Bi kịch gia đình: Con trai là sinh viên ưu tú lại đi giết người, con gái chủ mưu đoạt mạng mẹ vì tiền thừa kế

DS  - Theo Helino | 27/07/2019 07:59 PM

Trong khi Andrew Suh là sinh viên ưu tú của trường đại học thì chị gái của hắn là chính là chủ mưu đứng đằng sau tất cả vì khoảng thời gian dài sống dưới tư tưởng trọng nam khinh nữ của bố mẹ.

Xã hội Hàn Quốc phát triển hiện đại nhưng tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn ăn sâu vào suy nghĩ và lối sống của người dân nơi đây. Không chỉ gây ra sự bất bình về bình đẳng giới, mà tư tưởng này còn là nguồn cơn gây ra không biết bao nhiêu bi kịch gia đình, trong đó có vụ án giết người nhà họ Suh.

Bi kịch gia đình: Con trai là sinh viên ưu tú lại đi giết người, con gái chủ mưu đoạt mạng mẹ vì tiền thừa kế - Ảnh 1.

Cặp vợ chồng Ronald và Elizabeth Suh sang Mỹ định cư vào năm 1976. Trước đó khi còn ở Hàn Quốc, họ từng có 2 người con, 1 trai và 1 gái. Thế nhưng, đứa con trai út không may qua đời trong 1 tai nạn ngã cầu thang. Quá đau lòng trước cái chết của đứa trẻ, ông Ronald trút giận lên vợ và con gái. Bà Elizabeth thậm chí còn bị bắt uống thuốc giúp đẩy nhanh quá trình mang thai để có thể "sinh bù" cho chồng 1 đứa con trai khác. Năm 1974, Andrew ra đời.

Sự chào đời của Andrew khiến sự tồn tại của chị gái Catherine càng mờ nhạt hơn trong mắt bố. Cô bé thường xuyên bị bố đánh đập, thậm chí còn dọa giết. Sau này lớn lên, mâu thuẫn giữa Catherine và bố càng được đẩy lên cực đại khi ông không đồng ý việc con gái có bạn trai là người ngoại quốc, cho rằng đó là nỗi ô nhục của gia đình. Trong 1 lần cự cãi, ông Ronald vì quá tức giận nên đã đổ xăng lên người con gái nhưng may mắn Elizabeth phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Bi kịch gia đình: Con trai là sinh viên ưu tú lại đi giết người, con gái chủ mưu đoạt mạng mẹ vì tiền thừa kế - Ảnh 2.
Bi kịch gia đình: Con trai là sinh viên ưu tú lại đi giết người, con gái chủ mưu đoạt mạng mẹ vì tiền thừa kế - Ảnh 3.

Sau lần đó, Catherine dọn hẳn ra ngoài sống. Đến lúc bố trút hơi thở cuối cùng vì căn bệnh ung thư quái ác vào năm 1985, cô cũng không trở về để nhìn mặt ông lần cuối. 2 năm sau đó, bà Elizabeth bị mưu sát bằng 35 vết dao trên người nhưng cảnh sát mãi vẫn không tìm ra hung thủ. Trước đó vài tháng, Catherine chính thức qua lại với Robert O'Dubaine. Cả 2 xác nhận ở cùng nhau thời điểm mẹ Catherine gặp nạn, bằng chứng ngoại phạm chứng tỏ họ không liên quan đến vụ án.

Lúc ấy, Catherine trở thành người giám hộ cho Andrew bởi em trai chỉ mới 13 tuổi. Bất chấp nghịch cảnh gia đình, Andrew trong mắt tất cả mọi người vẫn là 1 cậu học sinh chăm chỉ và tài giỏi. Thành tích học tập của anh luôn dẫn đầu lớp trước khi tốt nghiệp phổ thông và giành được học bổng 4 năm của trường Providence College. Tại anh, Andrew được bầu làm chủ tịch hội sinh viên và còn là thành viên chủ chốt tham gia đội bóng đá của trường.

Thế nhưng, thành tích của Andrew chỉ duy trì đến năm thứ 2 đại học và chấm dứt ngay khoảnh khắc Catherine chia sẻ ý định giết người yêu với em trai. Được biết, sau khi được giao nhiệm vụ giữ gìn tài sản thừa kế, Catherine và bạn trai lao vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, đi du lịch khắp nơi.

Bi kịch gia đình: Con trai là sinh viên ưu tú lại đi giết người, con gái chủ mưu đoạt mạng mẹ vì tiền thừa kế - Ảnh 4.

Mùa hè năm 1993, Catherine và Robert bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Trong 1 lần nói chuyện, Catherine đề cập với Andrew kế hoạch sát hại bạn trai hòng chiếm đoạt số tiền 250 nghìn USD của anh. Nguyên nhân được Catherine đưa ra là do Robert thường xuyên đánh đập cô và cũng bởi thói cờ bạc của người này mà số tiền thừa kế nhà họ Suh tan tành mây khói. Đáng nói nhất, Catherine còn tiết lộ với em trai chính Robert là người đã giết chết bà Elizabeth 6 năm về trước.

Khi đó, Andrew định gọi báo cảnh sát nhưng bị Catherine ngăn cản vì sợ trở thành đồng phạm, bao che tội ác của bạn trai. Sau này khi nhắc đến câu chuyện này, Andrew cho biết anh ý thức được việc chị gái đã tiếp tay cho bạn trai giết mẹ nhưng với chàng trai mồ côi ở tuổi 19 chỉ có duy nhất chị là người thân duy nhất thì anh chọn tin rằng Robert là người chịu hoàn toàn trách nhiệm trong cái chết của mẹ mình

Suốt 2 tuần sau đó, Catherine không ngừng gọi điện cho Andrew, rủ rê em trai hợp tác vào kế hoạch giết người của mình. "Em phải làm điều này. Em phải làm vì gia đình mình" - Catherine thuyết phục Andrew. Cuối cùng, anh cũng nhận lời sau khi nghe chị gái bảo rằng: "Hãy làm vì mẹ".

Tháng 9/1993, Catherine chở Andrew đến nhà của cô và Robert đang chung sống trước khi giao cho em trai 1 bao giấy chứa khẩu súng lục. Sau đó, Catherine nhận nhiệm vụ dụ Robert về nhà, đi vào gara nơi Andrew chờ sẵn và nã vào người anh 2 phát súng đoạt mạng.

2 chị em nhà họ Suh bị bắt cách nhau 6 tuần nhưng Catherine chỉ nộp tiền bảo lãnh cho riêng mình. Sau đó, cô chuyển nhà đi nơi khác và sống bằng cái tên giả Kasia Kane hành nghề môi giới bất động sản. 10 tháng sau, Catherine không xuất hiện tại phiên tòa xét xử biến cô trở thành tội phạm bị truy nã trên toàn nước Mỹ. Mãi đến tháng 3/1996, Catherine mới tình nguyện đầu thú khi đang chung sống cùng bạn trai mới ở Hawaii.

Cuối cùng, Andrew nhận về mức án 80 năm tù giam cho hành vi giết người. Anh dự kiến được trả tự do sớm vào năm 2034 nhờ chấp hành tốt ở trại giam. Về phía Catherine chịu án tù chung thân vì chủ mưu giết chết Robert. Nhiều nguồn tin cho rằng cô cũng chính là người giết chết bà Elizabeth để có thể thừa hưởng khoản tiền thừa kế nhưng tội danh này chưa bao giờ được thiết lập.

Bi kịch gia đình: Con trai là sinh viên ưu tú lại đi giết người, con gái chủ mưu đoạt mạng mẹ vì tiền thừa kế - Ảnh 5.

"Tôi là người chịu trách nhiệm cho tội ác của mình nhưng tôi chỉ muốn nói rằng chị gái là tất cả của cuộc đời tôi. Chị giống như người mẹ thứ 2 và là nguồn sống của tôi. Giờ đây, ở tuổi 43, tôi cũng không tin mình đã gây ra tội ác ấy. Nhưng ở thời điểm ấy, mọi thứ dường như chẳng có gì là sai. Đó là những gì chị gái muốn và tôi cũng nghĩ mọi chuyện sẽ ra nông nỗi như vậy" - Andrew nói trong 1 lần trả lời phỏng vấn. Năm 2010, phim tài liệu kể lại bi kịch nhà họ Suh được thực hiện với sự giúp đỡ của 1 trong những người bạn của Andrew.

Bi kịch gia đình: Con trai là sinh viên ưu tú lại đi giết người, con gái chủ mưu đoạt mạng mẹ vì tiền thừa kế - Ảnh 6.

(Nguồn Chicago Tribute)