Bị Levi camp sấp mặt 4 lần, sOAZ buộc phải làm điều này mới có thể thắng được GAM trong trận tie-break

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 13/10/2017 03:20 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với sOAZ - người đi đường trên của Fnatic sau khi đánh bại GAM trong trận tie-break để có vé vào tứ kết CKTG.

Trong tuần thi đấu đầu tiên của CKTG, sOAZ có lẽ là người thi đấu tệ nhất và phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích từ người hâm mộ . Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi vào ngày hôm qua (12/10), khi người đi đường trên của Fnatic đã trở lại với phong độ thi đấu đỉnh cao và phần nào đó “gánh” Fnatic đến Tứ Kết CKTG LMHT mùa 7 một cách kì diệu. Hãy cùng xem sOAZ nói gì sau chiến thắng của Fnatic nhé!

Cảm giác của bạn như thế nào sau khi vượt qua vòng bảng?

Tôi còn không thể tin nó là sự thật, bởi chúng tôi khởi đầu với tỉ số 0-3. Cảm ơn Longzhu vì giúp chúng tôi. Chúng tôi đã làm được bằng một cách nào đó.

Ở tuần trước, các bạn đã thua tất cả những trận đấu. Bạn đã phải nhận những phản hồi gì từ cộng đồng, và nó ảnh hưởng như thế nào đối với màn trình diễn của các bạn hôm nay?

Chúng tôi chịu một chút áp lực trước khi thi đấu. Chúng tôi đã 0-3 rồi và không muốn kết thúc với tỉ số 0-5 hay 0-6 đâu. Chúng tôi đã tập trung vào điều đó. Tôi không tin rằng chúng tôi có thể vượt qua, và chỉ cố gắng chiến thắng càng nhiều càng tốt thôi. Chúng tôi muốn đánh bại GAM và không đặt quá nhiều áp lực lên bản thân. Chỉ là cố gắng hết mức có thể thôi.

Bạn đã làm gì để giải tỏa áp lực mà mình gặp phải?

Trong suốt trận đấu, tôi đã giao tiếp với đồng đội liên tục. Khi bạn mất tinh thần, tôi nghĩ là mọi thứ sẽ càng tệ hơn nếu bạn im lặng và tự mình hành động. Nếu có gì đó không ổn xảy ra, điều quan trong là đồng đội của bạn sẽ hỗ trợ cho bạn. Chỉ cần nói với họ và họ sẽ cố gắng sửa chữa cho bạn. Tự thoại với bản thân cũng khá tốt. Nhưng tôi nghĩ điều thiết yếu là giao tiếp với đồng đội và giúp đỡ nhau. Còn nếu ở ngoài trận đấu, mỗi người sẽ có một cách riêng để giải tỏa áp lực. Đối với tôi, khi muốn thư giãn tôi thường hút thuốc. Tôi biết điều này không tốt chút nào.

Trong trận đấu ngày hôm nay, ai là người đồng đội tốt nhất của bạn?

Trận đấu với GAM thực sự rất rất khó khăn. Tôi nghĩ là tôi đã lên bảng tận 4 lần đấy. Tôi đã phải kêu gào Broxah lên để giúp tôi. Tôi nghĩ là chúng tôi đã chơi rất tốt. Họ quả là những người đồng đội tốt. Ngay cả khi tôi 0-3, họ vẫn sẽ an ủi tôi bằng những câu nói như “ổn mà” hay “chúng ta làm được“. Tôi không nghĩ có một ai đó cụ thể… cả đội đều giúp đỡ tôi rất nhiều.

Bạn muốn đối đầu với ai ở vòng Tứ Kết?

Tôi và đồng đội vẫn chưa nghĩ đến việc mình sẽ gặp ai đâu. Tôi nghĩ rằng chúng tôi phải để tâm đến tất cả những đối thủ mà mình có thể gặp. Chúng tôi cần phải tập trung vào bản thân của mình và toàn đội nhiều hơn là quan tâm đến “đối thủ của tôi là ai“.

Bạn có lời nào muốn gửi đến những người hâm mộ không?

Tôi không nghĩ là có nhiều người tin tưởng vào chúng tôi sau loạt trận 0-3 đâu. Dù sao thì tôi cũng muốn cảm ơn rất nhiều đến những ai vẫn theo bước đội tuyển sau tuần đầu tiên tệ hại.