Bộ phim gây chấn động nước Nhật vì cảnh giết và phân xác thiếu nữ, bạo lực đến độ tạo ra "sát nhân Otaku" có thật

CHI PHẠM  Pháp luật và Bạn đọc | 17/10/2021 01:10 PM

Tình tiết rợn người trong bộ phim này bỗng hóa thành thật, với vụ án chấn động sao chép kịch bản từ A đến Z.

Điện ảnh thế giới từng chứng kiến vô vàn thước phim kinh khủng, gây tranh cãi dữ dội về tính bạo lực và trái đạo đức. Có phim "nhẹ đô" thì buộc phải cắt gọn, sửa đổi; phim "chơi lớn" quá thì nhận ngay án cấm chiếu. Riêng tác phẩm sau đây đến từ Nhật Bản còn bị cơ quan chức năng điều tra khẩn, vậy mà vẫn truyền cảm hứng cho một vụ án kinh dị, bắt chước triệt để từ cách thức giết người đến động cơ gây án.

Trường hợp độc nhất vô nhị này thuộc về tựa phim Guinea Pig 2: Flower Of Flesh And Blood (Hoa Của Máu Và Thịt), được sản xuất năm 1985 bởi đạo diễn Hideshi Hino. Đây là phần tiếp theo của loạt phim kinh dị Guinea Pig, xoay quanh thú vui giết người của một samurai tàn bạo - người đã tra tấn, giết hại và phân chia thi thể nạn nhân (đều là thiếu nữ trẻ) trong hang ổ bí mật.

Bộ phim gây chấn động nước Nhật vì cảnh giết và phân xác thiếu nữ, bạo lực đến độ tạo ra sát nhân Otaku có thật - Ảnh 1.
Bộ phim gây chấn động nước Nhật vì cảnh giết và phân xác thiếu nữ, bạo lực đến độ tạo ra sát nhân Otaku có thật - Ảnh 2.
Bộ phim gây chấn động nước Nhật vì cảnh giết và phân xác thiếu nữ, bạo lực đến độ tạo ra sát nhân Otaku có thật - Ảnh 3.

Guinea Pig 2 gây sốc khi khắc họa cảnh giết người chân thực

Vốn nổi tiếng với mức độ bạo lực 18+, Guinea Pig 2 còn được đánh giá là ám ảnh hơn những phần phim còn lại bởi sở hữu nhiều hình ảnh máu me, cắt xẻo bộ phận cơ thể. Xuyên suốt thời lượng 42 phút, khán giả gần như không chịu đựng nổi với số lượng cảnh tra tấn.

Sức nóng của Guinea Pig 2 khi đó không chỉ diễn ra ở Nhật Bản, mà còn lan sang tận Hoa Kỳ sau khi bị diễn viên Charlie Sheen khởi tố. Theo nam tài tử Hollywood, những cảnh quay trong Guinea Pig 2 đích thực là phim "Snuff" (một loại phim đề cao bạo dâm, có thể làm diễn viên tử vong) nên có thể chứa nhiều nguy hiểm ở hậu trường sản xuất.

Tuy vậy, mặc cho Charlie Sheen liên hệ hẳn với FBI thì mọi cơ quan chức năng vẫn quyết định hủy bỏ điều tra, do đoàn làm phim chứng minh được đạo cụ và tất cả kỹ xảo, hiệu ứng đặc biệt.

Bộ phim gây chấn động nước Nhật vì cảnh giết và phân xác thiếu nữ, bạo lực đến độ tạo ra sát nhân Otaku có thật - Ảnh 4.

Diễn viên Charlie Sheen thẳng thừng tố cáo Guinea Pig 2 với FBI

Tưởng chừng kiện cáo về Guinea Pig 2 đã khép lại thì ai ngờ sự kiện "sát nhân Otaku" lại biến bộ phim thành tội đồ khét tiếng. Cụ thể thì vào giữa năm 1988 và 1989 tại Nhật Bản, một kẻ giết người hàng loạt tên là Tsutomu Miyazaki đã bắt cóc rồi sát hại bốn bé gái trên dưới 10 tuổi, hắn đồi bại đến độ quan hệ tình dục cùng xác chết.

Bộ phim gây chấn động nước Nhật vì cảnh giết và phân xác thiếu nữ, bạo lực đến độ tạo ra sát nhân Otaku có thật - Ảnh 5.

Chân dung "sát nhân Otaku" và các nạn nhân nhỏ tuổi

Bộ phim gây chấn động nước Nhật vì cảnh giết và phân xác thiếu nữ, bạo lực đến độ tạo ra sát nhân Otaku có thật - Ảnh 6.

Bàn tay "quỷ dữ" của tên sát nhân hâm mộ Guinea Pig 2

Sau khi bị bắt, Miyazaki thừa nhận về sự hâm mộ dành cho Guinea Pig 2, chính nội dung trong phim đã trở thành "cẩm nang tuyệt vời" để hắn thực hiện tội ác. Đáng chú ý là cảnh sát Nhật trước đó đã được thông báo về khả năng phạm tội liên quan đến "fan cuồng" của Guinea Pig 2. Tiếc rằng mọi cảnh cáo đều không được thực hiện cẩn trọng, dẫn tới hậu quả đáng tiếc.

Do vậy, Chính quyền Thủ đô Tokyo đã cố gắng trích dẫn loạt phim Guinea Pig như một ví dụ về kiểm soát tội phạm tâm thần. Dư luận xã hội thì vẫn luôn e ngại trước sức sáng tạo tự do quá đà của làng giải trí Nhật Bản, người dân hy vọng các nhà làm phim đừng tạo ra tác phẩm nào mang tính kích động tâm lý bạo lực như vậy nữa.

Nguồn ảnh: Tổng hợp