm 2023, dựa trên đánh giá của các game thủ. Mọi thứ còn xấu hơn khi mới đây, một nhóm cựu nhân viên của Daedalic Entertainment đã lên tiếng "bóc phốt" khi cho rằng lời xin lỗi chỉ một ngày sau khi dự án ra mắt thực chất được viết bằng phần mềm ChatGPT và nhà phát hành Nacon là bên đã đưa ra tuyên bố trên, còn Daedalic Entertainment thực chất không biết gì cho tới khi lời xin lỗi xuất hiện. Ngoài ra, kinh phí sản xuất của trò chơi chỉ rơi vào mức khoảng 15 triệu euro, quá ít so với chi phí của các bom tấn được định danh AAA. Bản thân các nhà phát triển này cũng cho rằng họ không thể làm gì khác khi không được cấp vốn.

Bom tấn tệ nhất 2023 tiếp tục bị "bóc phốt", tới cả lời xin lỗi game thủ cũng phải nhờ ChatGPT viết - Ảnh 3.

Hiện tại, Daedalic Entertainment đã ngừng phát triển tựa game này và hoàn toàn có lý do để các fan hâm mộ tin rằng không sớm thì muộn, cái tên  Lord of the Rings: Gollum cũng sẽ dần biến mất trong suy nghĩ của các game thủ. Hoặc nếu có, nó sẽ chỉ còn được nhớ tới như một trong những tựa game AAA tệ nhất trong lịch sử.