Bị chê 'bệnh hoạn' khi mặc quần áo công chúa trong Mario, ông bố lên tiếng phản bác cư dân mạng

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/11/2016 07:03 PM

Mới đây, những hình ảnh về việc một ông bố hóa trang cosplay cho con gái mình thành Mario, trong khi tự mình hóa trang thành cô công chúa Peach đã gây không ít sự chú ý sau khi được Daily Mail đăng tải.

Mới đây, những hình ảnh về việc một ông bố hóa trang cosplay cho con gái mình thành Mario, trong khi tự mình hóa trang thành cô công chúa Peach đã gây không ít sự chú ý sau khi được Daily Mail đăng tải.

Điều đáng chú ý rằng sau khi nhận được liều lời chê bai "bệnh hoạn" trên mạng xã hội Reddit, ông đã viết hẳn một bức thư dài phản bác về những lời chỉ trích này.

Trong bài viết này, người bố đã chỉ ra rằng kể cả khi có bị chỉ trích, thì những hành động của ông khi cosplay cho con gái mình chỉ là để giúp cho ông và con gái mình có được khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Hơn thế nữa, đó là cách giáo dục riêng của ông đối với con gái, chứ không phải chỉ là trò "bệnh hoạn" như theo lời những người chỉ trích trên mạng.

Dưới đây là một số ý chính trong bức thư này:

"Tôi và mẹ cô bé đã ly dị vào đầu năm nay. Điều đó đã làm tổn thương con gái tôi rất nhiều. Tôi cần phải làm nhiều điểm để hàn gắn tình cảm cha con, khiến cho thời gian của chúng tôi ở bên nhau trở nên vui vẻ hơn.

Tôi và mẹ cô bé luôn muốn con gái mình nhớ rằng chúng tôi luôn đặt kỳ vọng rằng cô bé sẽ trở thành một người tốt. Và chúng tôi cố gắng nuôi dậy con mình luôn giữ được những bản chất tốt đẹp tự nhiên, sự tò mò cần thiết, và tất nhiên là cả sự ham học hỏi.

Tôi đã rất cố gắng để giúp con gái mình vượt qua được sự khờ dại của mình chỉ vì... "Người ta đang săm soi kìa".

Chúng tôi cùng hát vang ở trong tiệm tạp hóa, cùng nhảy nhót kể cả khi đang ở chỗ đông người. Tất nhiên, tôi và con gái vẫn luôn tôn trọng người khác và giữ yên lặng ở những nơi công cộng, ví dụ như trong nhà hàng hay thư viện. Nhưng tôi không muốn con gái mình lớn lên với tư tưởng luôn phải khép nép giữa đám đông.

Công việc làm bố thật khó khăn. Đó là công việc khó nhất mà tôi từng gặp, nhưng làm cho con cái mình cảm thấy vui vẻ thì với tôi, đó lại không phải là việc quá khó. Nếu như người nào gọi tôi là một kẻ ẻo lả, hay tệ hại hơn đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ chỉ coi đó là chuyện thoảng qua mà thôi"