Biển thủ 68 tỷ đồng để donate Idol và bóc hộp mù: "Phú bà" 20 tuổi đẩy gia đình vào cảnh phá sản

Bảo Lâm  Phụ nữ mới | 22/04/2026 06:37 PM

Cô nàng này đã bí mật rút lõi 17 triệu NDT (khoảng 68 tỷ VNĐ) từ công ty của bố để duy trì danh hiệu Top 1 donate, đẩy sự nghiệp cả đời của gia đình xuống vực thẳm.

Mới đây, cộng đồng mạng đang rúng động trước câu chuyện của một "phú bà" 20 tuổi, người đã một tay đẩy cả gia đình vào cảnh phá sản chỉ vì niềm đam mê mù quáng với Idol Live và bóc hộp mù.

Cú sốc 68 tỷ đồng và màn tự thú đau đớn

Ngày 20/4, ông Chu (Trịnh Châu, Trung Quốc) đã phải đưa con gái mình là Tiểu Mộng (20 tuổi) đến đồn cảnh sát tự thú. Sự việc chỉ vỡ lở khi ông định rút vốn kinh doanh để nhập hàng thì phát hiện tài khoản công ty hoàn toàn trống rỗng. Tổng số tiền bị con gái biển thủ lên tới 17 triệu NDT (khoảng 68 tỷ VNĐ). Đó là toàn bộ tài sản tích lũy cả đời của ông và vốn liếng của các chủ nợ.

Với số tiền khổng lồ này, Tiểu Mộng đang đối mặt với tội danh chiếm đoạt tài sản và mức án có thể lên tới 10 năm tù giam.

Hành trình từ thu ngân đến "phú bà" phòng Live

Tiểu Mộng vốn là một nữ sinh bỏ học trường dạy nghề về làm thu ngân cho kho lạnh của bố. Từ mùa hè 2024, cô bắt đầu sa đà vào việc bóc thẻ mù (blind box) và donate cho các nam thần trên mạng xã hội.

Biển thủ 68 tỷ đồng để donate Idol và bóc hộp mù: "Phú bà" 20 tuổi đẩy gia đình vào cảnh phá sản- Ảnh 1.

Sao kê donate của Tiểu Mộng cho các Idol Live.

Biển thủ 68 tỷ đồng để donate Idol và bóc hộp mù: "Phú bà" 20 tuổi đẩy gia đình vào cảnh phá sản- Ảnh 2.

Ảnh chụp màn hình trang chủ tài khoản mạng xã hội của một trong những streamer có liên quan đến vụ việc.

Dù từng bị bố phát hiện tiêu hụt 600.000 NDT và hứa sẽ hối cải, nhưng từ tháng 7/2024 đến 11/2025, Tiểu Mộng lại âm thầm đẩy target lên mức không tưởng. Cô trở thành top 1 phú bà trong các phòng live, nhận được sự tâng bốc, trò chuyện thâu đêm suốt sáng từ các Idol. Lịch sử giao dịch cho thấy có những ngày cô thực hiện tới 33 giao dịch, và những lần vung tiền trị giá hàng trăm triệu đồng chỉ trong vài giờ để giúp Idol "chạy KPI".

Cái kết đắng: Tiền mất, tình tan, nợ nần chồng chất

Ông Chu thừa nhận do mải mê kinh doanh, trình độ học vấn thấp nên thiếu giao tiếp với con, tạo điều kiện cho các Idol dùng lời lẽ ngọt ngào để lấp đầy khoảng trống tình cảm của Tiểu Mộng. Khi ông liên hệ với phía phòng live để đòi lại tiền, họ thẳng thừng từ chối với lý do không thể xác minh nguồn gốc tiền.

Đau lòng hơn, ngay cả khi gia đình đã phá sản, Tiểu Mộng vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng, thậm chí còn phản đối việc đòi lại tiền từ Idol. Đây là bài học cảnh tỉnh cực lớn cho anh em về việc quản lý tài chính và sự độc hại của việc "nghiện" thế giới ảo quá mức.