Blank: "Tôi vẫn chưa tin vào sự thật rằng mình đã không còn khoác áo SKT nữa"

Loris CarryUs  - Theo Helino | 05/12/2018 11:35 PM

Lần đầu tiên kể từ sau khi rời SKT, "tù trường" Blank đã lên tiếng chia sẻ về quãng thời gian đầy thăng trầm khi khoác áo đội tuyển từng 3 lần vô địch thế giới

Sự nghiệp thi đấu của Blank tại SKT T1 khởi đầu không hề suôn sẻ. Anh ngay lập tức phải đối mặt với nhiệm vụ phải vượt qua ngọn núi mang tên Bae “Bengi” Seong-ung. Bên cạnh đó, Blank cũng luôn phải chứng minh năng lực bản thân, rằng liệu anh có xứng đáng để khoác áo một đội tuyển luôn được ca tụng là số 1 thế giới hay không.

Blank: Tôi vẫn chưa tin vào sự thật rằng mình đã không còn khoác áo SKT nữa - Ảnh 1.

Trên thực tế, Blank không phải là một tuyển thủ tồi. Xét ở mặt bằng chung của LCK thì anh chàng này hoàn toàn có năng lực để chiếm suất thi đấu chính thức của một số đội tuyển khác. Nhưng vấn đề là anh ta lại thi đấu cho SKT, và nếu nhìn vào lịch sử của đội tuyển này, rõ ràng Blank vẫn là cái tên phập phù và thiếu ổn định hơn cả, khi so với những "cỗ máy chiến thắng" khác như Faker, Marin, Bang hay Bengi...

Sau suốt 2 năm thi đấu trong sự dè bỉu của người hâm mộ, khi thành tích của SKT bắt đầu đi xuống, Blank cuối cùng đã kết thúc mối tình 3 năm của mình với đội tuyển này. Không giống như Bang và Wolf, việc Blank rời SKT giống như một tin mừng đối với fan hâm mộ, và điều đó có thể đã gây ra một chút tổn thương đối với tuyển thủ này.

Blank: Tôi vẫn chưa tin vào sự thật rằng mình đã không còn khoác áo SKT nữa - Ảnh 2.

Mới đây, Blank cũng đã có những phút trải lòng về quãng thời gian gắn bó cùng SKT trong một bài phỏng vấn trên Inven:

Tôi không nhớ chính xác thời điểm mình gia nhập SKT. Vào khoảng tháng 11 hay tháng 12 năm 2015 gì đó. Đó là thời điểm SKT vừa vô địch CKTG lần thứ 2, không nghi ngờ gì khi họ chính là đội tuyển LMHT số 1 thế giới. Việc gia nhập đội tuyển này như một giấc mơ đối với tôi vậy.

Khoảnh khắc hạnh phúc nhất khi khoác áo SKT, đó là khi tôi được vào thi đấu từ ghế dự bị và giúp đội tuyển giành chiến thắng 3-2, đó là trận gặp KT Rolster ở play-off mùa hè năm ngoái thì phải. Năm 2016, tôi có tên trong danh sách vô địch CKTG, nhưng lại không được thi đấu nhiều, nên có lẽ tôi vẫn còn chút tiếc nuối.

Blank: Tôi vẫn chưa tin vào sự thật rằng mình đã không còn khoác áo SKT nữa - Ảnh 3.

Cái cách mà người hâm mộ chào đón tôi khi gia nhập SKT quá thực rất ấn tượng. Khi đó, tôi chỉ là một tân binh vô danh, trở về từ Trung Quốc và chưa có bất kỳ thành tựu nào đáng kể, nhưng tôi vẫn nhận được rất nhiều thư và quà từ phía fan hâm mộ SKT. Và mỗi lần thi đấu tại LCK, tôi luôn nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ các khán giả.

Phóng viên của Inven cũng đề cập đến những phản ứng tiêu cực của người hâm mộ SKT nói riêng và fan hâm mộ LMHT Hàn Quốc nói chung thường nhắm vào Blank khi anh không có phong độ tốt trong 2 năm trở lại đây. Blank thậm chí còn bị đặt cho những biệt danh mang tính xúc phạm khá là phản cảm (Ví dụ như nhại tên Blank thành Blind (mù mắt)):

Tôi có nghe nhắc đến những biệt danh đó, nhưng chúng chỉ khiến tôi nỗ lực hơn nữa mà thôi. Tôi xem chúng như một động lực để cố gắng cải thiện bản thân, và tự nhủ rằng "Tôi sẽ tiến bộ rất nhiều, và bạn sẽ phải hối tiếc vì đã từng gọi tôi bằng cái tên ấy đấy."

Blank: Tôi vẫn chưa tin vào sự thật rằng mình đã không còn khoác áo SKT nữa - Ảnh 4.

Nhưng dĩ nhiên, đứng trước những chỉ trích thì tôi sẽ không phản ứng một cách tiêu cực. Công bằng mà nói thì nếu như tôi làm tốt hơn, mọi người đã không có lý do để chỉ trích tôi. Nếu tôi cải thiện mình thì nghiễm nhiên sẽ được đánh giá cao và người hâm mộ cũng nhìn tôi với con mắt khác.

Chia sẻ về tập thể SKT, Blank cho biết họ đều là những con người thú vị:

Điều tiếc nuối nhất là tôi đã không thể có một chuyến du lịch cùng các đồng đội. Năm 2015 thì SKT tổ chức đi Hawaii, vì vậy sau khi gia nhập đội thì tôi rất mong muốn cả đội sẽ cùng nhau đi du lịch xa, sang Mỹ, Las Vegas chẳng hạn. Nhưng giờ thì điều đó không thể thực hiện được nữa rồi.

Từ năm ngoái đến năm nay, Wolf luôn miệng nói: "Anh giải nghệ đây! Thôi ta chia ly từ đây." Mỗi lần như vậy, cả đội đều rất buồn. Nhưng rồi hai ngày sau thì anh ấy lại tuyên bố vừa ký hợp đồng mới. Wolf đã lừa mọi người trong suốt quãng thời gian chuyển nhượng.

Đó là một trong những kỷ niệm khá thú vị. Và chúng khiến cho tôi vẫn chưa thể làm quen với việc mình đã rời khỏi SKT. Tôi đã gắn bó với nơi này 3 - 4 năm, và khi nhìn vào chiếc bàn nơi tôi hay ngồi luyện tập trước khi rời đi, đó là một cảm xúc rất khó để diễn tả.

Trả lời câu hỏi "nghiêm túc" rằng mình sẽ nhớ ai nhất tại SKT, Blank vẫn không quên dành cho ông thầy kkOma của mình những lời động viên đầy...cảm xúc:

Thầy kkOma cũng đến tuổi lấy vợ rồi nhưng luôn bị vướng vào công việc và tâm trạng thì lúc nào cũng mệt mỏi, tôi rất lo lắng về điều đó. Tôi luôn mong điều hạnh phúc nhất sẽ đến với anh ấy trong tương lai.

Blank: Tôi vẫn chưa tin vào sự thật rằng mình đã không còn khoác áo SKT nữa - Ảnh 5.

Đi rồi mà vẫn không quên đụng chạm nỗi đau ế vợ của thầy

Còn nói về các tuyển thủ, có lẽ tôi sẽ nhớ Faker nhiều lắm. Chúng tôi ở chung phòng và cũng thường xuyên chơi game cùng nhau. Anh ấy vừa là tuyển thủ đáng kính nhưng cũng là một con người thân thiện. Khi Faker trở thành một biểu tượng nổi tiếng trên các phương tiện truyền thông, tôi vừa ghen tị nhưng lại vô cùng ngưỡng mộ những gì mà anh ấy đã làm được. Faker đơn giản là một con người tuyệt vời.

Blank: Tôi vẫn chưa tin vào sự thật rằng mình đã không còn khoác áo SKT nữa - Ảnh 6.

Trong số 7 tuyển thủ vừa nói lời chia tay SKT trong thời gian vừa qua, giờ đây chỉ còn lại Blank là chưa tìm được bến đỗ mới cho riêng mình. Tuyển thủ đã từng trở thành đề tài gây mất đoàn kết nhất trong cộng đồng fan hâm mộ SKT giờ đây cũng đã rời đi để tìm kiếm cho mình một thử thách mới, và sau tất cả, vẫn xin dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho anh trong chặng đường mới.

Xem thêm:

lmht

SKT T1

Blank