Bi hài hai chữ đồng đội trong game

SuSu  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/08/2017 04:30 PM

Thủy Chiến
16/08/2017 NCB: Đang cập nhật NPH:

Các game thủ thường truyền nhau đôi dòng thơ hài hước: "Không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò..."

Sau một thời kỳ mà những dòng game mang tính cá nhân, “solo” như game nhập vai, game chiến thuật RTS... thống trị làng game, thì những năm trở lại đây là giai đoạn lên ngôi của những trò chơi điện tử yêu cầu tính đồng đội. Game MOBA, hay bắn súng FPS chính là đại diện tiêu biểu của xu hướng này.

Thời đại này là của các tựa game Multiplayer
Thời đại này là của các tựa game Multiplayer

Song ngay cả khi được kết nối với hàng ngàn con người trên khắp server thì những trò chơi nhập vai cũng chưa thể đẩy cao tính phối hợp nhóm, mà về cơ bản vẫn là mô hình một người chơi - một nhân vật. Mãi cho đến khi các tựa game chiến thuật, hành động multiplayer ra đời, thì giới game thủ mới được tận hưởng cảm giác “kề vai sát cánh” vô cùng phấn khích. Song cũng từ đây mà bao nhiêu bi hài về vấn đề teamwork đã nảy sinh.

Thắng là do mình, thua là do… đồng đội

Một tâm lý chung của phần lớn những game thủ khi tham gia các trò chơi dạng này là luôn cảm thấy bản thân đã cố hết sức, đã chơi rất hay những toàn bị đồng đội “bóp”. Tuy nhiên, sự thực đôi khi không phải như vậy, trong game thì ít ai nhận ra được những lỗi sai của mình, ngược lại thì những sai lầm của đồng đội lại hiện ra rõ mồn một. Vậy nên, những trường hợp “feed” mờ cả mắt những vẫn gân cổ lên chửi team rất nhiều là vậy.

Tất cả là tại team.... (Ảnh: Dota 2 Quotes)
Tất cả là tại team.... (Ảnh: Dota 2 Quotes)

Những Yasuo “gank team”

Cùng với những kẻ lắm lời, hay dỗi vặt thì đương nhiên những tồn tại những người chơi pro, một mình cân cả thế giới. Những thanh niên này thường là những booster cày rank thuê. Thật ra, có được một cao thủ trong team của mình thì là đáng ăn mừng rồi, những ngay cả khi thắng thì đôi khi bạn cũng thấy không vui. Với một phong cách hết sức “công nghiệp”, những thanh niên này đơn giản là chọn tướng thật sớm, mặc cho đối phương tìm cách counter, anh cũng chẳng màng, bởi vì tay anh to.

Cày thuê boost rank nhưng trình độ thực tế thì thế nào?
Cày thuê boost rank nhưng trình độ thực tế thì thế nào?

Và quả nhiên như một cỗ máy, game thủ này đã biến game đấu thành đi theo con đường như được lập trình từ trước, trăm trận như một. Anh ta cũng chẳng cần quan tâm đồng đội nói gì, làm gì, phá game bét nhè cũng được, anh cân hết. Và thế là, tinh thần teamwork - giá trị cốt lỗi của thể loại game này đã biến mất, còn chủ nhân của tài khoản được cày thuê, thì cũng trở về với trình độ thực sự của mình, tiếp tục "bóp" đồng đội ở mức rank cao hơn.

Không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội gà…

Đây có lẽ là trường hợp gây ra ức chế lớn nhất cho bất cứ ai. Đó là khi bạn thực sự tryhard, cố gắng đến từng nơ-ron thần kinh nhưng đồng đội thì cứ hồn nhiên phạm sai lầm, để rồi mọi thứ đổ sông đổ biển và team bạn thua trong tức tưởi.

Ví dụ điển hình là trong các tựa game FPS, như CSGO chẳng hạn, bạn vừa có một pha highlight trong bomsite, hạ gục gần hết team địch, và mặc dù bỏ mạng lại nhưng tên địch cuối cùng còn lại cũng đã bị “-99” rồi. Ấy thế mà ông đồng đội đang full máu lò dò bước vào thế nào lại “BÙM”, ăn ngay một pha headshot và thế là thua. Đành rằng phá game ngay từ đầu đi để bạn biết đường mà cũng chẳng cần cố gắng gì cho mệt, đằng này cứ bắt phải gồng gánh từ đầu đến cuối thôi.

Gánh gãy cả lưng mà vẫn...thua
Gánh gãy cả lưng mà vẫn...thua

Đến cả game mobile, casual, vui vẻ nhẹ nhàng thôi mà cũng không thoát được cảnh buồn vì đồng đội. Điển hình như Thủy Chiến, ai đời đã cầm khu trục luồn lách quấy phá team địch như một vị thần rồi, ấy mà quay đầu lại thì mấy ông tuần dương không hiểu lơ ngơ thế nào lại để quan địch vào xơi tái ngay ông thiết giáp lù đù… Đúng là lực bất tòng tâm.

Lập team chơi Thủy Chiến mà không sợ đồng đội "bóp": http://fb.com/thuychienvn

Game bắn súng trên biển hay nhất hiện nay: http://thuychien.vn