Bó tay với game đánh đập người thì được nhưng phải bỏ nhân vật là thú vì sợ bị ném đá

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/04/2017 06:30 PM

Giới thiệu nhiều võ sĩ động vật từ lâu vẫn là truyền thống của dòng game Tekken, dù vậy phiên bản Tekken 7 đã buộc phải thay đổi.

Trong các tựa game đối kháng chỉ có hai trường hợp xảy ra: Chúng ta điều khiển võ sĩ của mình cho đối phương ăn đòn hoặc ngược lại, bị đánh tơi bời bởi đối thủ có trình độ cao hơn, và dù thế nào đi nữa thì hình ảnh các nam nhân vật cơ bắp hay những cô nàng ăn mặc hở hang bị đấm đá sứt đầu mẻ trán luôn hiện hữu. Hàng chục năm qua, chẳng có ai phàn nàn về vấn đề bạo lực nói trên nhưng đến khi các loài động vật bắt đầu xuất hiện trong game đối kháng, lại có nhiều ý kiến chỉ trích xuất hiện, cho rằng chúng khuyến khích hành vi ngược đãi động vật.

Tựa game Tekken 7 của hãng phát hành Bandai Namco là một ví dụ. Những fan hâm mộ của series này chắc hẳn đều đã quen thuộc với các võ sĩ là thú vật như gấu, khủng long hay kangaroo và chúng góp phần tạo ra nét dí dỏm đặc trưng cho dòng game. Dù vậy mới đây đội ngũ phát triển Tekken 7 đã quyết định loại bỏ nhân vật Roger Jr. - vốn mang hình hài của một chú kangaroo ra khỏi trò chơi để tránh rắc rối với các tổ chức bảo vệ động vật, đơn cử như PETA.


Roger Jr. - võ sĩ là một con kangaroo trong Tekken 7.

Roger Jr. - võ sĩ là một con kangaroo trong Tekken 7.

Trong một cuộc phỏng vấn với trang VG24/7, người phụ trách sản xuất trò chơi, ông Katsuhiro Harada giải thích: "Gần đây có một đoạn video gây nhiều tranh cãi với hình ảnh một chú chó bị kangaroo kẹp cổ và đấm liên tiếp vào mặt. Không phải ai cũng có cơ hội chơi Tekken 7 nhưng khi họ nghe thấy người ta nói rằng trong trò chơi này người ta có thể đánh đập một con kangaroo, chắc chắn nhiều rắc rối sẽ phát sinh. "

Điều hài hước nằm ở chỗ, Roger Jr. là con vật duy nhất bị đưa ra khỏi Tekken 7 tính đến thời điểm hiện tại trong khi Kuma và Panda - hai chú gấu quen thuộc trong series Tekken thì vẫn bình an vô sự. Lý do mà ông Harada đưa ra cho sự mâu thuẫn này là: "Gấu rõ ràng khỏe mạnh hơn con người nhiều lần. " nên không thể coi việc người đánh gấu là bạo hành động vật.

Trong thực tế, một người khỏe mạnh bình thường cũng khó lòng "solo" lại một con kangaroo nên logic của đội ngũ phát triển Tekken xem ra chẳng hợp lý chút nào. Tất nhiên dẫn đến tình huống dở khóc dở cười này thì lỗi không thuộc về họ mà xuất phát từ những nhà bảo vệ động vật quá khích.

>> Nintendo bị hội bảo vệ động vật lên án vì làm game vắt sữa bò chưa đủ... dã man