Đời Sống Pháp Luật | 14/05/2025 03:33 PM
Tuy nhiên, cũng trong năm đó, không ít trò chơi đã bị lãng quên, chìm nghỉm trong dòng chảy khắc nghiệt của thời gian. Trong số đó, có một cái tên từng được khai tử gần như hoàn toàn – và nay, sau 15 năm im hơi lặng tiếng, Captain Blood bất ngờ hồi sinh và chính thức lên kệ Steam.
Câu chuyện về Captain Blood bắt đầu từ năm 2003, khi nhà phát triển Akella – nổi tiếng với loạt game Postal, trong đó có Postal 3 tai tiếng, công bố dự án game cướp biển lấy cảm hứng từ tiểu thuyết gia Rafael Sabatini. Sau lần ra mắt đầu tiên tại E3 2004, trò chơi được khởi động lại và đến năm 2006, tiến độ phát triển tiếp tục bị đình trệ. Lúc này, Playlogic cái tên đứng sau tựa game kinh dị cult Obscure 2 – tham gia với tư cách nhà phát hành mới. Một đoạn trailer được tung ra vào năm 2008, website chính thức cũng lên sóng vào năm 2010. Nhưng sau đó, dự án rơi vào im lặng tuyệt đối. Không ai biết số phận của Captain Blood sẽ đi về đâu.
Thế nhưng giờ đây, gần hai thập kỷ sau, tựa game đã chính thức hoàn thiện và ra mắt trên Steam. Nhờ công sức hợp tác giữa Seawolf một trong những studio phát triển ban đầu và General Arcade, đơn vị chuyên port game, Captain Blood đã thực sự được hồi sinh. Sở hữu phong cách đồ họa đậm chất hoạt hình với những trận chiến rực lửa và tàn khốc, Captain Blood gợi nhớ mạnh mẽ đến Prince of Persia: The Sands of Time hay các phiên bản God of War thời kỳ giữa thập niên 2000. Dù có thể đã ra lò muộn tới 15 năm, trò chơi vẫn mang một sức hấp dẫn rất riêng vừa cổ điển, vừa mới mẻ như một chứng tích lịch sử sống động trong thế giới game.
Nếu muốn trải nghiệm một phần di sản bị bỏ quên nay đã được đánh bóng trở lại, Captain Blood hiện đã có mặt trên Steam, một bất ngờ thú vị dành cho những ai yêu thích thể loại hành động – phiêu lưu cướp biển.